
PSG đã vượt qua Bayern với tỷ số 5-4 ở Paris. Chín bàn thắng đã biến đây trở thành trận bán kết Champions League có nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay. Năm bàn thắng ngay trong hiệp một cũng là một kỷ lục. Bạn có cảm giác như mình đang chứng kiến lịch sử và các số liệu thống kê đã xác nhận điều đó. Nếu hai đội ghi thêm tổng cộng 5 bàn nữa vào tuần tới, họ sẽ phá kỷ lục về số bàn thắng trong một cặp trận bán kết (hiện đang được nắm giữ bởi cặp đấu Inter Milan 7-6 Barcelona mùa trước và chiến thắng 7-6 của Liverpool trước Roma năm 2018).
Trong bức tranh tổng thể rực rỡ đó, Dembele là điểm sáng lớn nhất. Sau tiếng còi chung cuộc, anh đã nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận từ UEFA nhờ cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo trong chiến thắng của đoàn quân HLV Luis Enrique. Chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2025 lẽ ra đã có thể lập một cú hat-trick nếu anh không bỏ lỡ cơ hội sớm trong hiệp một khi đối mặt với Manuel Neuer, nhưng lại dứt điểm hỏng bằng chân phải trong khi khung thành đã rộng mở.
Nếu chỉ xét riêng pha bóng đó, Dembele đích thị là một cầu thủ nghiệp dư. Anh có thể làm tốt hơn rất nhiều, thậm chí vượt qua cả Neuer với tốc độ của mình. Cú bẻ lòng trong chân phải sai kỹ thuật khiến bóng đi chệch khung thành rất nhiều, tạo ra một cảnh tượng rất khó coi của một cầu thủ đạt đến đẳng cấp QBV.
Nhưng xâu chuỗi tất cả, đấy mới chính là Dembele mà chúng ta biết. Ngay cả ở pha bóng đó, không ai biết Dembele sẽ dứt điểm bằng chân nào bởi trong một ngày khác, anh sẽ nổi hứng sút mạnh bằng chân trái ở góc hẹp.
Sau đó là một cú penalty bản lĩnh, đi kèm một cú sút giấu chân đưa bóng vào góc gần và biến Neuer trở thành một gã hề trong khung gỗ. Dembele làm tất cả những điều đó với sự khoan thai lạ lùng, dường như không chịu bất cứ một chút sức ép nào trên đôi chân của mình.
Nhận xét về danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Nhóm quan sát kỹ thuật của UEFA cho biết: "Ousmane Dembele là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả của trận đấu kinh điển này. Cậu ấy ghi hai bàn, có một kiến tạo và trực tiếp tham gia vào hai bàn thắng khác", qua đó khẳng định sự xứng đáng của tuyển thủ người Pháp.

Với chất xúc tác Dembele, không chỉ các đồng đội PSG mà tới đối thủ Bayern cũng thi đấu một ngày "lên đồng". Ngay cả hai vị chiến lược gia Luis Enrique và Vincent Kompany cũng không thể tin nổi vào những gì họ vừa chứng kiến.
Đây là cuộc đối đầu giữa hai bên đang ở đỉnh cao phong độ, với đội hình xuất phát gần như là mạnh nhất. Với việc chức vô địch quốc nội đã chính thức thuộc về Bayern và gần như đã nằm chắc trong tay PSG, cả hai đều có được sự tươi mới và sức sống mà các đội bóng khác có lẽ không thể có được vào thời điểm này của mùa giải.
Tuy nhiên, chính thái độ kiên định với lối chơi của họ đã khiến trận đấu này trở nên vô cùng hấp dẫn. Cả hai đều tiếp cận cặp đấu với sự tự tin cực lớn, cùng với sự dũng cảm để lao vào nhau bất cứ lúc nào, dù biết rằng đó là một cách tiếp cận đầy rủi ro và sẽ khiến hàng phòng ngự của họ trở nên mong manh.
Đây chính xác là cách bóng đá nên được chơi, ngay cả khi đôi lúc cả hai bên có phần hơi quá mạo hiểm. Khi Bayern vừa bị dẫn trước 2-4 ở phút 56, họ đã dồn lên tấn công với 7 cầu thủ. Đúng vậy, 7 người. Đường chuyền của Konrad Laimer đi lạc địa chỉ, PSG phản công ở đầu sân bên kia và trong tình huống ban đầu là hai đánh hai, Ousmane Dembele đã ghi bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà.
Nhưng cả hai đội đều "phạm sai lầm". Ở bàn thắng cuối cùng của trận đấu, PSG đã để Luis Diaz đối mặt một mình với Marquinhos dù thực tế là họ đang dẫn trước 5-3. Harry Kane đã thực hiện một đường chuyền tinh tế cho Diaz, người đã giữ bình tĩnh trước khi tung ra cú dứt điểm tuyệt vời. Những tình huống kiểu này diễn ra suốt đêm trong một trận đấu có tốc độ đến nghẹt thở.
Có quá nhiều thứ đang diễn ra đến mức một số cơ hội suýt chút nữa đã bị các nhà đài bỏ lỡ vì họ đang mải phát lại những tình huống vừa xảy ra vài giây trước đó. Theo dõi trận đấu này thực sự là một trải nghiệm vắt kiệt sức lực.
Màn trở lại đầy tinh thần trong hiệp hai của Bayern đã giúp họ duy trì cơ hội lật ngược thế cờ khi tổng tỷ số đang là 4-5, nhưng không thể phủ nhận chất lượng mà PSG đã trình diễn.
Dembele khẳng định sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đợi ở cuộc tái đấu tại Munich vào tuần tới. "Hai đội bóng lớn cùng tấn công, những đội không biết do dự", anh chia sẻ với Canal+. "Đây là trận bán kết Champions League. Chúng tôi hài lòng với kết quả này, dù rằng khi dẫn 5-2, chúng tôi đã có phần chơi chùng xuống".
"Chúng tôi thiếu sót một chút ở mọi vị trí. Đó là một trận đấu khó tin. Chúng tôi sẽ đến Munich để giành chiến thắng và giành quyền đi tiếp. Chúng tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình, chúng tôi sẽ tấn công, và họ cũng sẽ tấn công".






















-ngay-28-4-202.jpg)


