Trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh giữa Newcastle vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Cộng thêm thắng lợi 2-0 ở lượt đi, Newcastle đã hiên ngang bước vào trận chung kết bằng thắng lợi chung cuộc 4-0 trước Pháo thủ.
Việc Arsenal thua trận khiến tất cả ngỡ ngàng bởi cách đó vài ngày, họ gây choáng váng cho tất khi giành chiến thắng 5-1 trước Man City ở Premier League. Tuy nhiên, trước Newcastle, Arsenal lại hoàn toàn bất lực khi phải thi đấu tại St James’ Park.
Ngay từ những phút đầu tiên, Newcastle đã cho thấy sự quyết tâm và áp đảo đội khách. Jacob Murphy mở tỷ số ở phút 19 sau khi tận dụng thành công cú sút dội cột dọc của Alexander Isak. Sang hiệp hai, Newcastle tiếp tục gây sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 52.
Anthony Gordon tận dụng sai lầm của hàng thủ Arsenal để dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành David Raya, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 2-0. Đáng chú ý là sau trận đấu, Anthony Gordon không bỏ lỡ cơ hội châm chọc Arsenal khi trả lời phỏng vấn trên Sky Sports.
Với nụ cười đầy ẩn ý, cựu cầu thủ của Everton cho biết: "Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi cần giữ sự khiêm tốn". Câu nói này như một lời đáp trả đối với Arsenal bởi trước đó, nhiều thành viên của CLB thủ đô London đã châm chọc Erling Haaland sau chiến thắng trước Man City.
Các cầu thủ Arsenal không ngại ăn mừng quá khích và nhắm đến Haaland bằng những hành động không phù hợp, bao gồm cả việc ăn mừng theo cách của ngôi sao người Na Uy sau khi ghi bàn đến từ Myles Lewis-Skelly. Đáng tiếc bây giờ, họ lại phải nhận thất bại muối mặt trước Newcastle.
Chiến thắng này giúp Newcastle giành vé vào chung kết cúp Liên đoàn lần thứ hai trong ba mùa giải gần đây. Trong khi đó, Arsenal sẽ phải nhanh chóng quên đi thất bại này và tập trung trở lại cho cuộc đua tại Premier League.