Tiền đạo người Anh mở tỷ số ở phút 58 bằng một pha đánh đầu hiểm hóc, trước khi nhân đôi cách biệt với cú nã đại bác đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành chỉ 11 phút sau đó. Đây là những bàn thắng đầu tiên của Rashford tại Barca, đồng thời cũng là pha lập công đầu tiên của anh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu kể từ tháng 10/2021.
Màn tỏa sáng này càng trở nên đặc biệt hơn khi nhiều thống kê cho thấy Rashford hiện đã ghi bàn vào lưới các đội bóng Premier League mùa này ngang bằng toàn bộ đội hình Man United. Trong khi Quỷ đỏ mới chỉ có 4 bàn sau 4 vòng đấu (trong đó 2 bàn là phản lưới nhà), thì Rashford đã có cho riêng mình 2 pha lập công ngay ở trận đầu tiên trở lại nước Anh.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ MU không giấu nổi sự phẫn nộ, đồng loạt kêu gọi ban lãnh đạo sa thải HLV Ruben Amorim. Một CĐV viết: “Amorim nên bị sa thải chỉ vì đã loại bỏ Rashford, McTominay và Hojlund. Sẽ thật đỉnh cao nếu Garnacho cuối tuần này ăn mừng ‘Siuuu’ ngay tại Old Trafford”. Một người khác châm biếm: “Đuổi Rashford đi thì còn gọi gì là HLV, quá vô lý”.
Thực tế, Rashford đã bị Amorim gạt khỏi kế hoạch ngay từ đầu. Sau chỉ 4 lần ra sân ở Premier League dưới thời Amorim, anh bị đẩy đi theo dạng cho mượn, trước tiên đến Aston Villa rồi sau đó là Barcelona. Chiếc áo số 10 quen thuộc thậm chí còn được giao cho tân binh Matheus Cunha trước khi Rashford kịp rời Old Trafford.
Ở tuổi 27, Rashford đã tìm được bến đỗ lý tưởng tại Camp Nou. Anh gia nhập Barca theo hợp đồng cho mượn một năm, kèm tùy chọn mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Và màn trình diễn bùng nổ trước Newcastle chắc chắn là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng hồi sinh sự nghiệp, trong bối cảnh HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel cũng có mặt trên khán đài để theo dõi trực tiếp.
Chia sẻ sau trận đấu, Rashford cho biết: “Tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà huấn luyện viên Hansi Flick đã trao cho tôi. Tôi biết ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời trước khi tôi đến đây, nhưng làm việc với ông ấy thực sự là một niềm vui”.