Theo dõi thông tin

Bayern Munich thua vì chính mình!

01 giờ trước
Bayern Munich bị PSG cầm hòa 1-1 ngay tại Allianz Arena và khép lại giấc mơ Champions League trong thất vọng. Không chỉ thua về tỷ số, đội bóng của Vincent Kompany còn khiến người hâm mộ lo ngại khi hàng loạt trụ cột sa sút, còn sân nhà dần đánh mất vị thế pháo đài.

    Bayern Munich một lần nữa lỡ hẹn với chung kết Champions League

    PSG khiến Hùm xám “ngủ quên”

    Bayern Munich bước vào trận bán kết lượt về Champions League với kỳ vọng biến Allianz Arena thành điểm tựa để lật ngược thế cờ trước PSG. Nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn ngược lại. Đại diện nước Đức chơi thứ bóng đá chậm chạp, thiếu năng lượng và gần như bị đối thủ kiểm soát toàn bộ nhịp độ trận đấu. Một trận hòa 1-1 trên sân nhà nghe có vẻ chưa quá thảm họa, nhưng cảm giác thực tế lại là Bayern chưa bao giờ thật sự ở gần tấm vé vào chung kết.

    Điều đáng lo nhất nằm ở sự biến mất đồng loạt của các trụ cột tấn công. Michael Olise, người được xem là nguồn sáng tạo lớn nhất của Bayern mùa này, gần như mất hút trước Nuno Mendes. Jamal Musiala bị bóp nghẹt bởi tuyến giữa PSG, còn Joshua Kimmich hoàn toàn lép vế trước Vitinha và Joao Neves. Những cái tên vốn là linh hồn trong lối chơi của Vincent Kompany đều chơi dưới sức đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

    Không khó để nhìn ra dấu hiệu quá tải. Olise không được nghỉ ở các trận Bundesliga gần đây và sự mệt mỏi hiện rõ trong từng pha xử lý. Musiala thì dường như chưa đạt trạng thái tốt nhất sau chấn thương. Trong khi đó, Luis Diaz hoạt động rất tích cực nhưng thiếu sự kết nối với phần còn lại của hàng công.

    Các trụ cột của Bayern Munich thi đấu dưới sức

    Bayern vẫn có vài cá nhân giữ được hình ảnh như Manuel Neuer hay Harry Kane, nhưng chỉ như vậy là không đủ ở một trận đấu đỉnh cao Champions League. Allianz Arena chờ đợi một màn bùng nổ, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là một Hùm xám rệu rã và thiếu sức sống.

    Allianz Arena không còn là pháo đài

    Một trong những vấn đề lớn nhất của Bayern lúc này là sân nhà không còn tạo ra cảm giác bất khả chiến bại. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp ở Champions League mùa này họ chơi dưới kỳ vọng trong một trận cầu lớn tại Allianz Arena. Trước Real Madrid là sự hụt hơi, còn trước PSG là thế trận gần như bị áp đảo hoàn toàn.

    Điều đó khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về bản lĩnh của Bayern ở những thời khắc quyết định. Trên lý thuyết, Allianz Arena vẫn là một trong những sân đấu có bầu không khí cuồng nhiệt nhất châu Âu. CĐV Bayern vẫn cổ vũ không ngừng tới phút cuối, nhưng đội bóng lại không thể biến nguồn năng lượng ấy thành lợi thế thực sự.

    Sân nhà Allianz Arena không còn là pháo đài bất khả xâm phạm

    Có cảm giác các cầu thủ Bayern đang chịu áp lực lớn hơn khi đá sân nhà ở Champions League. Trước PSG, họ nhập cuộc với đôi chân nặng nề, thiếu sự tự tin và luôn ở trạng thái dè chừng. Trong khi đó, đội bóng của Luis Enrique lại cực kỳ trưởng thành, bình tĩnh và gần như không để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.

    Đáng chú ý, Bayern lại chơi tốt hơn ở các trận sân khách trước đó. Điều tương tự từng xảy ra mùa trước khi họ đối đầu Inter Milan. Một đội bóng lớn nhưng lại không còn biết cách tận dụng sân nhà để tạo lợi thế là dấu hiệu đáng báo động.

    Ở Champions League, nếu không thể biến sân nhà thành pháo đài, rất khó để mơ tới chức vô địch.

    Giới hạn của Vincent Kompany?

    Sau trận đấu này, Vincent Kompany bắt đầu đối mặt với câu hỏi lớn nhất kể từ ngày dẫn dắt Bayern: liệu ông có đủ khả năng đưa đội bóng vượt qua ngưỡng bán kết Champions League?

    Kompany đã xây dựng một Bayern có bản sắc rõ ràng với lối chơi pressing mạnh, hàng thủ dâng cao và bóng đá tấn công chủ động. Nhưng khi gặp những đối thủ tổ chức tốt như PSG hay Arsenal, hệ thống ấy bắt đầu lộ ra giới hạn. Bayern tạo ra nhiều bàn thắng ở Bundesliga, nhưng ở sân chơi châu Âu, họ thiếu sự linh hoạt để thích nghi với các trận đấu lớn.

    Đã xuất hiện những hoài nghi về bản lĩnh thực sự của Kompany

    Vấn đề là Kompany dường như không có ý định thay đổi. Hàng thủ dâng cao vẫn sẽ tồn tại, dù nó khiến Bayern liên tục đối mặt nguy cơ phản công và khiến các hậu vệ dễ chấn thương hơn. Pep Guardiola từng ba lần vào bán kết Champions League cùng Bayern nhưng không thể vô địch. Giờ đây, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu Kompany có đang đi vào đúng vết xe đó.

    Bayern hiện vẫn thuộc nhóm đội mạnh nhất châu Âu, nhưng để bước thêm một bước nữa, họ cần nhiều hơn ngoài sự nhiệt huyết và triết lý tấn công đẹp mắt. Và đó sẽ là bài toán khó nhất dành cho Kompany trong phần còn lại của hành trình tại Munich.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay