ĐHTB tứ kết lượt về Champions League: Bayern áp đảo

Lý Nam
15:28 ngày 10-04-2014
Vòng tứ kết Champions League đã khép lại và chọn ra được 4 gương mặt xứng đáng nhất bước tiếp vào bán kết. Cùng BONGDAPLUS cùng điểm lại đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất của loạt đấu vừa qua.
ĐHTB tứ kết lượt về Champions League: Bayern áp đảo
Thủ môn: Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund)
Weidenfeller đã thể hiện những màn trình diễn đẳng cấp trong cả 2 lượt trận gặp Real Madrid. Trong chiến thắng 2-0 của Dortmund rạng sáng hôm qua, thủ thành này đã từ chối quả penalty của Angel Di Maria, trước khi 5 lần ngăn chặn thành công các pha dứt điểm khác của hàng công đội khách.

Bạn có nhìn thấy Cristiano Ronaldo đứng ngồi không yên bên ngoài đường pitch? Anh ta hiểu rằng số phận đội bóng của mình đang giống như treo đầu sợi chỉ, và người khiến Real gặp nhiều khó khăn đến vậy không chỉ là Marco Reus hay Robert Lewandowski, mà còn có công của Weidenfeller nữa.

Thật không may khi tất cả mọi nỗ lực của anh đã đổ xuống sông xuống biển, bởi những pha dứt điểm vô duyên của người đồng đội Henrikh Mkhitaryan. Dortmund bị loại, nhưng Weidenfeller xứng đáng là người chiến thắng.

Hậu vệ phải: Philipp Lahm (Bayern Munich)


Dù là trong vai trò hậu vệ phải sở trường hay khi được kéo vào đá tiền vệ trung tâm, Lahm vẫn thể hiện được sự chắc chắn cũng như khả năng bao quát và kiểm soát tuyệt vời. Với 3 pha tắc bóng thành công và 2 lần ngăn cản những đường chuyền của M.U, đội trưởng Bayern Munich đã chứng tỏ được vì sao anh là nhân vật không thể thay thế trong đội hình nhà vô địch châu Âu.

Trung vệ: John Terry (Chelsea)
Đội trưởng của Chelsea không được coi là đối thủ tương xứng với tiền đạo trẻ khỏe bên phía đối diện, Edinson Cavani, đặc biệt là trong một ngày ngôi sao người Uruguay được trao trả lại vai trò “số 9” sở trường vì sự vắng mặt của Zlatan Ibrahimovic. Mặc dù vậy, những gì Cavani làm được là rất hạn chế. Lý do bởi Terry đã dẫn dắt hàng thủ đội nhà chơi quá tốt, và hiếm khi mắc một sai lầm nào dù nhỏ nhất.

Trung vệ: Miranda (Atletico Madrid)
Miranda đã chơi vô cùng chắc chắn trong chiến thắng 1-0 của Atletico Madrid trước Barca rạng sáng nay. Anh là cầu thủ phòng ngự hiệu quả nhất trên sân, với 9 lần phá bóng thành công. Trung vệ người Brazil cũng bọc lót rất tốt cho Juanfran trong nhiệm vụ ngăn cản Neymar bên hành lang cánh phải.

Hậu vệ trái: Cesar Azpilicueta (Chelsea)


Cuộc đối đầu giữa Lucas Moura và Azpilicueta thoạt nghe có vẻ không cân xứng, khi xét về danh tiếng thì tiền đạo của PSG được đánh giá cao hơn hậu vệ trái bất đắc dĩ bên phía Chelsea nhiều. Mặc dù vậy, trong một buổi tối thăng hoa tại Stamford Bridge, cầu thủ người Tây Ban Nha đã hạn chế được tối đa những pha đi bóng tốc độ của Lucas, khiến anh không thể ghi bàn hay thậm chí là kiến tạo cơ hội.

Tiền vệ trung tâm: Koke (Atletico Madrid)
Koke hoàn toàn đủ tiềm năng trở thành một trong những ngôi sao vĩ đại nhất thế hệ mình. Anh trước tiên là một mẫu cầu thủ hoàn thiện: có thể ghi bàn, kiến tạo cơ hội, thậm chí là phòng ngự và xử lý tình huống cực tốt.

Chính thái độ thi đấu đã tạo nên sự khác biệt giữa màn trình diễn của Koke và chủ nhân 4 Quả bóng vàng FIFA - Lionel Messi rạng sáng nay. Trong khi siêu sao xứ Tango tỏ ra thiếu cố gắng khi bị đẩy sang cánh phải, thì Koke nỗ lực hết mình cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Tiền vệ trung tâm: David Luiz (Chelsea)


Cầu thủ người Brazil đã hoàn thành một trong những trận đấu hay nhất của anh kể từ khi gia nhập Chelsea, sau khi giúp đội bóng của Jose Mourinho đánh bại PSG 2-0 trên SVĐ Stamford Bridge. Luiz đã có 5 pha tắc bóng, 2 lần cắt bóng và 4 pha phá bóng thành công. Và điều quan trọng nhất, đó là khác với thường lệ, anh đã không một lần mắc lỗi phòng ngự.

Tiền vệ trung tâm: Toni Kroos (Bayern Munich)
Màn trình diễn tuyệt vời của Kroos đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn có cơ sở khi yêu cầu được nhận lương ngang hàng với những ngôi sao hàng đầu của Bayern. Mục tiêu của M.U đảm bảo cho “Hùm xám” 89,3 đường chuyền mỗi trận tại đấu trường Champions League, với tỉ lệ thành công đạt mức gần như tuyệt đối: 94,5%. “Chẳng có ai là không thể thay thế, chẳng việc gì phải làm hết sức để giữ một cầu thủ”, lời tuyên bố của Franz Beckenbauer hẳn là không đúng với trường hợp của Toni Kroos.

Tiền đạo phải: Arjen Robben (Bayern Munich)
Robben là nhân tố rực sáng nhất trên hàng công của Bayern, với pha lập công ấn định chiến thắng 3-1 cùng 1 đường kiến tạo được Thomas Mueller tận dụng thành công. 

Bên hành lang phải, cứ khi nào cầu thủ chạy cánh trái Danny Welbeck của M.U lơ là trong việc kèm cặp Robben, ngôi sao người Hà Lan lập tức khiến Patrice Evra phải khổ sở. Kỹ năng chuyền bóng, dẫn bóng và những pha xử lý quyết đoán của Robben rõ ràng là quá sức với hậu vệ người Pháp.

Tiền đạo trái: Andre Schuerrle (Chelsea)


Nếu Eden Hazard không bị chấn thương rời sân, hẳn vị trí của Schuerrle sẽ chỉ là trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, có lẽ bản thân tiền đạo người Đức cũng chẳng ngờ anh được trao cơ hội ngay từ phút thứ 18, và đã tận dụng quá tốt với sức mạnh, sự quyết đoán và duyên ghi bàn của mình. Cựu cầu thủ Leverkusen là cá nhân đã tạo nên sự khác biệt bên phía Chelsea, qua đó giúp đội bóng Anh hạ gục PSG 2-0 để giành quyền vào vòng bán kết.

Tiền đạo cắm: Mario Mandzukic (Bayern Munich)
Cầu thủ người Croatia là một trong những tiền đạo “chăm chỉ” nhất châu Âu hiện tại. Khi không nhận được bóng để thể hiện kĩ năng đánh đầu chẳng kém bất kì cầu thủ Premier League nào, Mandzukic sẵn sàng lui về tranh chấp bóng và kiểm soát thế trận.

Pha lập công của chân sút 27 tuổi vào lưới M.U rạng sáng nay là vô cùng quan trọng, nó đến vào một thời điểm không thể hoàn hảo hơn, khiến cho đại diện nước Anh không kịp hưng phấn sau khi Patrice Evra có được bàn mở tỉ số, còn HLV David Moyes thì còn chưa kịp căn dặn các học trò lùi lại bảo toàn thành quả.

Đội hình tiêu biểu tứ kết lượt về Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Mourinho phá kỷ lục của Sir Alex ở Champions League Mourinho phá kỷ lục của Sir Alex ở Champions League

    Chiến thắng nghẹt thở 2-0 của Chelsea trước PSG hôm 9/3 vừa qua có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với HLV Jose Mourinho. Giúp The Blues lật ngược thế cờ sau khi đã để thua 1-3 ở lượt đi tứ kết Champions League 2013/14, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ghi tên mình vào lịch sử.

  • Robben tiết lộ bí quyết kiến tạo cho Mueller Robben tiết lộ bí quyết kiến tạo cho Mueller

    Pha làm bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Thomas Mueller trong trận đấu với M.U rạng sáng nay có đóng góp rất lớn từ cái chân phải, vốn là cái chân vô hại, của Arjen Robben.

  • 5 điều rút ra từ việc M.U bị loại khỏi Champions League 5 điều rút ra từ việc M.U bị loại khỏi Champions League

    Thất bại ở Munich đã cho thấy những sự thật phũ phàng với đội bóng của HLV David Moyes.

  • Báo chí Anh và NHM chê Rooney, thất vọng với Moyes sau trận thua Bayern Báo chí Anh và NHM chê Rooney, thất vọng với Moyes sau trận thua Bayern

    Manchester United đã phải dừng bước ở tứ kết Champions League 2013/14 sau thất bại 1-3 trên sân của Bayern vào đêm qua (tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-2). Trước việc M.U bị loại khỏi sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu lục, hãy xem báo chí Anh và các fan của họ đã phản ứng như thế nào?

  • Simeone: Chúng tôi không cho Xavi và Iniesta có thời gian suy nghĩ Simeone: Chúng tôi không cho Xavi và Iniesta có thời gian suy nghĩ

    HLV Diego Simeone đã tiết lộ bí quyết giúp Atletico Madrid đánh bại Barcelona trong trận tứ kết lượt về Champions League chính là khóa chặt bộ đôi Andres Iniesta và Xavi.

  • Phản ứng sau trận Atletico vs Barca: Simeone phấn khích, Martino tiếc rẻ Phản ứng sau trận Atletico vs Barca: Simeone phấn khích, Martino tiếc rẻ

    HLV Diego Simeone tỏ ra cực kỳ hài lòng với cách mà Atletico đã vượt qua Barca. Trong khi đó, HLV Tata Martino lại tỏ ra tiếc nuối với những cơ hội mà đội bóng của ông đã bỏ lỡ.

  • Chiều mai bốc thăm, phân cặp bán kết Champions League 2013/14 Chiều mai bốc thăm, phân cặp bán kết Champions League 2013/14

    Sau 2 trận tứ kết Champions League 2013/14 lượt còn lại diễn ra đêm qua, người ta đã xác định được những cái tên tham dự vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là Bayern Munich, Real Madrid, Atletico Madrid và Chelsea. Theo thông báo của UEFA, lễ bốc thăm phân cặp bán kết sẽ được tổ chức ở Nyon (Thụy Sỹ) vào 17h00 (giờ Việt Nam) ngày mai.

  • Bayern: Đá thế này thì chưa vô địch được! Bayern: Đá thế này thì chưa vô địch được!

    Đành là Bayern đã đả bại M.U để đi tiếp vào bán kết, nhưng với những gì họ đã thể hiện, thì giấc mộng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League xem ra vẫn là xa vời.

  • Atletico 1-0 Barcelona: Barca chia tay trong đau đớn Atletico 1-0 Barcelona: Barca chia tay trong đau đớn

    Nối tiếp Real, một đội bóng khác của thành Madrid là Atletico cũng điền tên mình vào vòng bán kết Champions League. Trên sân Vicente Calderon, Atletico dù bỏ lỡ một loạt cơ hội, nhưng chỉ 1 bàn thắng của Koke cũng đủ để đưa họ vượt qua Barcelona.

  • Bayern Munich 3-1 Man United: M.U dừng cuộc chơi Bayern Munich 3-1 Man United: M.U dừng cuộc chơi

    Phải vất vả lội ngược dòng thắng 3-1, Bayern đã hú hồn mới hiện thực hóa được thông điệp “Kings of the Cup” mà CĐV của họ giăng trên khán đài.

  • Lăng kính: Khỏe được, yếu thua Lăng kính: Khỏe được, yếu thua

    Laurent Blanc có một lần bị nghi có lời lẽ phân biệt chủng tộc. Đó là khi báo giới tiết lộ đoạn băng ghi âm một cuộc họp của LĐBĐ Pháp. Trong đó, Blanc, đang là HLV trưởng đội tuyển Pháp, nói về chính sách đào tạo của các đội bóng nước này.

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Everton, 22h00 ngày 30/3: Ngày buồn chưa qua 22h00 ngày 30/3: Bournemouth vs Everton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Everton trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế linh vật, giải thưởng 50 triệu đồng CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế linh vật

    Nhằm tăng cường thêm tính nhận diện về thương hiệu, CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật, khẩu hiệu cổ vũ và trang phục thi đấu, trong đó mỗi giải Nhất trị giá 50 triệu đồng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x