Bóng Đá Plus trên MXH

Barca cẩn thận, một Lautaro Martinez đáng sợ đang tới đây!

07:45 ngày 17/04/2025
11
Lautaro Martinez là nguồn cảm hứng giúp Inter Milan đánh bại Bayern Munich hùng mạnh để giành quyền vào bán kết Champions League. Và Barca sẽ phải hết sức dè chừng tiền đạo người Argentina.

Lautaro đang có phong độ rất cao

Lautaro đang có phong độ rất cao

Nguồn cảm hứng của Inter

Nhà vô địch Serie A đã vượt qua thử thách lớn do Bayern Munich tạo ra tại San Siro. Sau khi để cho đối thủ dẫn trước, họ đã ghi liền 2 bàn trong 3 phút và sau đó chống lại những nỗ lực cuối cùng của đội bóng Đức để đảm bảo chiến thắng chung cuộc 4-3.

Inter chính thức góp mặt ở bán kết Champions League lần thứ hai trong ba mùa giải gần nhất. Và một lần nữa, người dẫn đường cho Nerazzurri lại là đội trưởng của họ: Lautaro Martinez. 

Sau bàn thua từ pha lập công của Harry Kane, Inter không nao núng. Họ đứng dậy, mạnh mẽ và nhanh chóng đáp trả. Ai là người kéo họ trở lại? Vẫn là số 10 quen thuộc. 

Lautaro là niềm cảm hứng giúp Inter vượt qua Bayern

Lautaro là niềm cảm hứng giúp Inter vượt qua Bayern

Lautaro chớp thời cơ từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tung cú đá quyết đoán gỡ hòa 1-1. Một bàn thắng có thể không quá đẹp về mặt hình ảnh, nhưng là sự sống về mặt tinh thần. 

Chỉ một tuần sau khi nổ súng tại Allianz Arena, Lautaro lại ghi dấu tại San Siro. Không chỉ bằng bàn thắng, mà bằng một màn trình diễn toàn diện, của một người đội trưởng, một thủ lĩnh, một cầu thủ lớn cho những trận đấu lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2024/25, Lautaro đã ghi được 21 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào của anh. Trong đó có 12 bàn ở Serie A, 8 bàn ở Champions League và thêm 1 bàn nữa ở Siêu cúp Italia. Ngoài ra, anh còn có 3 pha kiến tạo và là cầu thủ ra sân nhiều thứ 2 của Inter mùa này.  

Môi duyên nợ với Barca

Lautaro đã đối đầu với Barca 6 lần, đều ở Champions League, với thành tích ghi 2 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo. Lần gặp đầu tiên của tiền đạo người Argentina với đội bóng xứ Catalunya diễn ra cách đây 7 năm, khi anh mới đến châu Âu. Đó là tại vòng bảng Champions League 2018/19 khi 2 đội ở cùng bảng B.

Tại Camp Nou, Barca với sự vắng mặt của Lionel Messi do chấn thương đã đánh bại đội của Lautaro với tỷ số 2-0. Khi đó, Lautaro đang thay phiên nhau đá chính với đồng hương Mauro Icardi. El Toro chỉ chơi chưa đầy nửa giờ và chỉ có một cú sút về phía khung thành của Marc André Ter Stegen nhưng bị cản phá.

Trận lượt về diễn ra tốt đẹp hơn với đội bóng Italia. Họ đã có được trận hòa 1-1 nhờ bàn thắng muộn của Icardi. Với Lautaro, anh chỉ có 5 phút ra sân, trong một trận đấu mà đội bóng xứ Catalunya dù thiếu vắng Messi nhưng vẫn chiếm ưu thế. Nerazzurri đứng thứ ba trong bảng và phải xuống chơi tại Europa League.

Năm sau, họ lại chạm trán nhau ở cùng giai đoạn, tại bảng F mùa giải 2019/20, với cả kết quả tốt và xấu. Lần này Inter không thể giành được một điểm nào, nhưng El Toro đã cải thiện thành tích cá nhân. Cả hai trận đấu đều có kết quả 2-1 nghiêng về Barca, với Messi chỉ thi đấu ở lượt đi.

Lautaro từng nhiều lần đối đầu với Barca

Lautaro từng nhiều lần đối đầu với Barca

Trong trận lượt đi, Lautaro, khi đó đã là một ngôi sao tại Inter, đã bùng nổ và ghi bàn mở tỷ số. Ở trận lượt về, anh đã kiến tạo cho Romelu Lukaku, đối tác đã kết hợp ăn ý với anh tại Inter trong 4 năm.

Nhưng Inter đã một lần nữa bị loại ở vòng bảng. Đội bóng Italia một lần nữa giành vị trí thứ ba và xuống chơi ở Europa League. Sau đó, họ lọt vào trận chung kết gặp Sevilla và để thua với tỷ số 2-3.

Lần gặp nhau gần nhất giữa Inter và Barca diễn ra cách đây 3 năm, khi họ nằm cùng bảng C tại Champions League 2022/23. Ở trận lượt đi trên sân nhà, Inter đã giành chiến thắng 1-0 và trận lượt về là một trận đấu tuyệt vời, với tỷ số hòa 3-3. Lautaro đã tỏa sáng rực rỡ ở trận lượt về khi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn khác.

Sau khi kết thúc vòng bảng, Inter giành quyền vào vòng 1/8 trong khi Barca bị loại do chỉ xếp thứ 3. Nerazzurri đã tiến thẳng đến trận chung kết nhưng tiếc là để thua trước Man City.

Trong lần gặp nhau thứ 7 và thứ 8 tới, liệu Lautaro có được hưởng niềm vui chiến thắng trước Barca?

Lautaro đạt cột mốc đáng nhớ
Với pha lập công vào lưới Bayern, Lautaro hiện đã có bàn thắng thứ 150 cho Inter trong tổng số 325 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh hiện là cầu thủ thứ 6 trong lịch sử Inter đạt cột mốc này và hiện cũng đứng thứ 6 trong BXH ghi bàn mọi thời đại của CLB. Ngoài ra, Lautaro cũng đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Inter tại Champions League với 20 lần lập công.

Trung Nghĩa • 07:45 ngày 17/04/2025

Bài viết hay? Ấn để tương tác

1 11
Bình luận
  • Anh Bee 10:15 ngày 17/04/2025

    Đêm qua Fan Barca cầu nguyện để được gặp Bayern ở bán kết, nhưng số phận lại đẩy cho Inter, chỉ có inter mới có thể cản bước Barca lúc này thôi, Inter thật sự lỳ lợm theo kiểu Ý. Hiiiii

  • Xavi Nguyen 09:47 ngày 17/04/2025

    ăn dc Bayern gần như mất nửa đội hình, Kim Min Jae là sự lựa chọn cuối cùng thôi, Barca sẽ làm gỏi Inter Milan

  • wind west 10:51 ngày 17/04/2025

    Nếu bar chơi theo đúng phong độ inter sẽ phải xách vali về nước thôi, ráng vô địch kiếm tiền ko vài năm nữa chắc mấy thằng ngôi sao đi hết

    • 12:06 ngày 17/04/2025

      Đúng rồi, Barca nó mạnh hơn hẳn mấy ông còn lại. Vấn đề là ở Barca, chứ ko phải vấn đề gặp ai, nó giải quyết được vấn đề thể lực với 2 trận xen kẽ với Real thì nó làm gỏi mấy ông còn lại đơn giản thôi.

    • 12:06 ngày 17/04/2025

      Đúng rồi, Barca nó mạnh hơn hẳn mấy ông còn lại. Vấn đề là ở Barca, chứ ko phải vấn đề gặp ai, nó giải quyết được vấn đề thể lực với 2 trận xen kẽ với Real thì nó làm gỏi mấy ông còn lại đơn giản thôi.

    • Anh Bee 10:06 ngày 18/04/2025

      Phán như đúng rồi vậy bạn, bạn đang tự đề cao Barca quá rồi đó, để xem đá có ăn được Inter k nhé. Hiiiii

  • ANHTUANFCB 11:21 ngày 17/04/2025

    Barca biết sẽ phải làm gì để hạ gục đối thủ.

  • Duy Khánh Phạm 09:04 ngày 17/04/2025

    San Siro là sân của AC Milan

  • Trà Đá 09:41 ngày 17/04/2025

    Vậy Inter sợ ai bên Barca. Hihi

  • Đoàn Văn Hậu 15:45 ngày 17/04/2025

    Có thể giải thích rõ như sau: Inter và AC cùng sử dụng chung 1 sân bóng đá làm sân nhà, và tên của nó là SVD Giuseppe Meazza. Inter sử dụng tên này còn khi AC làm chủ nhà họ sẽ gọi là sân San Siro

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay