PSG lại lỡ hẹn với đỉnh vinh quang

Minh Huy
10:38 ngày 25-08-2020
Lần này là thất bại tâm phục khẩu phục trước một Bayern bản lĩnh và tổ chức tốt hơn. Những siêu sao như Kylian Mbappe, Neymar đã không thể tạo ra khác biệt trong cuộc chiến mà hàng tiền vệ PSG bị đàn áp. Trong khi Thomas Tuchel lại “đọc” trận đấu không tốt như tại tứ kết và bán kết.
PSG lại lỡ hẹn với đỉnh vinh quang

Trước khi diễn ra trận chung kết Champions League mùa này tại sân Da Luz, PSG hừng hực khí thế và tràn đầy niềm tin rằng họ sẽ tiếp bước Marseille, đội bóng Pháp duy nhất từng lên ngôi vô địch ở đấu trường danh giá nhất châu Âu (1993). Và PSG đã khởi đầu trận đấu quan trọng nhất mùa giải không thể tuyệt vời hơn, với những cơ hội ăn bàn thực sự, đặc biệt là pha mặt đối mặt với thủ thành Manuel Neuer của Neymar ở phút 18. Tuy nhiên, PSG cũng lộ rõ những điểm yếu, nhất là tuyến giữa. Bộ ba Marqinhos, Ander Herrera, Leandro Paredes từng chơi rất hay trước Leipzig ở bán kết lại không duy trì được phong độ và không thể làm bóng khiến Mbappe và Neymar trở nên đơn độc, “đói” bóng. 

Bayern già giơ, bản lĩnh và rất mạnh. Nhưng cách chơi của PSG đã làm khó Hùm xám xứ Bavaria, thậm chí có thể giành được kết quả tốt hơn nếu chính xác hơn trước khung gỗ Neuer với không ít cơ hội ghi bàn rõ rệt. Song khi Neymar và Mbappe liên tục bỏ lỡ cơ hội thì họ chỉ có thể tự trách mình. Đến cả cầu thủ có duyên ghi bàn như Marquinhos trong pha đối mặt với Neuer ở phút 72 cũng không thể thắng nổi thủ thành vĩ đại người Đức, hoặc “thần tài” Choupo-Moting (phút 90+1) có cảm giác bóng tốt hơn… 

Trong một trận cầu đỉnh cao, trước một đối thủ lớn như Bayern, nếu không thể chắt chiu những cơ hội tạo ra, thì tất yếu phải trả giá đắt. Dường như tâm lý của lần đầu tiên được dự chung kết Champions League khiến Mbappe đá “rén”, sút quá hiền; một Neymar bị áp lực quá lớn trở nên rườm rà, vẽ vời trong phần lớn hiệp 2; một Di Maria vốn rất có duyên ở Da Luz cũng không thể tạo nên khác biệt. Ngay cả Tuchel cũng mắc sai lầm trong các pha thay người. Nếu như trong các trận đấu với Atalanta và Leipzig, nhà cầm quân người Đức đọc thế trận như thần, thay người hiệu quả, thì ở trận chung kết, những quyết định của ông lại khiến giới mộ điệu khó hiểu.

Thầy trò Thomas Tuchel chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ không ít cơ hội xé lưới Bayern

Sau khi Kingsley Coman ghi bàn ở phút 59 và tuyến giữa PSG “phế” hẳn, đáng ra Tuchel cần phải tung Marco Verratti vào sân ngay để cân bằng lại lối chơi, giúp đội nhà có người làm bóng cho bộ đôi Neymar-Mbappe. Ngay từ đầu, Tuchel đã sai lầm khi không để tiền vệ người Italia đá chính, dù anh hoàn toàn bình phục chấn thương và đã có màn làm nóng ở trận gặp Leipzig. Việc Tuchel giữ nguyên đội hình (ngoại trừ Keylor Navas thế chỗ Sergio Rico) như trận bán kết phần nào giúp Bayern dễ dàng hóa giải nhiều pha lên bóng của PSG.

Cũng chính Tuchel sai lầm khi quyết định đảo cánh giữa Mbappe và Angel di Maria trong hiệp 2. Khi Mbappe đá tiền đạo trái, tốc độ và sự khéo léo của anh khiến Joshua Kimmich không dám dâng cao; còn Di Maria lúc ở cánh phải cũng có biết bao lần qua mặt Alphonso Davies bằng cái kèo trái tuyệt vời. Nhưng đến khi hai cầu thủ này đảo cánh, Bayern có nhiều cơ hội dâng cao và bàn thắng của Coman đến từ một trong những tình huống ấy (Kimmich chuyền vào từ cánh phải). Và nữa, nhà cầm quân người Đức cũng tính toán sai khi rút Di Maria ra nghỉ trong khi đây là cầu thủ chuyền bóng sắc nhất và đã 2 lần đặt đồng đội vào thế ghi bàn. Vắng cầu thủ người Argentina, thế công của PSG bế tắc hẳn. 

Dù vậy, thất bại tại chung kết trong trận đấu mà PSG gây ra nhiều khó khăn cho nhà vô địch Bayern sẽ không xóa sạch thành công nhất định của thầy trò Tuchel ở mùa này. Việc vào tới chung kết là bước tiến nhảy vọt của PSG, đánh dấu mùa giải trưởng thành của họ. Hy vọng đây chính là cú hích, là nền tảng cơ bản để ĐKVĐ Pháp tự tin bắt đầu một hành trình chinh phục Champions League mới vào tháng 10 tới đây. “Buồn ơi, chào mi! Nhưng PSG sẽ không gục ngã, sẽ hiên ngang tiến về phía trước”, tờ Le Parisien mượn tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Francoise Segan để khép lại hành trình ấn tượng của PSG tại Champions League 2019/20.

Tuchel tự hào về các học trò
Sau thất bại trước Bayern, HLV Thomas Tuchel khẳng định ông rất tự hào về những gì các cầu thủ PSG làm được ở mùa này. “Tôi thực sự tự hào về đội bóng. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình điều đó. Thất bại là cảm giác tệ nhất nhưng cuộc sống là như vậy. Chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần thi đấu này, khát khao chinh phục này để có thể chạm tới vinh quang Champions League. PSG đã có một mùa giải thành công với 4 danh hiệu quốc nội và một trận chung kết châu Âu”, Tuchel nhấn mạnh.

7. PSG là đội thứ bảy liên tiếp thua trận chung kết Champions League đầu tiên. Lần gần nhất một “lính mới” thắng trận chung kết đầu tiên là Dortmund ở mùa giải 1996/97.

XEM THÊM

Bayern vớ được 'cục vàng' Alphonso Davies như thế nào?

Những người hùng Bayern trở về Munich trong lặng lẽ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Neymar và PSG bị nghiệp quật sau nhiều lần trêu ngươi đối thủ Neymar và PSG bị nghiệp quật sau nhiều lần trêu ngươi đối thủ

    Các cầu thủ của PSG với người dẫn đầu là Neymar đã thường xuyên chế nhạo các đối thủ mà họ từng loại tại Champions League mùa này. Và cuối cùng thì họ cũng đã bị trừng phạt sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trước Bayern Munich tại chung kết. Hãy cùng nhìn lại những lần PSG trêu ngươi đối thủ.

  • Klopp: 'Bayern may mắn mới vô địch Champions League' Klopp: 'Bayern may mắn mới vô địch Champions League'

    Bayern Munich đã vô địch Champions League theo cách hủy diệt khi toàn thắng cả 11 trận nhưng HLV Juergen Klopp tin thành công của đội bóng đồng hương có sự giúp đỡ của may mắn.

  • Vì sao Neymar khóc? Vì sao Neymar khóc?

    Neymar đã khóc như một đứa trẻ khi trận chung kết Champions League 2019/20 kết thúc. Đó là những giọt nước mắt của một người đau khổ và bất lực, khi không thể một lần trong đời chứng tỏ mình mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

  •  Hơn 11 nghìn CĐV xem nhầm trận chung kết Bayern - PSG Hơn 11.000 CĐV xem nhầm trận chung kết Bayern - PSG

    Vào rạng sáng ngày 24/8 vừa qua, nhiều CĐV đinh ninh đang theo dõi trận chung kết Champions League 2019/20 giữa PSG và Bayern Munich trên 1 kênh Youtube mà không biết rằng thực ra đó là trận đấu vòng bảng mùa 2017/18.

  • Bayern Munich: Neuer đã hay lại càng hay Bayern Munich: Neuer đã hay lại càng hay

    Khen ngợi tài năng của thủ thành Manuel Neuer là điều đã biết bao người làm và đã làm biết bao lần rồi. Song theo dõi trận chung kết Champions League rạng sáng qua, vẫn không thể không trầm trồ khen ngợi Neuer lần nữa.

  • Sức mạnh và kỷ luật là văn hóa Đức Sức mạnh và kỷ luật là văn hóa Đức

    7 năm trước, sau khi đưa Bayern Munich đến với chức vô địch Champions League lần thứ 5, HLV lão làng Jupp Heynckes đã chia tay Bayern. Lý do bởi vì lãnh đạo đội bóng đã lựa chọn Pep Guardiola thay ông từ 2 tháng trước.

  • Nhận định kèo PAOK Saloniki vs Besiktas, 01h00 ngày 26/8: Giật vé từ tay chủ nhà Nhận định kèo PAOK Saloniki vs Besiktas, 01h00 ngày 26/8: Giật vé từ tay chủ nhà

    Không chỉ sở hữu đội hình chất lượng, Besiktas còn dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu hơn PAOK Saloniki. Đó là cơ sở để tin rằng Besiktas sẽ đánh bại đội chủ nhà hòng giành tấm vé đi tiếp…

  • Gnabry được Gullit khen ngợi cú 'đốn giò' Neymar sấp mặt Gnabry được Gullit khen ngợi cú 'đốn giò' Neymar sấp mặt

    Huyền thoại bóng đá người Hà Lan, Ruud Gullit khiến dư luận bất ngờ với phát ngôn ủng hộ hành động vào bóng thô bạo của Serge Gnabry với Neymar ở trận chung kết Champions League.

  • Với Pep, 700 triệu bảng cũng chưa đủ Với Pep, 700 triệu bảng cũng chưa đủ

    Thua Lyon 1-3 tại tứ kết, Man City một lần nữa lỗi hẹn với ngai vàng Champions League dù đã chi ra tới 700 triệu bảng cho HLV Pep Guardiola nâng cấp đội hình. Có lẽ, với Pep, số tiền khổng lồ ấy vẫn là chưa đủ để ông giúp Man xanh đổi đời.

  • Tổng kết Champions League 2019/20: Kỷ nguyên Siêu CLB 2.0 Tổng kết Champions League 2019/20: Kỷ nguyên Siêu CLB 2.0

    Liverpool vô địch Champions League mùa trước và Bayern Munich vô địch Champions League mùa này. Họ đều là những Siêu CLB nhưng thuộc dạng tích cực tiến hoá, đối lập với những Siêu CLB đang ngủ gật trên đỉnh vinh quang như Real Madrid hay Barcelona. Đó là kỷ nguyên thứ hai của các Siêu CLB tại Champions League.

  • CĐV cạn lời khi Neymar nhầm Bayern thành... Leverkusen CĐV cạn lời khi Neymar nhầm Bayern thành... Leverkusen

    Chân sút Neymar của PSG đang là "điểm sáng" trên mạng xã hội sau khi không biết vô tình hay cố ý, anh lại chúc mừng Bayer Leverkusen vô địch Champions League 2019/20.

  • Nhận định bóng đá New England vs Inter Miami, 06h30 ngày 28/4: Chờ Messi nhảy Tango 06h30 ngày 28/4: New England vs Inter Miami

    Nhận định bóng đá trận đấu New England vs Inter Miami trong khuôn khổ Vòng 10 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Villarreal vs Vallecano, 23h30 ngày 28/4: Dệt mộng trời Âu 23h30 ngày 28/4: Villarreal vs Vallecano

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real

    MU nhắm thủ môn Lunin của Real, Potter từ chối đề nghị của Ajax, Marta thông báo giải nghệ... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 26/4.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton, 20h00 ngày 28/4: Khách rơi tự do 20h00 ngày 28/4: Bournemouth vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x