Bóng Đá Plus trên MXH

Thư hồi đáp của fan MU gửi tới Barca: 'Rashford không phải món quà từ thiện'

Quang Beck CĐV Man United
10:54 ngày 20/09/2025
Cảm ơn Barca đã giúp Rashford giải tỏa áp lực và tìm lại cảm hứng chơi bóng. Nhưng đừng vội mừng, bởi cậu ấy chỉ đang đứng dưới mái nhà tạm bợ, nơi vốn đã dột từ nóc mà thôi.

Ngày 20/9/2025

Xin gửi lời chào đến các bạn fan Barca,

Chúng tôi – những người yêu MU – đã đọc bức thư cảm ơn đầy tình cảm (và không ít sự mỉa mai) mà các bạn gửi tới. Ban đầu, thú thật chúng tôi cũng thấy buồn cười. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng nên hồi đáp một lần cho rõ ràng: Marcus Rashford không phải món quà từ thiện mà MU trao tặng, và càng không phải gói hàng để các bạn muốn “trả lại” lúc nào cũng được (phí phạt trả sớm là 6 triệu euro đấy nhé).

Rashford ghi bàn, fan Barca vui đấy - nhưng vài ngày trước họ còn tính chuyện "hoàn hàng"

Các bạn viết thư ca tụng Rashford sau cú đúp vào lưới Newcastle, tung hô cậu ấy như một “Gary Lineker mới”. Nhưng chúng tôi thì nhớ rất rõ: chỉ tuần trước thôi, truyền thông Tây Ban Nha còn rộ tin Barca… mất kiên nhẫn, tính chuyện trả Rashford về Old Trafford ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ba trận La Liga, tổng cộng 95 phút thi đấu, bị chê là “nhút nhát, thiếu chính xác, lạc lõng”… Các bạn còn nhớ không? Hay là cố tình quên đi để lá thư trông bớt… ngượng ngùng?

Nếu thực sự tin Rashford là báu vật, các bạn đâu đã vội bàn chuyện “hoàn hàng” chỉ sau tháng đầu tiên. Hãy thành thật: Barca bây giờ chẳng khác nào khách hàng mua đồ online, thấy sản phẩm không hợp thì đòi hoàn trả. Chỉ khác một chỗ – món đồ này tên là Marcus Rashford.

Các bạn nói Rashford “ngoan – xinh – yêu” sau khi sang Barca. Nghe thì dễ thương, nhưng chúng tôi thì biết: Rashford chưa bao giờ cần Barca để trưởng thành. Từ lò Carrington, cậu ấy đã ghi bàn ngay trận ra mắt Europa League, rồi từng một mình gồng gánh MU với 30 bàn thắng mùa 2022/23. Cái chất Quỷ đỏ đã chảy trong máu Rashford từ lâu, đâu cần phải tới Catalunya mới “cải tạo”.

Chúng tôi cũng không quên chuyện tài chính. Các bạn hào hứng nhắc tới điều khoản mua đứt 30 triệu euro. Nhưng xin hỏi thẳng: Barca xoay đâu ra tiền? Trả lương đầy đủ cho Rashford cả mùa còn đang đau đầu, huống chi 30 triệu euro để giữ cậu ấy lâu dài. Các bạn từng phải bán tài sản CLB, phải dùng “đòn bẩy tài chính” hết lần này đến lần khác, từng nợ nần đến mức suýt phá sản. Giờ lại nói chắc nịch về chuyện chiêu mộ Rashford? Thực tế mà nói, kể cả có điều khoản trên giấy, Rashford vẫn có thể quay về Old Trafford, vì Barca chẳng đủ sức giữ cậu ấy ở lại (lấy gì để trả lương cao và ký một bản hợp đồng lâu dài vậy, các cule?).

Nhắm trả nổi lương không, Barca?

Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha còn tiết lộ rằng ngay từ đầu, Chủ tịch Laporta và Giám đốc Deco chưa bao giờ thực sự muốn Rashford. Họ mơ Nico Williams, nhưng bị Bilbao “lật kèo”. Họ muốn Luis Diaz, nhưng Bayern nhanh tay chi 75 triệu euro. 

Rashford chỉ đơn giản là “phương án C” do Hansi Flick thúc ép. Nếu Rashford đá hay, Barca vỗ tay tung hô. Nhưng nếu không ổn, họ sẵn sàng bỏ rơi – như đã làm với rất nhiều ngôi sao từng đến Nou Camp với bao hoài bão rồi rời đi trong thảm cảnh ê chề - Vitor Roque chẳng hạn. Thế thì, xin hỏi các bạn: tình cảm nào ở đây? Hay đơn giản chỉ là sự tiện lợi nhất thời?

Ngược lại, với MU, Rashford luôn là “người con của Manchester”. Cậu ta có thể sa sút, có thể gây tranh cãi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ coi Marcus như món hàng thay thế. Rashford là biểu tượng cho học viện Carrington, là gương mặt gắn liền với Old Trafford. Dù Barca có viết bao nhiêu lá thư cảm ơn đi chăng nữa, điều đó cũng không thể xóa bỏ sự thật: Rashford là Quỷ đỏ – từ máu, từ tim và từ chính sự nghiệp của cậu ấy.

Vậy nên, các bạn có thể vui mừng vì Rashford vừa bùng nổ ở Champions League, nhưng đừng ảo tưởng rằng cậu ấy đã trở thành “tài sản” của Barca. Những cú sút, những bàn thắng của Rashford chỉ đang chứng minh cho thế giới thấy rằng MU đã sản sinh ra một ngôi sao đẳng cấp. Và nếu có ngày cậu ấy trở về Old Trafford, các bạn sẽ hiểu cảm giác thật sự của việc chỉ được “mượn tạm ánh sáng” chứ không thể giữ nổi mặt trời.

Rashford sinh ra ở Manchester và luôn là đứa con của Manchester

Thư các bạn viết dài, nên thư chúng tôi cũng xin phép dài. Nhưng chốt lại một câu thôi: Cảm ơn Barca đã giúp Rashford giải tỏa áp lực và tìm lại cảm hứng. Nhưng đừng vội mừng, bởi cậu ấy chỉ đang đứng dưới mái nhà tạm bợ, nơi vốn đã dột từ nóc mà thôi.

Thân ái,
Một fan MU chính hiệu.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Tags: Barca Rashford

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay