Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal & bài toán 'đi trên dây'
03 giờ trước
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Arsenal đang dồn toàn bộ niềm hi vọng vào một mình Kai Havertz trên hàng công, sau khi họ không bổ sung một chân sút mới nào ở kỳ chuyển nhượng đông vừa qua...

    Arsenal đang phụ thuộc vào Havertz

    Vậy, đôi chân của Kai Havertz ra sao rồi? Nếu lúc này chúng đã cảm thấy nặng nề, thì có thể sẽ còn tệ hơn nhiều vào cuối mùa giải. Tiền đạo người Đức đã phải chạy rất nhiều trong màu áo Arsenal kể từ đầu năm nay, với tổng cộng 663 phút thi đấu chính thức trong 26 ngày qua. Và trong những tháng còn lại của mùa giải, anh sẽ còn phải cày ải nhiều hơn nữa.

    Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã khép lại, đồng nghĩa với việc Havertz sẽ là tiền đạo trung tâm duy nhất của Arsenal trong phần còn lại của mùa giải. Pháo thủ muốn mang về một tiền đạo để hỗ trợ cho tuyển thủ Đức, song vì nhiều lý do khác nhau, họ đã không thể thực hiện được điều đó. Đây là một kết cục khiến Mikel Arteta không thể hài lòng.

    Kết quả là phương án tấn công của Arsenal lúc này trở nên cực kỳ mỏng manh. Gabriel Jesus sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa, trong khi Bukayo Saka vẫn còn vài tuần nữa mới có thể trở lại. Do đó, Havertz đang chịu áp lực rất lớn, không chỉ trong khâu ghi bàn mà còn đơn giản là phải duy trì thể trạng khỏe mạnh. Hiếm khi nào một cầu thủ lại cần những bồn đá lạnh hay bàn massage đến vậy.

    Tin vui cho Arsenal là tiền sử chấn thương của Havertz khá ổn định. Mùa trước, anh ra sân 51 lần trên mọi đấu trường cấp CLB, đá chính 22/23 trận cuối cùng của mùa giải. Havertz đã từng làm được, nên Arsenal có lý do để tin rằng điều đó sẽ lặp lại.

    Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc Arsenal không thể chiêu mộ tiền đạo theo mong muốn đã khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Kể từ khi Jesus chấn thương, lực lượng của họ đã yếu hơn so với thời điểm đầu kỳ chuyển nhượng. Chiều sâu hàng công, đặc biệt là vị trí trung phong của Arsenal, đơn giản là không thể sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

    Jesus chấn thương nghỉ hết mùa

    Nếu so sánh những phương án tấn công của mà Arteta đang có với Liverpool, có thể thấy quy mô thách thức mà Arsenal phải đối mặt. Hiện tại, họ chỉ có một trung phong thực thụ (Havertz), được hỗ trợ bởi ba cầu thủ chạy cánh (Leandro Trossard, Gabriel Martinelli và Raheem Sterling), cùng một tiền vệ trẻ mới được đôn lên (Ethan Nwaneri). Tổng chi phí của 5 cầu thủ này? Khoảng 90 triệu bảng.

    Trong khi đó, Liverpool sở hữu Mo Salah, Cody Gakpo, Luis Diaz, Darwin Nunez, Diogo Jota và Federico Chiesa. Tổng chi phí của những cái tên này? Khoảng 230 triệu bảng. Về hỏa lực tấn công, Arsenal rõ ràng đang tỏ ra lép vế đáng kể so với các đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch Premier League.

    Arsenal đã nhận thức rõ điều này ngay từ khi Jesus dính chấn thương đầu gối trong trận gặp MU ngày 12/1. Vậy tại sao họ không mua một tiền đạo? Tại sao họ không bổ sung nhân sự theo mong muốn của Arteta?

    Câu trả lời này có lẽ sẽ không làm người hâm mộ Arsenal bớt lo lắng. Sự thật là Arsenal đơn giản không thể chiêu mộ những cầu thủ mà họ thực sự mong muốn trong tháng này, và Pháo thủ cũng không sẵn sàng đầu tư vào một cầu thủ mà họ cảm thấy sẽ không giúp đội hình mạnh lên. Arsenal lo rằng nếu mua sai người vào lúc này, họ sẽ không thể chiêu mộ đúng người vào mùa hè.

    Kịch bản lý tưởng nhất với Arsenal là đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ một trong những mục tiêu dài hạn của mình, như tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig hay ngôi sao chạy cánh Nico Williams phía Bilbao. Tuy nhiên, rõ ràng những thương vụ vừa nêu không thể thực hiện vào giữa mùa giải.

    Một cầu thủ mà Arsenal nghĩ rằng có thể chiêu mộ là tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa. Arsenal đã nhận được thông tin rằng Watkins có thể rời Villa từ sớm trong kỳ chuyển nhượng, và họ đã đưa ra đề nghị khoảng 45 triệu bảng. Đối với một tiền đạo 29 tuổi, đây là khoản đầu tư không hề nhỏ.

    Havertz đang một mình cáng đáng hàng công Arsenal

    Dẫu vậy, các điều kiện tài chính của thương vụ này đã thay đổi khi CLB Al Nassr của Saudi Arabia bất ngờ gửi đề nghị trị giá 71 triệu bảng cho Jhon Duran của Villa. Villa không có ý định bán cả hai tiền đạo, và Arsenal cũng không thể đưa ra mức giá tương đương cho Watkins.

    Một yếu tố quan trọng khác là Arsenal đã có kế hoạch cho mùa hè, với một thương vụ đang được triển khai dành cho tiền vệ Martín Zubimendi của Sociedad. Họ cần thận trọng để không ảnh hưởng đến khả năng tài chính cho thương vụ này, vốn dự kiến tiêu tốn khoảng 50 triệu bảng và được xem là cần thiết trong bối cảnh Jorginho và Thomas Partey có thể ra đi.

    Dù nhu cầu chiêu mộ tiền đạo lúc này là rất cấp bách, song nó vẫn không cấp bách bằng việc bổ sung một tiền vệ phòng ngự vào mùa hè. Arsenal đã theo đuổi Zubimendi trong nhiều tháng, và họ không thể phá bỏ toàn bộ kế hoạch dài hạn chỉ vì những nhu cầu trước mắt. Một vấn đề tài chính khác là Jesus, người sẽ phải ngồi ngoài gần 1 năm, giờ đây gần như không thể bán vào mùa hè. Mức lương cao của anh đồng nghĩa với việc Arsenal đã cam kết nguồn tài chính đáng kể cho hai tiền đạo, bất chấp chỉ có một người đủ điều kiện thi đấu.

    Tất cả những điều đó khiến Arsenal buộc phải tìm kiếm các bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn. Tuy nhiên, họ chỉ có thể nhắm đến các cầu thủ từ nước ngoài, vì họ đã có hai cầu thủ mượn từ Premier League trong đội hình (Raheem Sterling và thủ môn dự bị Neto). Đã có cuộc thương thảo về Mathys Tel của Bayern, nhưng không có sự quan tâm thực sự nào được thể hiện.

    Dù bị đặt dấu hỏi về khả năng dứt điểm, Havertz vẫn đã ghi được 15 bàn trong 33 trận mùa này. Nhìn chung, Arsenal đã ghi 49 bàn ở Premier League, chỉ kém Liverpool. Như đã thể hiện trong trận đấu với Man City hôm Chủ nhật, Arsenal có chất lượng tấn công rất lớn trong đội hình.

    Nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu họ có đủ nhân sự trong đội hình hay không. Arsenal vốn đã phải phụ thuộc rất nhiều vào Havertz, một cầu thủ không được đánh giá cao về khả năng dứt điểm. Và giờ khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại, họ không còn lựa chọn nào khác. Trong những tháng còn lại của mùa giải, Arsenal sẽ phải đi trên một sợi dây cực kỳ mong manh.

    Đỗ Trung • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay