Bóng Đá Plus trên MXH

Coi thường Real Madrid là một tội ác!

11:09 ngày 09/04/2025
11
Theo nhiều thống kê, cơ hội đi tiếp của Real Madrid sau trận tứ kết lượt đi với Arsenal chỉ còn... 4%. Nhưng ở sân chơi Champions League, Los Blancos luôn là một thực thể nằm ngoài mọi quy luật.

    Với một đội bóng như Real, họ không cần tìm động lực ở bất cứ nơi nào khác ngoài lịch sử của mình. Sau quá nhiều lần vượt khó thành công, tự cái tên Real đã biểu trưng cho bản lĩnh và tinh thần không bao giờ đầu hàng ở sân chơi danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

    Hiển nhiên, màn thể hiện của Real tại London vô cùng thảm họa. Nhưng nếu tạm bỏ qua 2 siêu phẩm sút phạt của Declan Rice, mọi thứ trông không quá tệ như bảng tỷ số. Bởi lẽ không phải lúc nào Real cũng cần phải chơi hay hơn để giành chiến thắng.

    Đơn cử ngay như trận lượt về vòng 1/8 trên sân Atletico mới đây, Real đã thủng lưới ngay từ phút thứ 1 và trải qua thêm 120 phút chịu đựng cùng cực. Sau cùng, họ vẫn là đội đi tiếp sau màn luân lưu may rủi.

    Quay lại với thực tại, không thể phủ nhận ngọn núi cao khủng khiếp mà thầy trò Ancelotti phải vượt qua nếu muốn lội ngược dòng. Đến chính Carletto cũng phải thừa nhận rằng cơ hội đi tiếp của Real là rất nhỏ.

    Real Madrid đã chơi một trận rất tệ nhưng không có nghĩa là không còn cơ hội.

    Real Madrid đã chơi một trận rất tệ nhưng không có nghĩa là không còn cơ hội.

    Jude Bellingham thì chua chát hơn, nói rằng Real đã "may mắn" khi chỉ nhận 3 bàn thua. Tất cả những phát biểu trên đều cho thấy sự thất vọng cùng cực mà đội bóng áo trắng đang trải qua.

    Nhưng một Real đau đớn mới lại là một Real nguy hiểm. Con thú khát máu khi bị dồn vào đường cùng, thì dù bị thương, vẫn có thể cắn trả và làm kẻ thù mất máu theo. Thứ duy nhất Real không bao giờ thiếu là ngôi sao, họ chỉ cần một chút kích động để cả đội bóng cùng "điên" theo.

    Khi Barca thắng Liverpool tới 3-0 trong trận lượt đi bán kết Champions League 2018/19, có bao nhiêu người dám nghĩ thầy trò Jurgen Klopp có thể lội ngược dòng ở Anfield? Đối thủ là siêu cường mạnh nhất nhì châu lục, họ còn sở hữu Lionel Messi, mức độ khả thi gần như bằng không. 

    Nhưng như tất cả đều biết, một buổi tối diệu kỳ ở Merseyside có thể viết lại số phận cho tất cả. Và so về sự huyền ảo trong những đêm châu Âu, Bernabeu chẳng hề thua kém Anfield chút nào. 

    Mbappe có đủ năng lực để vực dậy Real Madrid.

    Mbappe có đủ năng lực để vực dậy Real Madrid.

    Tại sao trong cả bài viết này lại không nhắc tới chiến công của Arsenal? Không phải vì Pháo thủ không hay, trái lại, họ rất tuyệt vời, đặc biệt xuất sắc, thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Nếu tiếp tục thể hiện như trận lượt đi vào tuần sau, thầy trò Mikel Arteta xứng đáng đi tiếp!

    Nhưng, Arsenal không phải đội bóng mạnh đầu tiên đặt chân tới Bernabeu với sự tự tin rằng họ chắc chắn sẽ đi tiếp. Trên thực tế, tại thánh địa của mình, Real không quan tâm đối thủ là ai. Họ chỉ cần trở lại là chính mình, và chờ đợi điều kỳ diệu đến!

    Hà Trang • 11:09 ngày 09/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    3 2 11
    Bình luận
    • Mastermind Mr Mastermind Mr 12:27 ngày 09/04/2025

      Chẳng ai coi thường Real bao giờ nhưng chắc chắn cơ hội cho Real gần như =0 sau trận đấu vô cùng tệ hại sáng nay, hàng tiền vệ của Real quá yếu khi liên tục để mất bóng khiến hàng phòng ngự (vốn đã yếu) liên tục bị hành, ngoài ra cũng k hỗ trợ đc việc đẩy bóng lên hàng công. Real phơi bày quá nhiều vđề mùa này, họ thua cả Valencia yếu bậc nhất TBN ngay trên sân nhà khi rất cần điểm thì thua Arsenal đậm cũng không có gì lạ, mùa giải tệ và Carletto khả năng out đến Brasil.

    • Gà Mái 11:22 ngày 09/04/2025

      Khi Barca thắng Liverpool tới 3-0 trong trận lượt đi bán kết Champions League 2018/19, có bao nhiêu người dám nghĩ thầy trò Jurgen Klopp có thể lội ngược dòng ở Anfield? Đối thủ là siêu cường mạnh nhất nhì châu lục, họ còn sở hữu Lionel Messi, mức độ khả thi gần như bằng không. => Tất cả những người mình quen mà xem trực tiếp trận này đều nhận định Liverpool thua 1 mình Messi với phong độ đỉnh cao, chứ không phải thua Barca. Nên khi nhận định trận lượt về, họ đều cho rằng Liverpool vẫn sáng cửa

      • 2 tay 2 em 2 tay 2 em 14:53 ngày 09/04/2025

        Sáng cửa ... cho đến khi họ biết Salah và Bobby Firmino chấn thương. Còn lại là lịch sử

      • Nguyễn micacc 13:55 ngày 11/04/2025

        "Đối thủ là siêu cường mạnh nhất nhì châu lục, họ còn sở hữu Lionel Messi". Barca chỉ thực sự còn mạnh khi còn Xavi- Ini, còn lại thì tên sÔN LÌ như kẻ phế, ngày đó tại ANfield hắn làm vài cú đảo chân xong bị Van Dijk soạc 1 cú, từ đó tới hết trận hắn như chú lùn trước gã khổng lồ. Nhất là những màn hấp không thương tiếc tại ROME, PARIS, và đặc biệt là ngập mặt bởi Muller thống soái. Thời oanh liệt nhất của Sôn chắc là ở WC2022, nơi hắn đã dung toàn bộ số tiền có được từ CATALONIA đến PARIS để

    • Văn Tiến Nguyễn 14:33 ngày 09/04/2025

      Chỉ cần Arsenal không quá chủ quan và khinh địch kiểu như Barcelona năm 2019 thì họ sẽ bảo toàn được chiến thắng.

    • Kid Magician Kid Magician 12:52 ngày 09/04/2025

      Real ở thời điểm nào chứ tầm này khó lắm! Nhưng mà cũng ko nói cứng đc. Bởi vì Ars cũng thuộc loại…khó đoán nhưng theo nghĩa tiêu cực. Nói một cách dễ hiểu, Real rơi vàng rồi có khi vẫn vớt đc. Còn Ars cầm vàng rồi lại để tuột mất theo cách ko thể hiểu nổi!

    • Anh Bee 13:03 ngày 09/04/2025

      Real mùa này rất sợ bị khoan vào 2 cánh, bởi đây là 2 vị trí yếu nhất của Real mùa này, mà Arsenal lại sở hữu những mũi khoan ở cánh cực kỳ lợi hại. Nói tới đây thì mọi người cũng hình dung được Arsenal sẽ chơi như thế nào ở trận lượt về. Pháo sẽ bắn hạ Kền Kền bằn chiêu bắn vào 2 cánh. Hiiiii

    • Công Thuận Lê 14:51 ngày 09/04/2025

      Ý là mình đang có luận điểm đừng coi thường Real thì nên đem dẫn chứng quá khứ Real đã lội ngược dòng từ 3 bàn để củng, chứ tự nhiên đưa dẫn chứng của đội khác vô thì sao mà làm thước đo được, sao mà thuyết phục được. Chẳng lẽ A làm được thì B làm được hả. Ai cũng biết sức mạnh của Real cả, nhưng logic viết bài thì kì quá

    • Diệt trừ  kền kền Diệt trừ kền kền 16:12 ngày 09/04/2025

      Chỉ có trọng tài, var mới cứu nổi Vardrid. 2-3 quả pen cho hàng da, đó là cách Vardrid ẵm 15 cúp C1

    • Thanh Thien Nguyen Thikkk Thanh Thien Nguyen Thikkk 01:56 ngày 10/04/2025

      Đá như hạng 2 mà còn láo......cạn lời

    • Nghia Tran 17:34 ngày 10/04/2025

      chỉ có tài bẩn mới cứu được Real, còn đá côg bằng Real chỉ có "lật được cái bàn" chứ đéo làm đưuocj gì đâu.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay