Bị Chelsea sa thải đúng dịp Giáng sinh, hóa ra HLV Jose Mourinho đã đi vào vết xe đổ của chính thân phụ ông cách đây hơn 40 năm. Cùng một kiểu bi kịch giữa 2 mùa Giáng sinh buồn, cha con Mourinho giống nhau ở một điểm rõ rệt: không bao giờ đầu hàng số phận.
NỖI ĐAU CỦA CHA
HLV Jose Mourinho nhận quyết định sa thải ngay sau khi ông vừa dùng bữa trưa Giáng sinh với các thành viên Chelsea. Mọi việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày thứ Năm (17/12). Bi kịch bị sa thải đúng mùa Giáng sinh hóa ra xảy ra tới 2 lần trong gia đình Mourinho.
Có lẽ ít ai biết rằng hoặc nhớ rằng cách đây hơn 10 năm, Mourinho từng chia sẻ bi kịch tương tự của thân phụ ông, Jose Mourinho Sr. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi 2004, Người đặc biệt bật mí: “Tôi vẫn nhớ hồi lên 9 hay 10, cha tôi bị sa thải đúng vào ngày Giáng sinh. Cha tôi làm HLV và đội bóng của ông không có được kết quả tốt. Đội của ông đã thất trận vào ngày 22 hay 23/12. Đúng ngày Giáng sinh, chuông điện thoại nhà tôi réo lên. Cha tôi nhận thông báo quyết định sa thải giữa lúc cả gia đình tôi đang dùng bữa trưa”.
Mourinho kết lại: “Vì thế, tôi hiểu rất rõ những thăng trầm trong bóng đá. Tôi biết rằng một ngày nào đó, mình cũng có thể bị sa thải”.
Không phải đến bây giờ Mourinho mới phải nếm cảm giác bị sa thải. Chỉ không ngờ lần này ông lại bị sa thải đúng vào dịp Giáng sinh. Đời cha bị sa thải khi đang ăn trưa cùng gia đình, đúng ngày Giáng sinh. Đến đời con, Jose Mourinho lại bị sa thải ngay sau bữa trưa cùng cầu thủ và trước Giáng sinh 1 tuần.
Mourinho tự nhận học được tính cách mạnh mẽ từ cha mình
Giáng sinh này thêm nặng nề với gia đình Mourinho, khi thân phụ Jose Sr của ông còn phải chịu thêm nỗi đau thể xác. Jose Sr trong vòng 1 năm trở lại đây hết đột quỵ lại bị xuất huyết não. Mourinho đã nhiều lần phải chạy đi chạy lại giữa London và Lisbon để lo chữa bệnh cho cha.
NGHỊ LỰC CỦA CON
Mourinho thừa nhận ông đã học được tính cách mạnh mẽ từ cha mình. Sau cú sốc bị sa thải đúng ngày Giáng sinh cách đây hơn 40 năm, ông Jose Sr vẫn không “chột” nghiệp cầm quân. Ông vẫn tiếp tục công việc huấn luyện thêm 20 năm. Và quan trọng nhất, Jose Sr vẫn truyền cảm hứng để con trai ông sau này nối nghiệp mình và trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới.
Giờ đã 77 tuổi, Jose Sr đã mấy lần phải đi cấp cứu, mấy lần phải lên bàn mổ. Nhưng những cơn đột quỵ hay xuất huyết não không đánh gục được ông.
Mourinho tự hào phát biểu: “Tôi nghĩ rằng cha tôi xứng đáng được coi như một chiến binh. Ông đang chiến thắng trong cuộc chiến với bạo bệnh ở những tình cảnh thập tử nhất sinh. Trong những lúc nguy nan như thế, đáng ra chúng tôi mới là những người phải khích lệ, động viên ông. Nhưng cha tôi lại toàn động viên ngược lại cả gia đình. Ông luôn giữ được vẻ lạc quan và luôn suy nghĩ tích cực. Nếu như tôi được nhận xét là mạnh mẽ thì sự mạnh mẽ ấy, tôi học từ cha tôi”.
Với Mourinho, gia đình là quan trọng nhất
Những ngày qua, Mourinho đã lên lịch tranh thủ về Setubal để đón Giáng sinh với cha mình. Vợ con ông về trước. Còn ông về sau. Ông sẽ ăn tối cùng cả nhà vào ngày Giáng sinh, trước khi khẩn trương trở lại London để kịp dẫn dắt Chelsea tiếp Watford vào ngày Tặng quà.
Vậy mà đùng một cái, Mourinho bị sa thải trước Giáng sinh 1 tuần. Mọi người đang thắc mắc: “Rời Chelsea, Mourinho sẽ đi đâu, về đâu?”. Ông sẽ tới CLB nào thì phải đợi thời gian trả lời. Chỉ có thể khẳng định rằng, Giáng sinh này ông sẽ dành trọn thời gian cho gia đình, đặc biệt là bên người cha đang phải chiến đấu với bệnh tật.
Gia đình là số một
Mourinho chia sẻ trên tờ Daily Star: “Tôi nghiệm ra rằng sau tất cả mọi chuyện, gia đình vẫn luôn là số một, là ưu tiên hàng đầu”. Hồi còn dẫn dắt Real, được một phóng viên thông báo về chuyện mình được trang Askmen.com bình chọn ở vị trí thứ 9 trong danh sách “Những nhân vật nhiều ảnh hưởng nhất thế giới”, Mourinho bình luận: “Thế vợ tôi ít nhất cũng phải xếp thứ 8”.
Thi đấu không thực sự nổi bật trong màu áo Man United, nhưng bù lại hậu vệ trẻ Cameron Borthwick-Jackson lại gây chú ý bởi cái tên dài ngoằng của mình.
Các cầu thủ Real Madrid khá tức giận khi hậu vệ Alvaro Arbeloa đến muộn trong buổi tiệc chào đón Giáng sinh của đội, do bận theo dõi buổi ra mắt siêu phẩm của loạt phim Star Wars (chiến tranh giữa các vì sao).
Ronaldo đầu tư 54 triệu bảng xây siêu khách sạn; cựu hoa hậu Anh để lộ sẹo do sửa ngực; Petr Cech đi xem nhạc rock chờ đại chiến với Man City... là những tin hậu trường đáng chú ý trong 24h qua.
Phong độ sa sút thời gian gần đây của James Rodriguez khiến báo giới TBN đặt dấu hỏi về cuộc sống hậu trường của cầu thủ người Colombia. Tờ El Comercio vừa đăng tải hai bức hình so sánh James tại World Cup 2014 và thời điểm hiện tại.
Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, Cristiano Ronaldo thừa nhận anh không thể là ngôi sao số một của Real Madrid mãi mãi, thế nên cầu thủ người Bồ Đào Nha này bắt đầu tính đến những bước tiếp theo cho cuộc sống.
Em trai của tiền vệ Giovani Dos Santos, Jonathan, vừa dính tin đồn là dân gay khi có mối quan hệ trên mức bình thường với đồng đội Musacchio ở Villarrreal trong hơn nửa năm.
Sau nửa chặng đường bết bát của mùa giải 2015/16, Mourinho đã chính thức bị Abramovich sa thải. Hãy cùng điểm lại sự kiện trên bằng lăng kính hài hước.
Cô em Rafaella Beckran của Neymar vừa thành WAG qua việc cặp kè với một đồng đội của anh trai mình tại ĐT Brazil. Nhưng Rafaella không hẹn hò với Douglas Costa như tin đồn trước đây. Tuyển thủ Brazil lọt vào mắt xanh của Rafaella lại là Lucas Lima, tiền vệ của Santos đang được Real săn đón.
Sau trận thua trước Leicester City, tương lai của Jose Mourinho tại Chelsea đang ngày càng mờ mịt. Bằng lăng kính hài hước, chúng ta cùng đánh giá lại "chiếc ghế" của Mourinho và điểm qua một vài sự kiện của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua.
Theo lịch thi đấu, 2 trận bán kết VCK futsal châu Á 2024 và play-off World Cup futsal 2024 sẽ diễn ra vào chiều ngày 26/4. NHM đang chờ đợi tin thắng trận của ĐT futsal Việt Nam.
Phil Foden vừa lập 1 “cú đúp” để góp phần vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Brighton. Đó là lần thứ 4 kể từ đầu mùa đến giờ, anh ghi được từ 2 bàn trở lên trong 1 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Không ai xứng đáng hơn Foden để ẵm giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn