Bóng đá Tây Ban Nha khủng hoảng thật hay không?

Từ 09:45 ngày 08-10-2021
Bỗng nhiên, người ta phải nói về sự xuống cấp toàn diện của bóng đá Tây Ban Nha. Cứ nhìn vào hai cúp châu Âu khắc biết. Nào là bao nhiêu đội đá chung kết hoặc vô địch Champions League và Europa League, trong bao nhiêu năm. Rồi đến tình trạng “hoang vắng” gần đây.

Cứ việc thay La Liga bằng Premier League, thay La Roja bằng Tam sư, là có ngay cái nhìn chuẩn xác về bóng đá đỉnh cao hiện thời. Đội tuyển Anh của Gareth Southgate liên tục vào đến bán kết World Cup, chung kết EURO, trong khi 2/3 trận chung kết Champions League gần đây nhất là những cuộc chơi nội bộ của Premier League!

Tất nhiên, ai hoặc đội nào thì cũng có lúc thăng, trầm. Còn khi báo giới muốn dùng số liệu thống kê để nêu bật cái đề tài họ đang nhấn mạnh, thường là rất dễ “đánh lận con đen”, với những con số lạnh lùng.

Lại có chuyện, Real Madrid thua cả cái đội Sheriff Tiraspol của Moldova ở vòng bảng Champions League, mà không ít người khẳng định là “bất ngờ lớn nhất lịch sử”. Đề tài về 3 trận liên tiếp không thắng của thầy trò Carlo Ancelotti tại Real nổi lên như một lẽ đương nhiên. Lấy Real ấy, đặt cạnh một Barcelona nợ đến tiền tỷ, thua tuyệt đối 0-3 trong mọi trận đấu ở Champions League mùa này, thì ra bức tranh tổng thể của bóng đá Tây Ban Nha chứ còn gì nữa. Sa sút đến độ, Tây Ban Nha là cường quốc bóng đá duy nhất phải cố đưa lực lượng “khủng” đến Tokyo dự Olympic, bất chấp điều đó đồng nghĩa với tình trạng phải thi đấu quanh năm, theo đúng nghĩa đen, của rất nhiều cầu thủ. Làm thế để Tây Ban Nha ít ra cũng có danh hiệu vô địch, trong giai đoạn thất bát này. Và dù đã làm đến thế, rút cuộc HCV bóng đá Olympic 2020 cũng đâu có thuộc về Tây Ban Nha.

Vậy mà La Roja, ngay giữa cơn mê của bóng đá Tây Ban Nha nói chung, lại bỗng thắng nhà ĐKVĐ EURO để lọt vào chung kết Nations League, ngay trên sân đối phương. Tây Ban Nha thắng thuyết phục, với tỷ lệ giữ bóng lên đến 74,7%, coi như nguyên hiệp 2 chỉ là những màn chuyền để giữ bóng. Chính họ là những người đã chặn đứng kỷ lục 37 trận bất bại của đội tuyển Italia. Cứ như bóng đá Tây Ban Nha không hề có sự suy thoái nào.

Đấy đâu phải là đội hình tốt nhất mà La Roja hiện có! Tiền vệ Gavi đá chính, dù anh chưa bao giờ chơi đủ 90 phút cho đội “Barcelona B” - chứ khoan nói Barcelona. Cho đến cách đây 3 tháng, Gavi mới 16 tuổi. Chỉ lớn hơn Gavi 1 tuổi, Pedri đã được xem là ngôi sao của bóng đá Tây Ban Nha. Và do vậy, đây là trận đấu mà La Roja thiếu vắng “ngôi sao Pedri”. Thiếu người và trẻ như vậy, Tây Ban Nha vẫn thắng dễ Italia. Khủng hoảng là khủng hoảng nào?

Thật ra, bóng đá Tây Ban Nha quả có sa sút. Nhưng giá trị kỹ thuật của nền bóng đá này thì vẫn còn đấy. Với nền tảng kỹ thuật quá cao, khi một đội đại diện Tây Ban Nha chơi đúng sức, mọi đối thủ hùng mạnh đều rất khó thắng họ. Thế thôi. Đây lại chỉ là Nations League, một thứ bóng đá giao hữu trá hình, có gì là quan trọng đâu! Chiến thắng này, cũng như cả một sự xuống cấp tổng thể gần đây, đều là sự thật. Chỉ là không nên nói quá mà thôi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x