Những ngày này, người ta nói nhiều về những tấm gương đẹp, những hành động ý nghĩa với đất nước, với cộng đồng. Có người làm việc thật lớn lao, giúp xã hội chống dịch. Nhưng, đôi khi, bạn ở yên một chỗ, không mang đến gánh nặng cho xã hội cũng là một điều hết sức tuyệt vời trong những ngày gian khó này.
Có câu: Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tính cách bạn sẽ gặt số phận. Nói nôm na là gieo gì gặt nấy. Bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào cũng vậy. Bạn phải có ước mơ thì mới nảy sinh hành động để biến những điều mình mong muốn thành hiện thực.
Người ta nói, thể thao Việt Nam phải hướng đến Olympic, ASIAD thì đi cùng với đó là những bài toán tổng thể về tố chất con người, định mức đầu tư. Và với bóng đá cũng vậy, bạn có dám tin vào một giấc mơ vượt qua ngoài đấu trường khu vực? Dám mơ hay không mơ là một vấn đề rất lớn, rất thực tiễn của nền bóng đá. Thậm chí, một thời gian dài nó là giới hạn đóng khung tầm nhìn chiến lược của chúng ta.
Trở lại với ĐT Việt Nam và những mục tiêu mà chúng ta đang theo đuổi. Cách đây nửa thập kỷ, chẳng mấy người dám tin chúng ta lại có một đội bóng có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu khu vực. Tôn trọng đối thủ, dám chiến đấu, bóng đá Việt Nam đã định vị cho mình một diện mạo mới, thứ hạng mới.
Mọi thứ đến với bóng đá Việt Nam như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy do chính chúng ta xây đắp lên bằng trí tuệ và công sức của mình. Và bây giờ nữa, có thể mục tiêu trước mắt có thể khó khăn hơn rất nhiều những thách thức mà chúng ta từng đối diện.
Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta đánh mất hoài bão và cơ hội của mình. Nó thậm chí càng thôi thúc mỗi chúng ta phải thêm quyết tâm, sự nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ. Hãy nhớ đến hành trình những Quang Hải, Xuân Trường tìm kiếm danh vọng cho mình để thêm động lực bước tới.
Bóng đá Việt Nam có thể thêm những ngôi sao mới. Bản thân những Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh có thể vượt qua giới hạn bản thân để xác lập một vị thế mới. Nếu chúng ta thực sự muốn, thực sự quyết tâm thì mọi việc đều có thể…