Đoàn quân của Pep Guardiola hai lần để mất lợi thế trước Real Madrid trong trận lượt đi play-off Champions League, biến một đêm đầy hứa hẹn thành thảm họa. Thủ thành Ederson trở thành tội đồ của đội chủ nhà với tình huống băng ra truy cản hớ hênh ở phút bù giờ.
Thời điểm ấy, Vinicius đang thoát xuống khá nhanh và chuẩn bị đối mặt với Ederson. Nhận thấy pha bóng đó, tuyển thủ Brazil chủ động lao lên song lại quá chậm, tạo điều kiện để Vinicius dễ dàng kiến tạo cho Jude Bellingham đưa bóng vào cầu môn bỏ trống, khiến Man City thua ngược 2-3.
Chính sai lầm này khiến Ederson bị người hâm mộ Man City công kích dữ dội trên mạng xã hội. Tài khoản @CFCDaily châm biếm: "Ederson hẳn đã xem video của Robert Sanchez trước trận đấu này". Tài khoản @AFCAMDEN bình luận: "Ederson thực sự ngu ngốc. Tôi tin chắc là anh ta không có não". Trong khi đó, @AmorimEra_ nhận xét: "Ederson chắc chắn là thủ môn bị thổi phồng nhất. Anh ta chỉ được đánh giá cao vì chơi chân tốt".
Khi được hỏi về cậu học trò Ederson, HLV Guardiola dường như ngầm trách móc anh, cụ thể ở bàn thua thứ hai của Man City. Ông nói: "Eddy quyết định phất một đường bóng dài, đó không phải là một pha phát bóng tốt và họ đã ghi bàn. Có thể nếu chúng tôi chuyền ngắn thì họ cũng ghi bàn, và lúc đó mọi người sẽ hỏi 'sao không phất bóng dài?' Cầu thủ phải đưa ra quyết định ngay trong khoảnh khắc - đôi khi nó hiệu quả, đôi khi thì không. Nhưng đây không chỉ là chuyện của hôm nay, điều này đã xảy ra nhiều lần rồi".
Kết quả này mang lại lợi thế cho Real Madrid trước trận lượt về diễn ra vào tuần tới tại Bernabeu. Không thể phủ nhận Ederson là người chịu trách nhiệm chính trong bàn gỡ hòa của Brahim Diaz cũng như bàn thắng ấn định tỷ số của Bellingham, song thất bại này nhìn chung tiếp tục phản ánh một mùa giải đầy khó khăn của Man City cả ở đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.
Vào ngày 15/2 tới, Man City sẽ tiếp đón Newcastle tại vòng 25 Premier League. Đây cũng được dự báo là một trận cầu vô cùng khó khăn khác của thầy trò Guardiola, bởi "Chích chòe" đang có phong độ khá ấn tượng.