Cái tên Ansu Fati đang một lần nữa khiến Camp Nou dậy sóng. Ở Monaco, cầu thủ từng được xem là “người thừa kế của Messi” đang sống những ngày đẹp nhất kể từ sau cơn ác mộng chấn thương. Anh ghi bàn liên tục và quan trọng hơn, đang chơi bóng với nụ cười trên môi. Chính phong độ ấn tượng ấy đã khiến siêu cò Jorge Mendes quyết định khởi động kế hoạch tái hồi cho thân chủ của mình.
Theo Mendes, đây là thời điểm lý tưởng để Fati trở lại Barca. Ông tin cầu thủ 22 tuổi đủ sức trở thành trung phong mới, nhất là khi Robert Lewandowski nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa. Trong buổi làm việc với ban lãnh đạo đội bóng, siêu cò người Bồ Đào Nha thậm chí còn khẳng định: “Cậu ấy đã sẵn sàng trở lại và chứng minh mình là một phần tương lai của Barca”.
Tuy nhiên, những người có tiếng nói tại sân Camp Nou lại không dễ bị lay chuyển. Theo tiết lộ của tờ El Nacional, cả GĐTT Deco lẫn HLV Hansi Flick đều phản đối kế hoạch này. Bộ đôi này chia sẻ quan điểm chung, và chỉ khác về cách thể hiện.
Deco chọn sự mềm mỏng khi nhận xét: “Hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp”. Cựu danh thủ gốc Brazil tin rằng Fati cần thêm thời gian để chứng minh sự ổn định, thay vì quay lại khi chỉ vừa tìm lại cảm giác. Deco cũng hiểu Barca không thể lặp lại những sai lầm trước đó, khi đưa các tài năng trẻ trở lại quá sớm rồi tiếp tục đánh mất niềm tin của chính họ.
Flick thì dứt khoát hơn. Chiến lược gia người Đức muốn duy trì một đội hình cân bằng, nơi mọi cầu thủ đều phải chiến đấu để được ra sân. Ông chưa quên quãng thời gian Fati sa sút, mất phương hướng, và tuyên bố thẳng thắn: “Nếu muốn trở lại, Fati phải chứng minh rằng mình có thể là ngôi sao bên ngoài Barca trước đã”.
Trong khi Mendes tìm cách xoay chuyển tình hình, một lựa chọn mới lại xuất hiện. Theo báo chí Tây Ban Nha, Betis đã liên hệ với Barca để thăm dò khả năng mượn Ansu Fati vào mùa hè tới. Đây là thương vụ tiềm năng mà cả ba bên cùng có lợi: Betis sở hữu một cầu thủ giàu tính đột biến, Barca có thể tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của Fati, còn cựu thần đồng này được trở lại La Liga trong môi trường ít áp lực hơn.
Thực ra, Betis từng quan tâm đến Fati từ trước khi anh chuyển đến Monaco theo hợp đồng cho mượn. Nhưng khi ấy, mức lương cao và những nghi ngờ về thể trạng khiến thương vụ không tiến xa. Giờ đây, khi Fati đã chứng minh được phong độ và thể lực, còn đội bóng xứ Andalucia đang cần tăng cường hàng công, câu chuyện có thể sang trang.
Với Barca, phản ứng hiện tại cũng không phải là lời từ chối lạnh lùng, mà chỉ là một lời nhắn: hãy chờ đợi. Người Catalunya muốn thấy Fati duy trì phong độ trong suốt mùa giải, chứ không chỉ trong vài tháng đầu hứng khởi. Họ hiểu rằng áp lực ở Camp Nou có thể nghiền nát những người chưa thật sự sẵn sàng, và không muốn thấy Ansu Fati lại gục ngã thêm lần nữa.
Có thể, Ansu Fati đang từng bước trở lại đỉnh cao ở Monaco. Tiền đạo 22 tuổi giờ cũng không còn là cậu bé lạc lõng trong cái bóng quá lớn của Messi, mà là một cầu thủ trưởng thành hơn, biết cách chơi vì tập thể và vì chính mình. Nhưng giữa cảm xúc và lý trí, Barca đã chọn sự an toàn, khi họ ưu tiên tính ổn định hơn là sự lãng mạn, kế hoạch dài hạn hơn là những cú trở lại đầy hoài niệm.
Fati chưa biết kiến tạo
Với 5 bàn thắng, Ansu Fati đang là chân sút số 1 của Monaco và tạm xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn ở Ligue 1, sau Joaquin Panichelli (Strasbourg, 7 bàn) và Mason Greenwood (Marseille, 6 bàn). Nhưng nếu tính cả bàn thắng và kiến tạo, cựu thần đồng của Barca chỉ xếp thứ 7, khi chưa có lần nào dọn cỗ cho các đồng đội ghi bàn.