
Theo thông tin từ cảnh sát Argentina, Lara bị bắt cùng hai nghi phạm khác, trong đó có cha ruột của anh là Marcelo Lara. Trong cuộc vây bắt, cảnh sát đã thu giữ nhiều loại ma túy gồm cocaine, cần sa, thuốc lắc và ma túy đá. Ngoài ra còn có cân điện tử, điện thoại di động cùng một lượng tiền mặt đáng kể. Santiago Lara từng gây chú ý từ năm 2016, khi anh mới 15 tuổi. Thời điểm đó, Lara gây sốc khi tuyên bố mình có thể là người con thứ 6 của Diego Maradona. Theo Lara, anh tình cờ nhìn thấy trang bìa một tạp chí có hình Maradona và hình ảnh của chính mình bị làm mờ phía dưới.
“Tôi rất sốc vì không hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong tạp chí đó”, Lara từng tuyên bố với truyền thông Argentina. Sau đó Lara về nhà hỏi cha, và được kể rằng mẹ mình, vốn xuất thân là người mẫu từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Maradona. Người phụ nữ này được cho là đã qua đời vì ung thư phổi vào năm 2006, khi mới 23 tuổi.
Chính cha Lara cũng thừa nhận từng nghi ngờ về huyết thống của con trai, và cho biết đã có đề nghị xét nghiệm ADN, nhưng việc này không được thực hiện vào thời điểm đó.

Sau khi Diego Maradona qua đời ngày 25/11/2020, Lara tiếp tục gây xôn xao khi yêu cầu khai quật thi hài nhà vô địch World Cup 1986 để xét nghiệm ADN nhằm xác định quan hệ cha con. Tuy nhiên, 8 tháng sau, kết quả kiểm tra cho thấy Lara không có quan hệ huyết thống với Maradona, đồng thời chấm dứt những đồn đoán kéo dài nhiều năm.

























