Tottenham bị Norwich loại trên chấm 11m: Spurs còn thua... đến bao giờ?

Kinh Thi Kinh Thi
06:27 ngày 06-03-2020
Chúng tôi đã bàn sau trận Tottenham thua Wolverhampton: khả năng cao là thầy trò HLV Jose Mourinho càng đá sẽ càng thua (hoặc mất điểm). Bây giờ, họ bị loại khỏi FA Cup bởi Norwich, đội bóng yếu nhất Premier League. Còn sắp tới? Chính Mourinho nói Tottenham sẽ phải chọn trận để cố gắng!
Tottenham bị Norwich loại trên chấm 11m: Spurs còn thua... đến bao giờ?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Không chỉ đứng chót trong BXH Premier League, Norwich còn bị bỏ xa so với lằn ranh an toàn. Vậy mà họ lại đoạt vé dự vòng tứ kết FA Cup ngay trên sân Tottenham. Trong lần gần nhất Norwich tiến được đến vòng tứ kết FA Cup, Premier League còn chưa ra đời. Tóm lại, điều đáng nói về Tottenham của Jose Mourinho không chỉ là chuyện họ vừa bị loại ở FA Cup. Đấy còn là thất bại liên quan đến vấn đề danh dự, hình ảnh.

Như một chi tiết tiêu biểu: nói về trận Tottenham - Norwich vừa qua, tuyệt đại đa số các tờ báo Anh đều nói trước tiên về chuyện Eric Dier leo lên khán đài, như thể muốn tấn công một CĐV (của chính Tottenham). Khán giả và lực lượng bảo vệ đã giúp Tottenham hạn chế hình ảnh tồi tệ, bằng việc ngăn cản Dier. HLV Mourinho thừa nhận: hành động của Dier là điều mà những người chuyên nghiệp không làm. Theo thông tin ban đầu, CĐV nọ đã xúc phạm em trai của Dier. Mourinho gỡ gạc: “Người chuyên nghiệp không làm, nhưng một con người bình thường sẽ phải làm như Dier trước sự xúc phạm như thế”. Nói cũng hay. Bây giờ, Mourinho chỉ còn khả năng nói đúng trong những câu chuyện mang tính bên lề!

Vài ngày trước đó, khi thua Wolverhampton 2-3 ở Premier League, Tottenham đã 2 lần dẫn điểm, ngay tại sân nhà. Mourinho bảo đội bóng của ông thua về tinh thần thi đấu. Bây giờ, Tottenham cũng đã dẫn điểm ngay trên sân nhà trước Norwich. Và sau khi bị gỡ 1-1 ở phút 78, Tottenham lại “dẫn điểm” ngay trong loạt sút luân lưu 11m. Nhưng cuối cùng, đội khách vẫn thắng 3-2 trong màn “đấu súng” và giành quyền đi tiếp. Có nên bàn về tinh thần nữa không, khi điều duy nhất mang tính sống còn đối với Norwich từ nay đến cuối mùa bóng chỉ là cuộc chiến trụ hạng ở Premier League?

Tottenham bất ngờ để đội bóng yếu Norwich loại ở FA Cup ngay trên sân nhà

Điều không mới: Mourinho lại phải thay đổi, từ đội hình cho đến cách chơi, và vẫn tiếp tục bế tắc, với trận thua thứ 4 liên tiếp tính chung mọi giải. Điều cũ rích: tất cả vẫn xuất phát từ chuyện Son Heung-Min và Harry Kane đang vắng mặt dài hạn, khiến mọi điều chỉnh của Mourinho đều trở nên vô nghĩa. Điều có vẻ mới: bây giờ Mourinho đã thảm bại đến mức thua cả trong những phần việc vốn là sở trường mà chính ông được xem là HLV nổi tiếng nhất thế giới.

Đấy là sự nhạy bén của Mourinho trong những toan tính thuần túy về logic, là sự “tinh vi” trong việc chuẩn bị kỹ mọi chi tiết nhỏ nhất có thể gây ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Mourinho luôn thành công trong những hành động nói lên sự láu cá, thông minh, hợp lý. Vậy, sao ông lại để “cậu bé” Troy Parrott tham gia loạt sút luân lưu 11m? Như để tô đậm thêm cho cái thua không thể chấp nhận của Mourinho, người ta đưa tin về sự chuẩn bị công phu của đối thủ.

Thủ môn Tim Krul từng vang danh về chuyện vào sân ở phút 120 chỉ để bắt 11m luân lưu và giúp ĐT Hà Lan chiến thắng tại World Cup 2014. Bây giờ, báo giới trưng ra hình ảnh chai nước của Krul, mà trên đó anh đã ghi chú kết quả điều nghiên cách sút 11m của các cầu thủ Tottenham.

Krul bắt được những cú sút cuối cùng, của Parrott và Gedson Fernandes. Trước đó, Erik Lamela của Tottenham tự sút hỏng. Norwich chỉ cần sút 4 quả, kể cả khi Kenneth McLean đã sút hỏng quả đầu.

XEM THÊM

Bruno Fernandes: Xin đừng như Di Maria!

Bruno Fernandes, 'ông chủ mới' của Old Trafford

Pogba sắp tái xuất, háo hức được đá cặp cùng Bruno Fernandes

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x