Theo dõi thông tin

Man City cắp sách sang mà học Arsenal

Blue Mooner CĐV Man City
01 giờ trước
Bị gắn mác tẻ nhạt, thực dụng, thậm chí "phản bóng đá", nhưng Arsenal mới là đội cho thấy bản lĩnh và sự lỳ lợm, trái ngược hoàn toàn Man City. Có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận một điều: vấn đề không nằm ở việc Arsenal chơi xấu, mà ở chỗ Man City không biết chơi theo cách khác.

Man City cắp sách mà học Arsenal

Trong nhiều năm, Man City đã định nghĩa chuẩn mực của bóng đá hiện đại. Họ kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới, bóp nghẹt đối thủ bằng cấu trúc hoàn hảo. Man xanh không chỉ thắng mà còn khiến chiến thắng trở nên logic. Nhưng chính logic đó giờ đây lại trở thành giới hạn.

Man City vẫn chơi như cũ. Vấn đề là trận đấu không còn diễn ra theo kịch bản quen thuộc nữa. Khi đối đầu với Real Madrid tại Champions League, Man xanh không thua vì thiếu chất lượng. Họ thua vì không thể áp đặt trận đấu theo cách mình muốn. 

Thành thực mà nói, vấn đề của Man City không phải là họ thiếu phương án B, mà họ chưa bao giờ tin rằng mình sẽ cần đến nó. Đây không phải là lỗi nhất thời, thay vào đó, trở thành hệ quả của một triết lý đã được đẩy đến cực hạn.

Một đội bóng được lập trình để kiểm soát mọi thứ sẽ gặp vấn đề khi không thể kiểm soát. Và trong những trận đấu lớn, nơi mọi thứ luôn hỗn loạn hơn kế hoạch, đó là điểm yếu chí mạng. Man City không sụp đổ vì họ yếu. Họ sụp đổ vì chỉ biết chơi theo một cách.

Trong khi ấy, Arsenal lại chọn con đường ít hào nhoáng và hiệu quả hơn. Pháo thủ không từ bỏ bóng đá hiện đại. Họ vẫn tổ chức tốt và vẫn kiểm soát khi cần. Nhưng họ không bị ám ảnh bởi việc phải kiểm soát mọi khoảnh khắc. Arsenal chấp nhận việc có những thời điểm phải lùi sâu, phải phá bóng, phải làm xấu trận đấu để tồn tại.

Arsenal giờ "nhạc nào cũng nhảy", biết khi nào thì cần đá thực dụng, khi nào thì cần đá cống hiến

Nghe thì đơn giản, song đó chính là điều mà nhiều đội bóng lớn hiện tại không làm được. Arsenal không cố gắng trở nên hoàn hảo. Họ chỉ cố gắng trở nên khó bị đánh bại. Sự khác biệt rõ ràng nằm ở tư duy. Man City bước vào trận đấu với niềm tin họ sẽ kiểm soát nó, còn Arsenal bước vào trận đấu với sự chuẩn bị cho cả những tình huống họ không thể kiểm soát.

Và sau tất cả, bóng đá luôn thuộc về đội chuẩn bị tốt hơn cho sự hỗn loạn. Có một nghịch lý đang diễn ra. Man City, đội bóng từng khiến cả châu Âu phải học theo, giờ lại là đội cần phải học hỏi. Không phải học cách chơi đẹp hơn, mà là học cách tồn tại khi không thể chơi đẹp.

HLV Pep Guardiola không sai khi theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng có lẽ ông đã đi quá xa với nó, bởi bóng đá không phải lúc nào cũng tưởng thưởng cho đội chơi hay hơn. Nó thưởng cho đội mắc ít sai lầm hơn, và biết cách sống sót lâu hơn.

Arsenal hiểu điều ấy. Còn Man City ở thời điểm này dường như vẫn đang cố chứng minh họ có thể thắng theo cách của riêng mình. Vấn đề là không phải trận đấu nào cũng cho phép bạn làm điều đó.

Và có lẽ, điều đáng lo nhất với Man City không phải là những thất bại vừa qua, mà là việc họ thậm chí không nhận ra vì sao mình thua.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách toà soạn:
Nguyễn Xuân Vũ
Phó Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay