'Đỉnh cao & vực sâu' ở Champions League tuần qua

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:04 ngày 20-02-2020
Loạt trận đầu tiên của lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20 đã khép lại, với tâm điểm chú ý được đổ dồn vào Liverpool và tiền đạo ngôi sao Erling Haaland.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Champions League 

"Đỉnh cao" Erling Haaland...

Thêm nhiều kỷ lục nữa được Haaland thiết lập khi anh ghi cú đúp giúp Dortmund đả bại PSG 2-1 trên sân Signal Iduna Park, đó là cầu thủ đầu tiên của Dortmund ghi bàn trong trận ra mắt tại 3 đấu trường là Champions League, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức; Cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi được 10 bàn trong 1 mùa giải Champions League và là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho 2 đội bóng khác nhau trong cùng 1 mùa giải Champions League.

Anh cũng chính là cầu thủ trẻ thứ hai đạt mốc 10 bàn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB ở tuổi 19 và 6 tháng. Người trẻ nhất chính là Kylian Mbappe của PSG với 18 tuổi và 11 tháng. Đứng thứ 3 là Karim Benzema với 20 tuổi và 10 tháng.

Haaland đang gây sốt toàn cầu

Ngoài ra, Haaland đã trở thành người có được 10 bàn thắng nhanh nhất tại Champions League khi chỉ cần 8 trận để đạt cột mốc này. Thậm chí, số pha lập công của Haaland ở Champions League mùa này còn nhiều hơn cả đội Barcelona và Atletico Madrid (cùng 9 bàn).

Chỉ trong vòng 1 đêm, cái tên Haaland bỗng chốc trở thành hiện tượng toàn cầu, nhưng đây chắc chắn chưa phải điểm dừng của chân sút người Na Uy. 

... "Vực sâu" Liverpool

Nghe "vực sâu" thì có vẻ hơi quá bởi Liverpool chỉ thua 0-1 trước Atletico tại Wanda Metrolitano, và họ vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết với 90 phút chờ đợi ở Anfield. Tuy nhiên, lạc quan thì có nhưng sau những gì mà Atletico đã trình diễn, cơ hội để Liverpool lật kèo quả thực khó khăn. 

Đoàn quân của HLV Diego Simeone đã thể hiện lối đá phòng ngự đỉnh cao sau khi có bàn vượt lên dẫn trước từ sớm. Họ bịt kín mọi khoảng trống cũng như ngả đường dẫn vào cầu môn của thủ thành Jan Oblak, khiến Liverpool dù cầm nhiều bóng nhưng không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào.

Trong cuộc tái ngộ ở Anfield, Atletico nhiều khả năng sẽ áp dụng phương án phòng ngự mà họ đã sử dụng để ứng phó với Liverpool. Cách biệt 1 bàn là rất mong manh, nhưng đại diện La Liga hiểu chừng đó cũng đủ để họ tiếp tục hi vọng vào việc đoạt vé đi tiếp.

Liverpool còn rất nhiều việc phải làm ở trận lượt về

Thêm nữa, có một thống kê đáng lưu tâm là Atletico chưa bao giờ thua bất kỳ đội nào ở vòng knock-out Champions League trừ phi đội đó có Cristiano Ronaldo trong đội hình. CR7 xứng danh là hung thần của Rojiblancos khi anh thường xuyên gieo sầu cho đội bóng từ lúc khoác áo Real Madrid cho tới Juventus. 

Đáng tiếc, Liverpool không có Ronaldo, và hãy chờ xem "Lữ đoàn đỏ" sẽ làm gì để kéo sập bức tường phòng ngự được Atletico của Simeone dựng lên.

XEM THÊM

Atletico 1-0 Liverpool: Fabinho mắc sai lầm, Liverpool lại thua đau trên đất Tây Ban Nha

Dortmund 2-1 PSG: Neymar ghi bàn nhưng vẫn lu mờ trước cú đúp của Haaland

Messi và Ronaldo đã hết thời tại Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x