Bayern của Nagelsmann đang đi giật lùi

Thanh Sơn
12:55 ngày 07-04-2022
Tuy Bayern Munich chưa hết cơ hội đi tiếp sau thất bại 0-1 trên sân của Villarreal ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2021/22, song HLV Julian Nagelsmann đã cho thấy ông còn phải nỗ lực nhiều mới có thể vươn đến tầm của người tiền nhiệm Hansi Flick.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Flick, Bayern từng rất thành công khi giành được tới 7 danh hiệu chỉ trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, từ lúc được chuyển giao cho Nagelsmann, một nhà cầm quân mới có 34 tuổi, gã khổng lồ xứ Bavaria đã không còn là nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ.

Về cơ bản, HLV Nagelsmann không tạo ra dấu ấn gì đặc biệt khi được chọn làm người tiếp quản vị trí mà HLV Flick để lại ở Allianz Arena. Việc những công thần đã có nhiều năm cống hiến cho Bayern như David Alaba hay Jerome Boateng chuyển đi đã tạo ra những khoảng trống lớn mà Nagelsmann chưa biết cách khỏa lấp.

Thực tế là Bayern không phải là không gia cố hàng phòng ngự, nhưng tân binh từng là học trò của Nagelsmann ở Leipzig là Dayot Upamecano hóa ra chỉ làm mọi thứ ở Allianz Arena thêm rối ren. Nếu như ở Leipzig, cầu thủ người Pháp này thi đấu chính xác, tập trung bao nhiêu thì khi sang đến Bayern, anh lại tỏ ra lúng lúng và dễ mắc sai lầm bây nhiều.

Pavard chỉ là 1 trong nhiều tội đồ khiến Bayern thua trận

Là HLV, tất nhiên Nagelsmann phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại của Bayern trước Villarreal. Nhưng riêng ở pha bóng cụ thể dẫn đến bàn thua duy nhất của đội khách thì Upamecano xứng đáng bị xem như tội đồ. Nếu Upamecano áp sát Dani Parejo nhanh và quyết liệt hơn, "số 5" của Villarreal đã không thể đưa bóng vào trong cho Danjuma làm đổi quỹ đạo khiến thủ môn Neuer không kịp phản xạ.

Vấn đề với Bayern là bàn thua của họ xuất phát từ lỗi của cả hệ thống phòng thủ chứ không riêng gì Upamecano. Cần phải nhấn mạnh rằng, khi Danjuma phát hiện ra cơ hội và nhanh chóng chớp lấy, hậu vệ cánh phải Pavard đã chơi như mơ ngủ khi không chịu áp sát cầu thủ này.

Ở bên cánh đối diện, tài năng trẻ Jamal Musiala cũng chơi mất tập trung khi không để ý Gerard Moreno lẻn ra phía sau anh và căng ngang vào cho Parejo. Những gì mà Musiala, Pavard và Upamecano thể hiện là bằng chứng rất rõ cho thấy Bayern đã đánh mất sự tỉnh táo, lạnh lùng và bản lĩnh như hồi họ còn được dẫn dắt bởi HLV Flick.

Bayern liên tiếp sảy chân ở những trận đấu gần đây

Dưới thời HLV Flick, rất hiếm khi hàng phòng ngự Bayern bị rối loạn khi đối phương lên bóng. Ngược lại, chính các đối thủ của Bayern mới là những người phải run sợ vì sức ép mà các học trò HLV Flick tạo ra quá khủng khiếp.

Giờ thì thời thế đã đổi thay khi Bayern của HLV Nagelsmann không còn mạnh mẽ như trước. Ở màn so tài với Villarreal, hàng thủ của họ phải làm việc nhiều hơn cũng bởi ở phía trên các đồng đội như Kingsley Coman, Serge Gnabry hay Thomas Mueller tỏ ra bế tắc.

Trước phòng tuyến được tổ chức tốt của Tàu ngầm vàng, Coman không phát huy được điểm mạnh tốc độ và khả năng đột phá, Gnabry không tinh quái như mọi khi, trong khi Mueller thường tỏ ra bị động và không sẵn sàng khi cơ hội đến.

Tóm lại, Bayern của Nagelsmann đang bộc lộ một số vấn đề tiêu cực. Căn cứ vào chuyện Bayern đã bị loại khỏi cúp quốc gia Đức, lại liên tiếp sảy chân khi đụng độ Bochum, Salzburg, Bayer Leverkusen, Hoffenheim và Villarreal trong 10 trận đấu gần đây, có thể thấy họ đang thiếu sự ổn định cần thiết để có thể tự tin vào vào khả năng lật ngược tình thế khi tái đấu Tàu ngầm vàng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tứ kết lượt đi Champions League: Liverpool, Real đặt một chân vào bán kết Tứ kết lượt đi Champions League: Liverpool, Real đặt một chân vào bán kết

    Lượt đi tứ kết Champions League 2021/22 đã diễn ra hấp dẫn đúng như kỳ vọng với không ít bất ngờ đến từ Chelsea và Villarreal.

  • Atletico thua 0-1 trên sân của Man City: Kịch hay để dành cho đoạn cuối Atletico thua 0-1 trên sân của Man City: Kịch hay để dành cho đoạn cuối

    Trong một buổi phỏng vấn hồi Hè 2021, HLV Diego Simeone từng nói rằng ông không thích bị gắn cho cái mác phòng ngự. Nhưng tại Etihad vừa qua, Simeone rốt cuộc đã trở về bản ngã. Và thất bại 0-1 này có vẻ là kết quả không tệ, khi Atletico vẫn có thể toan tính ở trận lượt về.

  • Simeone và Koke phản pháo lại Pep Guardiola Simeone và Koke phản pháo lại Pep Guardiola

    Không để đối phương đắc chí sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League 2021/22, thầy trò phía Atletico (HLV Simeone và tiền vệ Koke) lập tức phản pháo lại lời dè bỉu của HLV Pep Guardiola. Đồng thời họ khẳng định Atletico sẽ cho Man City biết “thế nào là lễ độ” trong trận tái đấu giữa hai bên trên đất Tây Ban Nha vào ngày 14/4 tới.

  • Đá với Atletico cần cái đầu lạnh Đá với Atletico cần cái đầu lạnh

    HLV Pep Guardiola khuyên các học trò kiềm chế cảm xúc, tránh mắc bẫy của Atletico Madrid đội bóng bậc thầy trong việc khiêu khích và chơi tiểu xảo.

  • De Bruyne, 'sát thủ' của các ông lớn Tây Ban Nha De Bruyne, 'sát thủ' của các ông lớn Tây Ban Nha

    Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trước chiến thuật phòng ngự lùi sâu của Atletico. Nhưng chính trong những hoàn cảnh như vậy, Kevin De Bruyne đã chứng tỏ được giá trị của một ngôi sao, với hàng loạt tình huống gây sóng gió bất chấp thế trận chật như nêm mà đội khách tạo ra.

  • Nagelsmann: 'Bayern xứng đáng thua' Nagelsmann: 'Bayern xứng đáng thua'

    Làm khách của Villarreal ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2021/22, Bayern Munich đã để cho Danjuma chọc thủng lưới ở ngay phút thứ 8 và không sao tìm được bàn gỡ hòa. Theo HLV Julian Nagelsmann của Bayern thì chiến thắng dành cho Villarreal là hoàn toàn xứng đáng.

  • Chuyên gia kinh ngạc vì Alexander-Arnold Chuyên gia kinh ngạc vì Alexander-Arnold

    Alexander-Arnold đã để lại ấn tượng trong trận gặp Benfica với đường chuyền sắc như dao cạo cho Luis Diaz, trước khi Sadio Mane lập công. Trang Twitter của BT Sport đã phải thốt lên: “Nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Alexander-Arnold”.

  • Người Anh nên cảm ơn Pep Người Anh nên cảm ơn Pep

    Lineker đã viết trên Twitter sau khi Man City giành chiến thắng trước Atletico với một nội dung như sau: “Nếu trận đấu này diễn ra 10 năm trước, có lẽ chúng ta đều tin đội áo xanh là một CLB Tây Ban Nha, còn đội áo đỏ trắng là CLB Anh”. Người Anh cần suy nghĩ sâu sắc thêm câu nói của Lineker, bởi vì Pep đã thay đổi bộ mặt của bóng đá Anh rất nhiều.

  • Man City đánh bại Atletico 1-0: Cạm bẫy vẫn ở phía trước Man City đánh bại Atletico 1-0: Cạm bẫy vẫn ở phía trước

    Man City của Pep Guardiola đã thể hiện sức mạnh đáng sợ với chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng tứ kết Champions League rạng sáng qua. Tuy nhiên, cạm bẫy thực sự của họ vẫn nằm trong 1 tuần tiếp theo, với 2 trận đấu mang tính quyết định cả mùa giải.

  • Bán kết Champions League gọi tên Liverpool Bán kết Champions League gọi tên Liverpool

    Chiến thắng 3-1 ngay trên sân Da Luz của Benfica rạng sáng qua giúp Liverpool đặt một chân vào bán kết Champions League mùa này. Càng đáng mừng hơn khi “vedette” trong màn trình diễn trước Benfica lại là tân binh Luis Diaz.

  • Lukaku chạy dài cũng không thể theo kịp Benzema Lukaku chạy dài cũng không thể theo kịp Benzema

    Mùa hè năm ngoái, Chelsea dốc lòng chiêu mộ Romelu Lukaku với kỳ vọng anh sẽ tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu như Karim Benzema. Nhưng rốt cuộc, đó là một canh bạc thất bại thảm hại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x