
Khi Vinicius đá hỏng quả phạt đền ở phút 43 của trận đấu với Valencia, biểu cảm của HLV Xabi Alonso đã thay đổi. Cầu thủ người Brazil đã tự chỉ định mình là người thực hiện phạt đền với sự đồng ý của Mbappe, người được chọn thực hiện phạt đền đầu tiên nhưng sẵn sàng nhường vị trí của mình nếu có nhiều hơn 1 quả phạt đền trong trận đấu.
Cho đến nay, mọi thứ vẫn ổn. Đó là thỏa thuận. Nhưng vấn đề là thỏa thuận này không được phê chuẩn bởi HLV Alonso; đó là một hợp đồng riêng được soạn thảo trong phòng thay đồ, và nó đang gây ra một số nghi ngờ trong đội hình Real.
Đặc biệt là vì họ liên tục được hưởng phạt đền (6 lần ở La Liga và 3 lần ở Champions League), và điều đó có nghĩa là mỗi khi có cơ hội ghi bàn như vậy, không phải lúc nào cũng có niềm tin rằng họ sẽ thành công.
Thực tế, với quả phạt đền hỏng của Vinicius trước Valencia, Real đã ghi nhận quả phạt đền hỏng thứ hai trong 2 vòng đấu, khi Mbappe cũng đã đá hỏng quả phạt đền của mình trong trận El Clasico bởi pha cứu thua xuất sắc của Szczesny.
Vì vậy, mặc dù đúng là câu hỏi ai là người thực hiện quả phạt đền chính thức vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng “cháy nhà chết người”, nhưng vai trò và sự lãnh đạo của Xabi Alonso trong việc quyết định ai sẽ thực hiện quả phạt đền đang bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Đặc biệt là trong kỷ nguyên của Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos hay Karim Benzema, ngay cả trong giai đoạn cuối cùng của Alonso với tư cách là thủ lĩnh đội bóng. Và kể từ khi Benzema rời Real, và dường như trách nhiệm này sẽ thuộc về Vinicius, nó cũng đã được chuyển qua chân của Modric, Bellingham và chính Mbappe.
Dù thế nào đi nữa, có vẻ như Mbappe được định sẵn sẽ thực hiện tất cả các quả phạt đền, hoặc ít nhất là trên lý thuyết. Mbappe có nhiều phẩm chất nhất để được coi là thủ lĩnh không thể tranh cãi của đội bóng. Mặc dù bản tính hòa nhã hơn một chút so với những ngôi sao khác như Ronaldo có thể ngăn cản anh làm điều đó, nhưng cuối cùng anh sẽ phải chấp nhận sự sắp xếp này vì lợi ích của bản thân và trên hết là vì lợi ích của đội bóng.
Và quả thực, ở vòng đấu thứ 11, rõ ràng là việc ghi thêm hay ít hơn 1 bàn thắng không quan trọng lắm, nhưng khi các trận then chốt đến, hoặc bán kết Champions League (nếu Real đi sâu), việc ai sút penalty sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều.
Đặc biệt là về các danh hiệu cá nhân, khi danh hiệu Chiếc giày vàng mới chỉ có 13 bàn thắng sau 11 trận, khởi đầu ghi bàn tốt nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Anh thậm chí còn chưa đạt được những con số này với PSG.
Do đó, xét về mặt toán học, một số người đã dự đoán rằng anh cần 50 bàn thắng mỗi mùa, tương đương với số bàn thắng của Leo Messi hoặc Ronaldo để đưa Real đến gần hơn với tất cả các danh hiệu. Do đó, Mbappe là người được chọn để đá penalty.
        






















-ngay-4-11-202.jpg)


