Thiago Alcantara, miếng 'gân gà' của Liverpool

Từ 16:17 ngày 21-10-2021
Tại sao lại gọi là “gân gà”? Câu chuyện này bắt nguồn từ một điển tích trong pho tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung.

Trong một lần Tào Tháo đem quân đi chinh phạt nhà Thục đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của tập đoàn Lưu Bị. Thời gian trôi qua, lương thực cạn dần, tướng sĩ thì chán nản, tình hình chiến trường thì tiến thoái lưỡng nan. Tào Tháo trong lòng có ý muốn rút quân, nhưng lại xấu hổ trước ba quân. Tối đó, tướng Hạ Hầu Đôn vào trướng xin khẩu lệnh ban đêm cho doanh trại, đúng lúc Tào Tháo đang ăn canh gà. Ông ngẩn ngơ rồi nói: “Kê lặc” (gân gà). Hạ Hầu Đôn thấy khẩu lệnh này lạ quá bèn đem thắc mắc hỏi chủ bạ Dương Tu. Dương Tu, kẻ nhân tài nổi tiếng với việc đoán được ý Tào Tháo ngẫm nghĩ một lúc rồi cười lớn bảo Hạ Hầu Đôn chuẩn bị gói ghém đồ đạc, nội trong 3 ngày nữa Tào Tháo sẽ hạ lệnh rút quân. Khi được hỏi vì sao, Dương Tu bảo “gân gà” là một miếng mà ăn vào thì không có thịt, nhưng bỏ đi thì thấy tiếc. Tào Tháo đã khó chịu lâu nay vì luôn bị đoán đúng ý, nên đổ tội cho Dương Tu phao tin làm loạn lòng quân, đem ra chém đầu.

Câu chuyện trên có hai ý nghĩa, thứ nhất là kẻ làm tớ không nên cái gì cũng vạch mặt chủ ra. Chủ không thích người tớ tối dạ, nhưng cũng chẳng ham muốn kẻ nhìn thấu tâm can mình. Cái chết của Dương Tu ngỡ là cái chết của kẻ thông minh, nhưng thực tế là cái chết của kẻ hành xử ngu ngốc. Ý nghĩa thứ hai nằm ở miếng “gân gà”. Trên đời này có những thứ đúng là như vậy, bỏ thì tiếc, ăn vào thì chẳng có thịt. Thiago Alcantara với Liverpool chính là miếng “gân gà” như thế.

Thiago có tiền sử chấn thương dày đặc, ảnh hưởng tới quá trình hòa nhập vào lối chơi của Liverpool

Tại sao tôi lại nói thế? Thiago Alcantara rõ ràng là nhân tài đã được khẳng định của bóng đá thế giới. Khi anh chuyển sang Liverpool vào mùa Hè 2020, người Liverpool xem đó là bản hợp đồng trên cả tuyệt vời, là “hổ mọc thêm cánh”. Nhưng thứ Thiago mang tới mới thực sự đau đầu. Anh rất tài năng với khả năng “chia bài” và quán xuyến tuyến giữa. Nhưng than ôi nó lại làm chậm nhịp tấn công của Liverpool, tương phản triết lý của HLV Juergen Klopp. Cuối cùng, Thiago đá rất hay nhưng Liverpool lại hay thua. Bỏ Thiago ngồi ngoài thì lại tiếc thứ đẳng cấp anh mang, mà đưa anh vô sân thì lại sợ nó va đụng và chậm đi nhịp pressing của Lữ đoàn đỏ. Thứ nữa là Thiago Alcantara với tiền sử chấn thương nên thành ra rất mẫn cảm với các va chạm. Vậy là dẫn đến việc anh chưa kịp bắt nhịp với triết lý của Liverpool, chưa kịp để Klopp nắn thành “đôi cánh” cho “con hổ” Liverpool thì lại vào bệnh viện mất.

Tiếc Thiago chứ? Đẳng cấp cỡ đó mà không dùng thì tiếc lắm. Nhưng dùng mà cứ lo ngay ngáy thế thì dùng làm gì? Vậy là miếng “gân gà” mang tên Thiago Alcantara cứ đeo đẳng Liverpool mãi. Phải tìm cách gỡ chứ, vì Salah đâu thể tỏa sáng được mãi suốt 9 tháng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x