Tây Ban Nha không siêu sao

Từ 07:24 ngày 15-10-2020
Không khó hiểu khi sự kiện Adama Traore khoác áo La Roja lại được mong chờ và khai thác đến vậy. Bởi vì Tây Ban Nha lúc này không có siêu sao lớn, cũng không có các cầu thủ hấp dẫn như giai đoạn trước nữa.

Những Pique, Ramos, Alba thì đã quá “cũ”, trong khi những Ansu Fati thì lại quá mới, còn Isco, Asensio - cặp sen đầm trị giá mỗi người 700 triệu euro trong thẩm định của Florentino Perez thì đã chững lại suốt hơn một năm qua. Tây Ban Nha vẫn là đội bóng giàu chất lượng, nhưng cầu thủ với sức hấp dẫn vạn người thì đã bỏ họ mà đi lâu lắm rồi. 4 năm trước, khi mà EURO 2016 chuẩn bị khai màn, Andres Iniesta đã nói: “Tôi nhớ Xavi và Xabi Alonso, nhớ những ngày sát cánh cùng họ. Nhớ quãng thời gian đẹp đẽ mà chúng tôi đã giành về thật nhiều những chiếc cúp”. Kỳ EURO ấy, anh là người hiệp sĩ cô đơn cuối cùng của một thế hệ vốn đã diệt vong từ trước đó 2 năm ở trên đất Brazil.

Bộ ba Iniesta - Xavi - Alonso mỗi người trong số họ đều đã rất được mến mộ. Ai cũng có những đặc sản chuyền bóng, ghi bàn riêng. Nhưng ai cũng có một thời của mình, và họ cũng phải giải nghệ để lại nỗi trống vắng. Đấy là một sự trống trải chưa tìm được người kế thừa tại Tây Ban Nha lúc này. 

Tây Ban Nha lúc này quả thực quá ít ngôi sao vạn người mê. Thời Tây Ban Nha trước Tiqui-taca thất bại rất nhiều, nhưng có Raul cứu rỗi tất cả. Pep Guardiola trong những lần lên tuyển, ông đều cất chiếc băng đội trưởng và cái tôi của một người Catalunya để dành sự kính trọng cho Raul. Từ “hoàng tử” Raul Gonzalez của năm xưa đến Fernando Torres - David Villa gần đây, rõ ràng được trân quý rất nhiều so với Traore, Moreno hôm nay. Không chỉ vẻ đẹp khuôn mặt, mà cả trình độ chơi bóng của những Raul, Torres cũng cao hơn thế hệ hôm nay. Người Tây Ban Nha trông chờ rất nhiều ở Isco và Asensio. Đặc biệt Asensio, trong ngày đầu tiên được khoác áo Tây Ban Nha, anh khiến nguyên bộ sậu của tờ Marca phải đến sân. Họ mường tượng về sự xuất hiện của một siêu sao mới. Nhưng rồi sau 3 năm, chuyện về anh tại La Roja có lẽ là mấy chữ “không duyên phận”. Isco thì có cơ hội để làm được nhiều hơn thế, nhưng sự ra đi đầy bất ngờ (mà cũng có trách nhiệm từ phía đội bóng chủ quản anh là Real Madrid) của HLV Lopetegui tại World Cup 2018 đã khiến Isco mất đi cơ hội bước lên vũ đài. Tây Ban Nha năm ấy thật sự đáng sợ, và Isco là trái tim của dự án ấy.

Ở Tây Ban Nha lúc này có lẽ chỉ có Thiago Alcantara. Anh là nhà vô địch Champions League 2020 và giờ đang là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Liverpool. Đây là những bước đường đi đến một danh xưng ngôi sao toàn cầu. VCK EURO 2020 vào mùa Hè năm sau vì vậy sẽ là sân khấu mà Thiago cần ra mặt. 

Đã 7 năm từ Quả bóng vàng ở U21 châu Âu năm 2013, thật sự quá chậm cho ngày này, Thiago. Một Tây Ban Nha không siêu sao đang cần anh lên tiếng.

XEM THÊM

Kết quả Anh 0-1 Đan Mạch: Maguire nhận thẻ đỏ, Anh thua đau Đan Mạch

Kết quả Bồ Đào Nha 3-0 Thụy Điển: Jota tỏa sáng rực rỡ, Bồ Đào Nha đại thắng ngày vắng Ronaldo

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x