HY SINH VÌ NGƯỜI TÌNH
Cùng với Carlos Bacca, Grzegorz Krychowiak đã trở thành người hùng với các fan Sevilla sau khi giúp đội nhà đánh bại Dnipro (3-2) trong trận chung kết Europa League 2014/15. Đằng sau sự tỏa sáng đúng lúc của Krychowiak, còn công rất lớn từ bóng hồng người Pháp, Celia Jaunat. Hiếm ai biết cặp đôi này đã dính tiếng sét ái tình khi Krychowiak còn ăn tập tại đội trẻ của CLB Bordeaux (2006-08). Vẻ bề ngoài nổi bật của Celia, cũng như sự tinh tế khi giao tiếp đã khiến Krychowiak “say nắng” cô. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã chính thức công khai tình cảm khi tiền vệ người Ba Lan đầu quân cho Reims vào tháng 6/2012.
Với nhan sắc rực rỡ cùng vóc dáng cao ráo, Celia từng được coi là một trong những người mẫu nổi đình nổi đám trong làng giải trí tại Pháp. Mặc dù vậy, vì tình yêu mà nàng WAG xinh đẹp này đã hy sinh khá nhiều. Bỏ lại sự nghiệp đang lên tại Pháp, Celia đã theo chân Krychowiak đến Tây Ban Nha gia nhập Sevilla vào tháng 7 năm ngoái. Sống ở đất khách quê người, thoạt đầu Celia cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống mới. Song vượt lên tất cả Celia đã chứng tỏ cô là hậu phương vững chắc cho Krychowiak. Thay vì chạy sô như trước kia, bóng hồng người Pháp đã tập trung chăm lo cho người tình. “Hối tiếc ư? Tôi chẳng bao giờ có cảm giác đó. Điều quan trọng là tôi được sống hạnh phúc bên Krychowiak. Chừng đó là quá đủ với tôi rồi”, Celia thổ lộ khá cởi mở trước giới truyền thông.

Không chỉ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu, Celia còn là một trong những nàng WAG tại Sevilla rất chịu khó tới cổ vũ cho Krychowiak thi đấu. Sự xuất hiện của Celia trên khán đài quả thực đã đem lại sự hưng phấn về tinh thần cho Krychowiak, đặc biệt là trong trận chung kết Europa League vừa qua. Thế mới thấy Celia miệt mài tiếp sức cho người tình ở mọi lúc mọi nơi.

MỎI CỔ CHỜ ĐEO GÔNG
Sự thắm thiết trong mối quan hệ tình cảm giữa Krychowiak và Celia là điều rõ như ban ngày rồi. Lạ ở chỗ Celia lại tuyệt nhiên chẳng hề đả động gì tới việc cưới xin. Thậm chí, người tình quyến rũ của Krychowiak mới đây còn lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào dịp Hè này. Đồng thời, Celia quả quyết: “Cuộc sống hiện tại của chúng tôi hiện rất ổn. Và chẳng có lý do gì để chúng tôi xáo trộn mọi thứ”. Động thái đưa ra từ Celia đủ thấy việc Krychowiak đá trận “chung kết trong mơ” còn xa lắm. Hay nói cách khác, người hùng của Sevilla sẽ phải mỏi cổ chờ đợi cái gật đầu chấp thuận từ Celia, trong việc cùng ký vào bản hợp đồng hôn nhân vĩnh viễn.
Celia Jaunat đánh vật với tiếng Ba Lan
Trong quá trình Celia Jaunat học tiếng Ba Lan để giao tiếp với nhà chồng tương lai, dù được Krychowiak chỉ bảo khá nhiều song Celia chỉ lõm bõm được vài câu đơn giản. Cũng may Krychowiak nói tiếng Pháp khá tốt nên cả hai không bị rào cản về mặt ngôn ngữ.