Tháng Hai năm 2016. Định mệnh đã sắp đặt mọi thứ cho màn ra mắt của Marcus Rashford. MU của HLV Louis van Gaal thiếu tiền đạo trầm trọng. Wayne Rooney chấn thương. James Wilson, chân sút cũng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB và có màn ra mắt như mơ ở mùa giải trước đó, đã được gửi tới Brighton theo một hợp đồng cho mượn. Ashley Fletcher, một chân sút trẻ khác, cũng đã được đẩy sang Barnsley.
Ba ngày trước khi MU tiếp đón Midtjylland ở Europa League, họ đã loại Shrewsbury Town ở vòng 5 FA Cup. Đó là trận đấu mà Will Keane được trao cơ hội, nhưng anh lại dính chấn thương sau khi va chạm với cột dọc. Rồi ngay trong buổi tối diễn ra trận đấu với Midtjylland, Quỷ đỏ lại mất thêm Anthony Martial, người bị đau trong lúc khởi động.
Không còn lựa chọn nào khác, HLV Van Gaal quyết định đặt niềm tin vào Rashford, tiền đạo trẻ có dáng người mảnh khảnh đang nổi rần rần trong màu áo đội trẻ. Và đó là mồi lửa cho một vụ nổ lớn. Trong vòng 72 giờ, Rashford ghi liền 4 bàn thắng: 2 trong trận ra mắt đội một, cũng là ra mắt Europa League với Midtjylland, và 2 bàn khác trong trận ra mắt Premier League với Arsenal. Một ngôi sao mới đã “chào đời”.
Mối quan hệ giữa Rashford và MU đã kết thúc trong tan vỡ, ít nhất là tới thời điểm này. Nhưng không thể phủ nhận cầu thủ người Anh chính là một trong những sản phẩm tốt nhất của lò đào tạo MU. Cũng đừng vì những rắc rối vừa qua mà quên rằng Rashford từng là niềm hi vọng của cả Quỷ đỏ lẫn đội tuyển Anh. MU sẽ còn hơn cả hạnh phúc nếu lại có được một Rashford mới.
Có nhiều lý do để tin rằng một ngôi sao mới như Rashford năm nào sẽ xuất hiện trong tháng Hai này. Một trong đó chính là lý do đã mở đường cho màn ra mắt của Rashford: khủng hoảng hàng công. Như 9 năm về trước, hàng công MU bây giờ mỏng một cách đáng ngại.
Rashford, Antony, Sancho đều đã được cho mượn. Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee thì không ngừng gây thất vọng. Hai tiền đạo của đội trẻ là Ethan Wheatley và Joe Hugill, như James Wilson và Ashley Fletcher khi xưa, cũng đã được cho các đội hạng dưới mượn.
Nếu những Hojlund hay Zirkzee tiếp tục “xịt”, và phương án để Kobbie Mainoo đã số 9 ảo không mang lại kết quả như mong đợi, HLV Ruben Amorim có thể sẽ phải đi theo con đường của Van Gaal khi xưa, đó là nhìn về đội trẻ. Ở đó đang có một chân sút cũng đầy tiềm năng, cũng mới 17 tuổi, là Chido Obi-Martin. Cầu thủ người Đan Mạch đã có 5 bàn, 1 kiến tạo chỉ trong 6 lần ra sân ở U18 Premier League mùa này.
Tới lúc này, Obi-Martin vẫn chưa được HLV Amorim gọi lên tập cùng đội một. Nhưng ông và cộng sự vẫn theo sát anh, nên người ta xem đó chỉ là vấn đề thời gian. Có thể Obi-Martin cần thêm một bài test nhỏ. Ví dụ là trận đấu với Chelsea ở vòng 5 Cúp FA trẻ sẽ diễn ra vào tuần tới chẳng hạn. Nhưng cũng có thể là ngay đêm nay, trong trận đấu với Leicester.
Biết đâu đấy…