VAR tước bàn thắng của Chelsea: Fan phẫn nộ, Tuchel hoang mang

Chelsea đã bị từ chối bàn gỡ hòa 1-1 trước Leicester khi tổ VAR vào cuộc và xác định Ben Chilwell mắc lỗi việt vị cực kỳ nhỏ. Điều này khiến các CĐV của họ tức điên còn HLV Thomas Tuchel tỏ ra rất bất bình.

Ở trận chung kết FA Cup 2020/21 giữa Chelsea vs Leicester, Bầy cáo đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 bằng siêu phẩm sút xa của Youri Tielemans ở phút 63.

Đáng chú ý ở phút 89, Ben Chilwell đưa được bóng vào lưới Leicester nhưng lại không được VAR công nhận. Hậu vệ người Anh thoát xuống bên cánh trái để đón đường chuyền dài của đồng đội trước khi căng ngang vào trung lộ. 

Caglar Soyuncu cố gắng phá bóng nhưng lại trúng chân của Chilwell bật vào lưới. Các cầu thủ Chelsea ăn mừng điên cuồng nhưng rồi bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ở tình huống thoát xuống trước đó, Chilwell đã di chuyển hơi sớm một chút. Và đường kẻ của VAR cho thấy cầu thủ này có lẽ chỉ bị việt vị vài centimet. 

Pha quay chậm cho thấy đây là một tình huống vô cùng nhạy cảm, và ngay cả khi VAR trình chiếu đoạn video phân tích tình huống, nhiều CĐV Chelsea vẫn không thể tin rằng họ đã bị tước bàn thắng.

Pha việt vị gây tranh cãi của Chilwell ở trận Chelsea vs Leicester

Các CĐV Chelsea trên Twitter đã thực sự tức giận, cho rằng Chilwell không hề việt vị và bàn thắng đó nên được công nhận. "Cánh tay của Chilwell thì đúng là việt vị, nhưng tôi được biết anh không thể ghi bàn bằng tay được đúng không", một fan viết.

Một người khác nói thêm: "Xin lỗi chứ. Chưa việt vị nhé, hoặc ít nhất là cậu ấy đứng ngang hàng với cầu thủ hậu vệ kia. Khi bắt đầu đuổi theo bóng, cơ thể cậu ấy sẽ phải vươn về phía trước, để tạo ra động lực. VAR quá sai rồi!".

Một fan Chelsea khác tỏ ra quyết liệt: "Công nghệ rất khó để đánh giá chính xác những pha bóng nhạy cảm này. Cái thứ VAR vớ vẩn này thực sự kinh khủng và nó đang giết chết cảm xúc nguyên vẹn nhất của bóng đá".

Ngoài ra, việc tổ VAR lựa chọn thời điểm dừng và lựa chọn hình ảnh để xác định việt vị vẫn còn vấn đề. Nhiều người cho rằng ở bức ảnh mà VAR chọn để bắt lỗi việt vị thì bóng đá rời chân của Thiago Silva. NHM cho rằng các giải đấu lớn nên đầu tư hệ thống máy quay tối tân hơn để cải thiện tốc độ khung hình trên 1 giây và các trọng tài sẽ có lựa chọn khung hình tốt hơn.

Bên cạnh đó, rất nhiều CĐV Chelsea đã nhìn ra pha bóng Ayoze Perez của Leicester có vẻ như cũng đã dùng tay chơi bóng ở tình huống tạo nên bàn thắng của Tielemans, và cho rằng cả VAR và trọng tài Michael Oliver đã "thiên vị" đối thủ.

"Chelsea một lần nữa bị cướp bàn thắng trong một trận chung kết. Bàn của Leicester rõ ràng đã có tình huống dùng tay chơi bóng mà VAR lại không kiểm tra, bàn của Chelsea không bao giờ là việt vị, thế đấy. Fan Leicester chắc mong những quyết định này lắm. Chúc mừng", một fan Chelsea bức xúc.

CĐV Chelsea cho rằng Perez nên bị thổi phạt vì pha để bóng chạm tay trước khi Leicester có bàn thắng

HLV Thomas Tuchel cũng cho rằng Chelsea đã làm đủ để chiến thắng nhưng vận may đã quay lưng với họ, như cách VAR lần thứ 2 cũng chống lại họ. Vị chiến lược gia người Đức cũng hoài nghi về pha lập công của đối thủ với 1 cầu thủ Leicester đã để bóng chạm tay.

"Tôi không nhìn thấy Leicester có chơi bóng bằng tay hay không, nhưng trợ lý của tôi cũng như các cầu thủ ngồi ghế dự bị quan sát trên băng ghi hình thì khẳng định, đó là tình huống chơi bóng bằng tay", Tuchel nói sau trận đấu.

"Đây đã là lần thứ 2 xảy ra điều này, trước đó là ở trận đấu với Arsenal. Khi đó với VAR thì chúng tôi bị từ chối bàn thắng, còn hôm nay cũng vậy thì họ được công nhận bàn thắng, một bàn quyết định (danh hiệu). Tôi thật không biết khi nào thì là chơi bóng bằng tay và khi nào không. Rõ ràng, trong những tình huống như thế này bạn cần chút may mắn".

HLV người Đức bày tỏ thêm, tuy thất vọng vì vuột danh hiệu nhưng ông tin rằng Chelsea đã làm đủ tốt để có thể chiến thắng. Và điều quan trọng là Chelsea phải nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Tôi thất vọng nhưng không tức giận với màn trình diễn của các cầu thủ", ông cho biết. "Tôi nghĩ, những gì Chelsea thể hiện là đủ để giành chiến thắng, nhưng đã không gặp may. Chẳng có đội bóng nào mà không bao giờ phải nhận thất bại cả". 

"Giờ là lúc đứng dậy và chiến đấu vào rạng sáng thứ Tư tới (gặp lại Leicester ở vòng 37 Premier League). Chúng tôi đã bỏ lỡ một danh hiệu và rất buồn vì điều đó nhưng toàn đội còn những cuộc chiến khác vào lúc này".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x