Mourinho: Người duy nhất có thể giúp Chelsea đánh bại PSG

Quang Minh
15:25 ngày 08-04-2014
Mourinho là người nổi tiếng với hệ thống chiến thuật tỉ mỉ đến từng chi tiết. Với cá tính của mình, có lẽ chiến thuật gia người Bồ là người duy nhất có thể giúp Chelsea đánh bại PSG.
Mourinho: Người duy nhất có thể giúp Chelsea đánh bại PSG

Phút 90+3 trận lượt đi tứ kết Champions League, HLV Jose Mourinho đã có thể tạm xoa tay hài lòng dù đội nhà thất bại với tỷ số 1-2 bởi Chelsea đã có lưng vốn là một bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên tình huống Javier Pastore vượt qua Azpilicueta, Frank Lampard trước khi dứt điểm uy lực hạ gục Petr Cech nâng tỷ số lên 3-1 đã như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào Mourinho. Tất cả niềm kiêu hãnh, nụ cười mang đầy ẩn ý của "Người đặc biệt" bỗng chốc trở nên méo mó và đầy tội nghiệp trên cabin huấn luyện sân Công viên các Hoàng tử.

Bước vào trận lượt về này, Chelsea đang đứng trước bài toán vô cùng nan giải với "án tử" trên bảng điện tử là khoảng cách hai bàn. Ở vào thế chân tường này, Chelsea chỉ còn một con đường duy nhất là tấn công và tấn công, song cũng không vì thế mà lãng quên hàng thủ bởi PSG không phải là một đội bóng gà mờ. Tuy nhiên, hẳn không ai là không biết: Mourinho chưa bao giờ là mạnh trong tấn công, Mou-team luôn lấy phòng ngự phản công làm tôn chỉ bóng đá. Không thua trước rồi mới nghĩ đến chiến thắng. Vậy thì, người hâm mộ Chelsea hy vọng gì trong 90 phút sinh tử đêm nay?

Mou-team sẽ làm cách nào để san lấp khoảng cách 2 bàn thua?

Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho tự phong mình là "Người đặc biệt", bởi ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chắc chắn chiến lược gia 51 tuổi sẽ có được những kế sách giúp đội bóng vượt qua. Song, trong quá khứ chưa bao giờ Mourinho được đánh giá cao ở khả năng lội ngược dòng sau khi đã nhận thất bại ở trận lượt đi.

Cả 3 mùa giải dẫn dắt Real với một hàng công siêu khủng, Mourinho chỉ gây ấn tượng với lối đá phản công chớp nhoáng hơn là khả năng cầm bóng áp đặt thế trận. Tại Champions League ở 3 mùa giải cùng Real, họ đều bị loại sau khi đã thua ở trận bán kết lượt đi. Ở mùa 2010/11, Real thua Barca 0-2 ngay tại Bernabeu và chỉ giành được kết quả hòa 1-1 ở trận tái đấu.

Bán kết mùa giải tiếp theo, Real thua 1-2 trước Bayern Munich trên sân khách, là một kết quả không đến nỗi bất lợi. Tuy nhiên, trong trận lượt về, Real cũng không thể lội ngược dòng. Họ chỉ thắng được 2-1 dù dẫn 2-0 từ sớm và sau đó thất bại trên chấm phạt đền. Mùa giải trước, Real lại hứng chịu một thất bại trong trận bán kết lượt đi, với tỷ số 1-4 trước Dortmund, và cách biệt quá lớn khiến họ cũng đành dừng bước dù thắng 2-0 ở trận lượt về.

Real của Mourinho 3 năm liên tiếp bị loại sau thất bại ở lượt đi

Cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất của Mourinho diễn ra từ năm 2005, thời điểm ông giúp Chelsea vượt qua Barca với tỷ số 4-2 sau khi để thua 1-2 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, với một đội bóng đang “chấp tiền đạo” như lúc này, ông lấy đâu ra chất liệu để làm nên một cú lội ngược dòng thần kỳ? Các tiền vệ và trung vệ có thể là câu trả lời nhưng chưa đủ thuyết phục.

Khó khăn, áp lực là thế, nhưng ở vào thế đường cùng, Chelsea chắc chắn sẽ như một con mãnh thú và nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Mourinho hơn lúc nào hết phải thể hiện được bản lĩnh cũng như kinh nghiệm của mình trước người đồng nghiệp Laurent Blanc, người không phải là "gương mặt thân quen" của vòng bán kết Champions League. Trong sự nghiệp của mình, Blanc chưa từng dẫn dắt đội bóng nào có mặt tại bán kết và đây mới chỉ là lần đầu tiên ông góp mặt ở tứ kết, còn Mourinho chưa bao giờ thất bại trong việc cùng các đội bóng mình dẫn dắt góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Hai mùa giải trước, thời điểm mà Chelsea đăng quang chức vô địch Champions League trước sự ngỡ ngàng của toàn cõi châu Âu, The Blues cũng có một cuộc lội ngược dòng được đánh giá là xuất sắc nhất lịch sử. Để thua 1-3 ở lượt đi trước Napoli trên sân khách ở vòng 1/8, Chelsea bừng tỉnh và có chiến thắng 4-1 ở trận lượt về trên sân nhà. Có lẽ, lúc này, Mourinho và các học trò cần phải phát huy được kinh nghiệm cũng như vũ khí tinh thần để lao vào cửa tử và quên đi những điểm yếu chết người đang tồn tại trong lòng đội bóng. Đó là cách tốt nhất Mou-team có thể làm lúc này để hy vọng vào một cuộc lật đổ ngoạn mục nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 10 kỷ niệm đáng nhớ nhất của Lampard ở Champions League 10 kỷ niệm đáng nhớ nhất của Lampard ở Champions League

    Với việc Chelsea đã để thua PSG tới 1-3 trên đất Pháp ở lượt đi, màn tái đấu giữa 2 đội vào đêm nay không biết chừng sẽ là lần cuối cùng tiền vệ Frank Lampard cống hiến cho The Blues ở Champions League. Nhân sự kiện này, Lampard đã điểm lại những thời khắc đáng nhớ nhất của anh ở sân chơi châu lục.

  • Bình luận: Klopp cần có...  giám thị Bình luận: Klopp cần có... giám thị

    Với các học trò, Juergen Klopp là một người thầy tuyệt vời. Với bóng đá, ông là một chiến lược gia tài năng cùng lối đá tấn công rực lửa. Nhưng vẫn còn một gương mặt khác của Klopp, một gương mặt xấu xí...

  • Để sống sót, Chelsea phải làm chủ... bóng chết Để sống sót, Chelsea phải làm chủ... bóng chết

    Tony Cascarino, cựu tiền đạo Chelsea giai đoạn 1992-1994 và hiện đang là một chuyên gia của Sky Sports, mới đây đã có một bài viết “hiến kế” cho Jose Mourinho cách đánh bại PSG tại lượt về tứ kết Champions League.

  • Infographic: Thành tích của 8 đội bóng tại tứ kết Champions League Infographic: Thành tích của 8 đội bóng tại tứ kết Champions League

    So sánh thông số về 9 trận đã đấu của 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết Champions League 2013/14.

  • Ronaldo có nguy cơ lỡ trận Dortmund - Real Ronaldo có nguy cơ lỡ trận Dortmund - Real

    Trong buổi tập mới nhất của Real, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã buộc phải rời sân chỉ sau 20 phút. Ronaldo phải bỏ dở buổi tập vì bị đau đầu gối trái, anh đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ trận tứ kết lượt về Champions League 2013/14 giữa Real và Dortmund.

  • Lăng kính: Bổn cũ đang soạn lại Lăng kính: Bổn cũ đang soạn lại

    HLV Ancelotti, người bị Abramovich sa thải vài tiếng đồng hồ sau khi mùa giải 2010/11 kết thúc, từng nói nửa đùa nửa thật: “Chelsea rất khác biệt. Họ sa thải một HLV nào đó, đưa tôi tới và thế là họ vô địch Premier League. Sau đó họ sa thải tôi và Villas-Boas, thế là vô địch Champions League. Họ sa thải Di Matteo, thế là vô địch Europa League"

  • Góc chiến thuật Chelsea - PSG: Tấn công và thủ thế Góc chiến thuật Chelsea - PSG: Tấn công và thủ thế

    Một cuộc đấu chiến thuật thực sự gay cấn sẽ diễn ra trên sân Stamford Bridge đêm nay, và đội nào chiếm được thế chủ động, sẽ là đội đi tiếp.

  • Mourinho và Blanc cùng "hù dọa" đối thủ trước trận lượt về Mourinho và Blanc cùng "hù dọa" đối thủ trước trận lượt về

    Cả hai HLV của Chelsea và PSG đều đã có những phát biểu thể hiện sự tự tin trong việc đánh bại đối thủ ở màn tái đấu đêm nay trên sân Stamford Bridge.

  • Verratti, sức mạnh của PSG Verratti, sức mạnh của PSG

    Tuyến giữa đang là một trong những nhân tố tạo nên sự khác biệt của PSG trước đối phương. Và một trong những mắt xích quan trọng nhất của bộ ba tiền vệ PSG chính là Marco Verratti.

  • Eto’o và mối tình dang dở với PSG Eto’o và mối tình dang dở với PSG

    Samuel Eto’o đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận lượt về gặp PSG đêm nay. Vì Chelsea đang rất cần anh, hoặc cũng vì Eto’o đang rất… nhớ PSG, đội bóng trong tim tiền đạo người Cameroon.

  • Trọng tài là fan M.U cầm còi trận Atletico - Barca Trọng tài là fan M.U cầm còi trận Atletico - Barca

    Trọng tài Howard Webb đã được UEFA lựa chọn bắt chính trong trận tứ kết lượt về Champions League sắp tới giữa Atletico Madrid và Barcelona .

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x