Pep đã sử dụng một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới Erling Haaland như một mồi nhử để kích hoạt tân binh Marmoush. Hãy cùng Dean Scoggins từ chương trình Tactics Exposed phân tích khả năng di chuyển không bóng thu hút người của Haaland, từ đó giúp Marmoush chiếm lĩnh khoảng không ở trận gặp Newcastle và điều đó có ý nghĩa gì đối với play-off trận lượt về Champions League tại Bernabeu trong bối cảnh Real Madrid đang tạm dẫn trước 3-2 sau lượt đi.
Trước tiên, để tiếp tục làm được điều tương tự như trận gặp Newcastle, Guardiola có thể buộc phải để ngôi sao lớn ngồi ngoài cho phù hợp với những bản hợp đồng mới tại Bernabeu giữa tuần này.
Haaland là mồi nhử
Về lâu về dài, không biết các đối thủ có thể “đọc và hóa giải chiêu này” hay không, nhưng trước mắt nó sẽ phát huy tối đa tác dụng. Pep nghĩ rất nhiều. Đó là “căn bệnh kinh niên” của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Vì thế, khi người ta chưa hiểu Guardiola định làm gì với tân binh Marmoush, thì ông dùng một trong những trung hàng đầu thế giới Haaland làm mồi nhử cho cầu thủ người Ai Cập khai thác hết mọi thế mạnh của mình.
Đó chính xác là những gì Pep đã làm trước Newcastle để Marmoush lập hat-trick, hạ gục Chích chòe tới 4-0, để (có thể) tạo nên bước ngoặt lớn nhất ở mùa này cho Man xanh. Một thủ quân vô hại Kieran Trippier (đã phán đoán sai đường bóng dài, tạo điều kiện để Marmoush ghi bàn mở tỷ số) trong ngày Haaland đã kéo hàng phòng ngự của Newcastle lên phía trước và các hậu vệ của Chích chòe cứ thế ngây thơ hút về phía “Ma bư” để cho cầu thủ người Ai Cập thoải mái chạy phía sau ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Man City.
Bàn thắng thứ ba của Marmoush là một pha phối hợp tốt nữa xuất phát từ Haaland - người đã khéo léo hút các hậu vệ Newcastle về cột dọc, tạo khoảng trống trước Marmoush để Savinho chuyền bóng đến. Haaland có thể không ghi bàn, nhưng Man City đã ghi được 4 bàn. Và đó là một chiến thắng mang ý nghĩa rất lớn vào thời điểm hiện tại.
“Tiểu Rodri” đã kết nối các cầu thủ Man City lại với nhau
Nico Gonzalez đã có màn trình diễn tuyệt vời ở hàng tiền vệ mà ngồi theo dõi trên khán đài Rodri có thể tự hào. Và Pep đã không ngần ngại gọi anh là 'Rodri phiên bản thu nhỏ' sau trận đấu. Anh không quá nhỏ bé về vóc dáng, vì trên thực tế Nico cao tới 1,88m, nhưng lại tỏ ra vượt trội khi một chọi một với hậu vệ Newcastle.
Quan trọng hơn, khả năng đọc trận đấu của anh mới thực sự ấn tượng: Nico chuyền bóng nhanh hơn mọi người gần một nhịp. Anh đọc được đường chuyền tiếp theo của Newcastle sẽ đến đâu và có mặt để nhấn hoặc cắt nó.
Hoàn tất chính xác 100 đường chuyền thành công đã giúp Man City kết nối lại giữa các tuyến, từ đó tiếp tục tấn công trước một Newcastle bị kéo giãn tới mức dễ bị tổn thương nhất.
Ederson… chơi bóng chuyền
Trước Newcastle, thủ thành Ederson lại có một pha kiến tạo nữa, tiếp tục cho thấy giá trị của anh, với sự hỗ trợ từ pha chạy chỗ của Haaland. Nhưng Ederson cũng có một số đường chuyền tuyệt vời (ném bóng) từ tay tới ngực của các cầu thủ chạy cánh bên phía Man City, những người vẫn giữ nguyên tầm hoạt động rộng của mình để kéo Newcastle sang hai bên và nới lỏng quyền kiểm soát hàng tiền vệ.
Thủ môn người Brazil cũng tiến vào hàng phòng ngự để tạo thế áp đảo về mặt quân số của The Citizens khiến Newcastle, đội chơi ép sân trong các tình huống 1 chọi 1, không biết nên giữ nguyên hay xoay người. Với pha kiến tạo trước Newcastle, Ederson trở thành thủ môn có nhiều đường dọn cỗ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, với 6 lần.
Bây giờ là thử thách mang tên Real
Man City triển khai tấn công với sơ đồ 2-3-5, trong đó hậu vệ phải lùi về hàng tiền vệ để tăng thêm sức mạnh và Josko Gvardiol cung cấp chiều rộng tấn công ở hành lang trái. Nhưng điều đó thường khiến Man xanh phải đối mặt với tình huống phòng ngự yếu kém, như Real đã khai thác triệt để trong 10 phút cuối của trận thua 2-3 ở lượt đi play-off Champions League.
Với sự xuất hiện của Nico và Marmoush, người vào sân từ ghế dự bị ở trận lượt đi, Pep có thể lựa chọn đội hình 3-2-5 với John Stones ở vị trí hậu vệ phải để thay thế Manuel Akanji bị chấn thương. Nico có thể được tin tưởng sẽ đảm nhiệm vai trò “2 trong 1” như Rodri trong tấn công và phòng ngự, và Kevin De Bruyne có thể sẽ ngồi dự bị để Marmoush có thể tấn công, phối hợp trực tiếp cho Haaland một lần nữa.