Bóng Đá Plus trên MXH

Liệu Cetic có thể tái lập kỳ tích trước Barca?
Trọng Khang • 20:11 ngày 01/10/2013
Mùa giải trước, Celtic đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự khi quật ngã gã khổng lồ Barcelona tại Celtic Park trong trận đấu họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Gặp lại Barca ở vòng bảng Champions League mùa này, thầy trò HLV Neil Lennon rất muốn tái lập kỳ tích nói trên. Nhưng liệu họ có khả năng hạ gục Barca thêm một lần nữa?
    E rằng khó, bởi Barca sau thất bại muối mặt tại Celtic Park đã rút ra được những bài học. Tất nhiên, họ cũng rất muốn nhân trận đấu sắp tới để buộc Celtic thanh toán hết nợ nần. Thực ra, trong hàng ngũ Celtic vẫn có những cá nhân nổi bật đủ khiến thầy trò HLV Tata Martino phải hết sức dè chừng. Đầu tiên phải kể đến Neil Lennon, HLV có tài năng đã được thừa nhận sau khi giúp Celtic giành được 2 cú đúp liên tiếp ở giải quốc nội trong 2 mùa giải vừa qua.

    Đó còn là Georgios Samaras, chân sút cao lớn người Hy Lạp có thể mang đến rắc rối cho hàng phòng ngự Barca bằng khả năng xoay sở và không chiến tuyệt hảo của mình. Ở mùa giải năm nay, Samaras đang đang đá rất “bay”, bằng chứng là anh đã ghi được 9 bàn trong 12 lần ra sân trên tất cả các mặt trận.  

    Ở phía dưới, hậu vệ đa năng người Nigeria - Efe Ambrose cũng xứng đáng được xem là chốt chặn đáng tin cậy của đội chủ nhà. Efe Ambrose từng có dịp chạm trán với rất nhiều cầu thủ Barca (đó là Victor Valdes, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andres Iniesta và Cesc Fabregas) khi ĐT Nigeria đọ sức với Tây Ban Nha ở Confederations Cup 2013. Tuy các “Siêu đại bàng” thảm bại 0-3 dưới tay nhà ĐKVĐ thế giới, song cầu thủ có thể chơi được cả ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải này vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Cuối cùng, người ta không thể không nhắc đến thủ môn Frasier Forster. Nếu Frasier Forster cứ chơi được như những gì đã thể hiện trong trận đấu với Barca mùa trước, cơ hội để đại diện Scotland kiếm được điểm từ tay các vị khách tới từ bán đảo Iberia là khá rõ ràng.

    Dù có những cá nhân xuất sắc như trên, nhưng công bằng mà nói thì Celtic vẫn xứng đáng được xếp vào “cửa dưới” so với đội bóng xứ Catalunya. Nói cách khác, khả năng họ tạo thêm được cú sốc trước Barca là khá mong manh. Nên biết, so với cách đây một năm trong đội hình Celtic lúc này không còn Victor Wanyama, tiền vệ phòng ngự đã chơi cực hay và đóng góp một bàn vào thắng lợi khó tin của đội chủ sân Celtic Park trước Barca (cầu thủ người Kenya này đã chuyển sang khoác áo Southampton).

    Quan trọng hơn, phong độ của Celtic vào lúc này cũng không thuyết phục, trong khi Barca vừa lập kỳ tích khi giành tới 7 chiến thắng liên tiếp ở La Liga dưới sự dẫn dắt của tân HLV Tata Martino. Với việc Celtic không chiếm nổi vị trí số 1 ở giải VĐQG Scotland (vừa để mất vào tay Inverness), lại vừa để cho đối thủ dưới tầm Greenock Morton đá văng khỏi League Cup, sẽ là bất ngờ nếu đội bóng này gây được khó dễ cho Barca thêm một lần nữa. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội