
Là ĐKVĐ giải đấu này, Crystal Palace vào trận với quyết tâm giành vé vào vòng 4 FA Cup 2025/26. Tất nhiên, trước Macclesfield, đội bóng đang chơi ở hạng Sáu Anh (một giải đấu bán chuyên nghiệp), Đại bàng được đánh giá cao hơn rất nhiều khi hành quân tới làm khách tại sân Moss Rose.
Song, đội bóng của Glasner nhanh chóng bị dẫn trước 0-1 khi đội trưởng Paul Dawson của chủ nhà đánh đầu ghi bàn chỉ vài giây sau khi được băng bó đầu sau pha va chạm với hậu vệ Jaydee Canvot của Crystal Palace. Với hy vọng nhanh chóng lật ngược thế trận, đội khách đã thực hiện 3 sự thay đổi người ở giờ nghỉ giữa hiệp, với tân binh Brennan Johnson, Will Hughes và Tyrick Mitchell được tung vào sân.
Tuy nhiên, chẳng những không có bàn gỡ, mà Đại bàng nhanh chóng bị dẫn trước hai bàn khi tiền đạo Isaac Buckley-Ricketts của Macclesfield - một cựu cầu thủ học viện Man City - thể hiện bản năng sát thủ, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng vào lưới ở phút thứ 60. Và những nỗ lực của họ chỉ đổi lại bằng bàn thắng danh dự của Yeremy Pino khi anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ một quả đá phạt ở phút thứ 90.
Macclesfield tạo ra một cú sốc lịch sử. Họ trở thành đội bóng đầu tiên không thuộc giải chuyên nghiệp đánh bại được nhà ĐKVĐ FA Cup kể từ khi chính Crystal Palace đánh bại Wolves vào mùa giải 1908/09. Trong khi HLV Glasner chỉ trích các học trò sau thất bại đáng xấu hổ này, thì đội trưởng Guehi tiến lại gần những CĐV Crystal Palace đang rất tức giận vì trận thua này.

Anh len lỏi giữa đám đông CĐV Macclesfield tràn xuống ăn mừng chiến thắng của đội nhà để tiến lại an ủi fan Crystal Palace vì màn trình diễn kém cỏi của Đại bàng. Chịu đựng sự thất vọng của các CĐV trung thành, tuyển thủ quốc tế người Anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh khi bình thản lắng nghe những suy nghĩ của NHM đội nhà.
Guehi, người đang được nhiều CLB như Man City, Arsenal và Liverpool liên hệ trước khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè, đã thi đấu trọn 90 phút trước Macclesfield và luôn cần mẫn như một chiến binh.

























