Bóng Đá Plus trên MXH

Barca đang tệ hơn rất nhiều so với mùa trước

13:18 ngày 20/10/2025
Sau hai tháng đầu mùa giải thứ hai với HLV Hansi Flick, thành tích của Barca gần như y hệt mùa ra mắt của chiến lược gia người Đức. Nhưng đằng sau thống kê có vẻ ổn định là thực tế đáng lo ngại: họ đang yếu hơn, rời rạc hơn và thiếu bản sắc hơn bao giờ hết.

    Các thống kê không phản ánh chính xác sự trượt dốc của Barca.

    Nếu chỉ nhìn vào thống kê, người ta dễ lầm tưởng Barca của Hansi Flick vẫn đang đi đúng hướng. Sau 11 trận chính thức mùa này (9 ở La Liga, 2 tại Champions League), họ thắng 8, hòa 1 và thua 2 - gần tương tự chuỗi thắng 9, hòa 0 và thua 2 ở cùng thời điểm này mùa trước. Nhưng đằng sau sự tương đồng ấy là những dấu hiệu bất ổn rõ rệt.

    Tính riêng ở La Liga, Barca đang ghi được ít bàn hơn (24 so với 28) và lọt lưới nhiều hơn (10 so với 9) cùng kỳ mùa trước. Cách biệt này tuy nhỏ, nhưng lối chơi của đội bóng xứ Catalunya đã khác xa. Ở năm đầu tiên, Flick đã thổi vào đội bóng nguồn năng lượng mới mẻ và những ý tưởng rõ ràng. Còn năm thứ hai, Barca rõ ràng đang mất phương hướng.

    Sau chiến thắng hú hồn vừa qua trước Girona ở La Liga, chính Pedri đã lên tiếng: “Chúng tôi cần chơi tốt hơn ở mọi khía cạnh”. Lời thú nhận hiếm hoi từ một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng đã nói lên nhiều điều. Và nó phản ánh đúng cảm giác hiện tại: Barca đang đánh mất cả nhịp độ lẫn cường độ thi đấu, và lối chơi của họ ngày càng trở nên dễ đoán.

    Barca đang phụ thuộc quá nhiều vào sự sáng tạo của Pedri và Lamine Yamal.

    Hàng thủ không còn chắc chắn sau sự ra đi của Inigo Martinez, trong khi hàng công thiếu sự kết nối khi Robert Lewandowski và Raphinha vắng mặt. Ở giữa sân, Dani Olmo sa sút thấy rõ còn Gavi vẫn chấn thương. Thực tế ấy khiến HLV Hansi Flick phải dựa hoàn toàn vào sự sáng tạo của Pedri và Lamine Yamal, nhưng hai cầu thủ trẻ này đang phải gồng gánh quá nhiều.

    Thất bại trước PSG và đặc biệt là trận thua tệ hại trước Sevilla đã để lại vết sẹo tinh thần không nhỏ trong phòng thay đồ. Các cule có thể được xoa dịu tạm thời bằng chiến thắng may mắn trước Girona. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số mà bỏ qua hình ảnh trên sân, họ sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất: Barca của Flick đang đánh mất linh hồn từng giúp họ giành 3 danh hiệu mùa trước.

    “Sự sống” ở “giờ chết”
    Trận thắng Girona 2-1 là lần thứ hai mùa này, Barca tìm được “sự sống” ở La Liga nhờ bàn thắng trong phút bù giờ. Ronald Araujo ghi bàn quyết định vào lưới Girona ở phút bù giờ thứ 3. Trước đó, Barca từng thắng Levante nhờ bàn... phản lưới của Unai Elgezabal ở phút bù giờ đầu tiên.

     

    MINH LÂM • 13:18 ngày 20/10/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay