Điểm nhấn Shakhtar Donetsk vs Real Madrid: Thảm họa hàng thủ, Zidane hết phép

Hà Trang
03:56 ngày 02-12-2020
Trận Shakhtar Donetsk vs Real Madrid có kết quả 2-0 nhưng nó nghiêng về đội chủ nhà được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Los Blancos thảm bại bạc nhược trong ngày hàng thủ chơi như mơ ngủ.
#1
Hàng thủ trong nỗi nhớ Ramos

Real quyết định đánh phủ đầu Shakhtar trong trận này nhưng kể cả lúc hàng công chơi ổn đến khi đội khách không còn duy trì được sức ép, hàng phòng ngự của Real đều bộc lộ sự thiếu chắc chắn. Ngay đầu hiệp 1, Nacho đã có đường chuyền ngang vô cùng nghiệp dư và để Moraes bắt bài. Nếu Varane không phạm lỗi chịu thẻ vàng, Shakhtar đã có một đợt phản công cực kỳ nguy hiểm.

Varane có một ngày đáng quên

Nhưng đến hiệp 2, chính Varane mắc lỗi nghiêm trọng khi bỏ bóng hớ hênh tạo điều kiện cho Dentinho chớp thời cơ ghi bàn. Tính trong năm 2020, không cầu thủ nào mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua ở Champions League nhiều hơn Varane với 3 lần. Chung cuộc, Real thua trắng 0-2. Sau 5 trận, hàng thủ của Real cũng đã thủng lưới tới 9 lần - thành tích tệ nhất trong lịch sử tính đến giai đoạn này. Rõ ràng, hàng phòng ngự của Real không chắc chắn một chút nào khi thiếu Sergio Ramos.

#2
Hiệu quả dứt điểm thảm họa

Shakhtar không có một hàng thủ quá được tổ chức tốt và Real tạo ra rất nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu dưới sức, các chân sút bạc triệu của Los Blancos đều phung phí. Tin được không, đội khách dứt điểm tổng cộng 15 lần, 8 lần trúng đích nhưng không có bàn thắng nào. Trong khi đó, Shakhtar chỉ dứt điểm 7 lần, trúng đích 4 nhưng thu về đến 2 bàn.

Benzema trở lại nhưng không ghi bàn

Cầu thủ đáng trách nhất trên hàng công Real đương nhiên là Marco Asensio khi anh có tới ít nhất 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn ngay trong hiệp 1 nhưng đều phung phí. Tính ra, Asensio đã trải qua trận thứ 12 không ghi bàn hay kiến tạo trong mùa này. Benzema cũng bỏ lỡ 1 cơ hội nhưng có thể thông cảm cho "Mèo lười" vì anh chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương.

#3
Zidane đã cạn ý tưởng

Việc dám để Casemiro trên ghế dự bị và xây dựng một hàng tiền vệ bao gồm 3 cầu thủ không mạnh tranh chấp bao gồm Kroos, Modric và Odegaard là một nước đi táo bạo của Zidane. Vấn đề là nó không mang lại hiệu quả dù Odegaard tạo ra tới 3 cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Nhưng đến hiệp 2, cầu thủ người Na Uy bị vây chặt và tỏ ra vô hại.

Zidane cạn ý tưởng

Đầu tàu sáng tạo bị khóa cứng, Zidane cuống cuồng tìm trên ghế dự bị những phương án dự phòng. Sự tuyệt vọng của Zizou thể hiện qua việc ông buộc phải sử dụng một cầu thủ vẫn còn nguyên mâu thuẫn với mình là Isco, cùng với đó là Mariano và Vinicius. Nhưng ngoài Vinicius thể hiện được vài pha đi bóng bên cánh trái, 2 cái tên còn lại chơi cực kỳ vật vờ. Isco thậm chí còn đi bộ trên sân dù đội nhà đang thua trận.

#4
Ngày thăng hoa của Trubin

Thủ môn sinh năm 2001, Anatolii Trubin chắc chắn vừa có một ngày không thể quên khi thi đấu chói sáng trước hàng tấn công siêu mạnh của Real. Người gác đền 19 tuổi có tới 8 pha cứu thua, trong đó nổi bật là những lần từ chối các cú sút cực căng của Asensio và Benzema trong hiệp 1.

Thủ môn 19 tuổi có một ngày thăng hoa

Màn thể hiện của Trubin rõ ràng sáng chói khi so sánh với người đồng cấp bên kia chiến tuyến là Thibaut Courtois. Thủ môn của Real có một trận nhàn hơn Trubin khá nhiều khi chỉ phải đối mặt 4 pha dứt điểm nhưng rốt cuộc vẫn phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần.

#5
Cuộc khủng hoảng chưa hồi kết của Real

Trong 5 trận gần nhất, Real thua tới 3 và chỉ thắng 1. Họ ghi được vỏn vẹn 5 bàn nhưng đã thủng lưới tới 9 bàn. Trận thua trước Shakhtar mang đầy đủ đặc điểm của thất bại trước Alaves vào cuối tuần trước, nói lên vấn đề của Real giờ là lỗi hệ thống chứ không đơn thuần là phong độ đi xuống trong từng trận đấu.

Real đang trôi rất xa

Việc thiếu vắng các cầu thủ trụ cột là một lý do chính đáng nhưng thất bại cả 2 lần trước một đối thủ yếu như Shakhtar ở vòng bảng Champions League là điều không thể chấp nhận được với Real. Sức ép đang đè nặng lên vai Zidane và dù có muốn thừa nhận hay không, ông cũng không thể chối bỏ Real đang khủng hoảng. Ở trận đấu cuối vòng bảng gặp M'Gladbach vào ngày 10/12 tới, nếu Real bị loại khỏi Champions League, không biết chừng cái ghế của Zizou cũng đi theo.

VIDEO: Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid: Thất bại cay đắng, Real đứng trước nguy cơ bị loại

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x