Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane và 20 năm với mối tình thứ hai màu lam

01 giờ trước
Berlin 2006. Phút 110 của trận chung kết World Cup. Một cú húc đầu, một tấm thẻ đỏ và hình ảnh Zinedine Zidane lặng lẽ bước qua chiếc cúp vàng mà anh đã chạm tay vào năm 1998. Đó là đoạn kết không ai mong đợi cho huyền thoại số 10 của ĐT Pháp. Một cái kết dang dở, vừa bi tráng vừa tiếc nuối.

    Zidane sẽ trở lại ĐT Pháp sau tròn 2 thấp kỷ

    Hai mươi năm trôi qua, câu chuyện ấy sắp có chương tiếp theo.

    Theo xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Zidane đã đạt thỏa thuận miệng với FFF (LĐBĐ Pháp) để tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐT Pháp sau World Cup 2026, kế nhiệm Didier Deschamps. Nếu không có khúc cua bất ngờ, Zizou sẽ trở lại với Les Bleus - không còn trong vai trò người nghệ sĩ giữa sân, mà là người dẫn dắt cả dàn nhạc.

    Giấc mơ được nuôi dưỡng suốt hai thập kỷ

    Zidane chưa bao giờ giấu tình yêu đặc biệt dành cho ĐT Pháp. Ông từng thừa nhận ngay từ năm 2014, khi còn dẫn dắt đội trẻ của Real Madrid, rằng việc trở thành HLV trưởng ĐTQG là một khả năng ông luôn nghĩ đến. Năm 2022, ông nhắc lại mong muốn “trở lại trọn vẹn với ĐT Pháp”.

    Đó không phải lời nói xã giao. Đó là khát vọng. Suốt 5 năm kể từ khi rời Real Madrid hè 2021, Zidane từ chối hàng loạt lời mời béo bở. PSG, các ông lớn Premier League, những dự án lương khủng… tất cả đều không đủ hấp dẫn. Ông chọn chờ đợi. Và người ta hiểu rằng, ông chỉ chờ một điều: Les Bleus.

    Hình ảnh Zizou tại trận chung kết World Cup 2006

    20 năm kể từ đêm Berlin, Zidane vẫn mang trong mình cảm giác chưa hoàn tất. World Cup 1998 là khởi đầu huy hoàng. 2006 là đoạn kết không trọn vẹn. Với một người Pháp lãng mạn như Zizou, câu chuyện ấy cần một cái kết khác - dù ở vai trò khác.

    Di sản của Deschamps và khoảng trống cảm xúc

    Deschamps rời đi sau 14 năm với thành tích đáng nể: 3 trận chung kết lớn (1 EURO và 2 World Cup) và chức vô địch World Cup 2018. Ông mang lại sự ổn định, tính thực dụng và khả năng kiểm soát giải đấu.

    Nhưng ngay cả trong thành công, tuyển Pháp vẫn có những khoảng lặng. Có lúc họ bị chỉ trích vì lối chơi an toàn, thiếu cảm hứng. Thất bại trước Argentina ở chung kết World Cup 2022 càng làm tăng khát khao đổi mới.

    Zidane xuất hiện như một lựa chọn vừa hợp lý, vừa mang tính biểu tượng. Một huyền thoại thay thế một huyền thoại. Một biểu tượng cảm xúc nối tiếp một nhà quản trị thành công.

    Zidane - người kiểm soát phòng thay đồ

    Tại Real Madrid, Zidane đã làm điều không phải ai cũng làm được: giữ cho phòng thay đồ toàn siêu sao vận hành trơn tru. 3 danh hiệu Champions League liên tiếp từ 2016 đến 2018 không chỉ là chiến tích chiến thuật, mà là minh chứng cho khả năng quản lý con người.

    Ông luôn được lòng các ngôi sao

    Sergio Ramos từng nhận xét rằng Zidane “hiểu chính xác cầu thủ nghĩ gì và cần gì”. Bixente Lizarazu gọi sự nghiệp huấn luyện của ông là “phi thường”. Điểm chung trong những lời khen ấy là cái uy tự nhiên. Zidane không cần gào thét. Ông truyền cảm hứng bằng sự điềm tĩnh.

    Thú vị ở chỗ, cầu thủ Zidane từng nổi tiếng với những khoảnh khắc bộc phát. Nhưng HLV Zidane lại là hiện thân của sự bình thản. Ông đứng ngoài đường biên với gương mặt lạnh, ánh mắt quan sát, và phòng thay đồ phía sau luôn sẵn sàng chiến đấu vì mình.

    Vì sao nước Pháp chờ đợi Zizou?

    Bởi Zidane không chỉ là HLV xuất sắc. Ông là biểu tượng. Thế hệ Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni lớn lên cùng hình ảnh số 10 năm 1998. Với họ, Zidane không đơn thuần là người cầm sa bàn, mà là thần tượng.

    Trong một tập thể giàu tài năng nhưng đôi khi thiếu sự kết nối cảm xúc, sự xuất hiện của Zidane có thể tạo ra thứ năng lượng mới. Ông hiểu áp lực của màu áo lam. Ông từng bước lên đỉnh thế giới và cũng từng rời sân trong tiếc nuối. Không ai hiểu trọng lượng của chiếc áo ấy hơn ông.

    Zizou khởi đầu rực rỡ tại Paris

    Deschamps từng nói: “Đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ trở thành HLV trưởng ĐTQG. Nó sẽ xảy ra khi đến lúc”. Có lẽ “lúc” ấy đã tới.

    Khép lại vòng tròn Berlin

    Người Pháp yêu những câu chuyện có cấu trúc tròn trịa: mở đầu rực rỡ, đoạn giữa bi thương, và cái kết hạnh phúc. Zidane đã có mở đầu ở Paris 1998. Ông có đoạn giữa ở Berlin 2006. Còn cái kết? Có thể nằm ở World Cup 2030, hay EURO 2028 - nơi ông không còn là cầu thủ, mà là người dẫn đường.

    Ông đã chờ 5 năm không cầm quân. Ông đã chờ 20 năm để chữa lành một vết xước cảm xúc. Và giờ đây, khi thỏa thuận với FFF gần như hoàn tất, câu chuyện tình màu lam sắp bước sang chương mới.

    Sẽ khép lại giấc mơ dang dở cùng ĐT Pháp

    Với Zidane, ĐT Pháp không chỉ là công việc. Đó là mối tình thứ hai - sau gia đình, trước mọi danh hiệu. Berlin là ký ức không thể xóa. Nhưng New York 2026 có thể là nơi ông bắt đầu viết lại đoạn kết.

    Lần này, Zizou không muốn rời sân trong lặng lẽ. Ông muốn đứng đó, trên đỉnh cao, và mỉm cười.

    HANAH • 01 giờ trước
    Tags: Zidane

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay