
Và trên hết, ông khẳng định: Barca của ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhìn lại gần 100 trận đã qua, Flick gọi đó là “một hành trình tuyệt vời”. Ông chưa từng nghĩ mọi thứ lại diễn ra như vậy. Mỗi ngày tập luyện, mỗi trận đấu, mỗi khoảnh khắc đều đáng trân trọng.
Nhận định bóng đá Barca vs Villarreal, 22h15 ngày 28/2
“100 trận cho Barca là điều không thể tin được”
Phóng viên: Chào Hansi, chúc mừng ông. Cuối tuần này ông sẽ cán mốc 100 trận dẫn dắt Barca. Cột mốc ấy có ý nghĩa gì?
Hansi Flick: Bạn biết đấy, tôi không phải người quá để tâm đến những con số. Tôi không đếm mọi thứ mình làm. Nhưng 100 trận cho Barca thực sự là điều không thể tin được. Với tôi, đây là giấc mơ thành hiện thực.
Tôi hiểu rõ đây là một công việc vô cùng đòi hỏi. Tuy nhiên, tôi thực sự trân trọng những gì mình nhận được từ CLB, từ các cầu thủ và từ thành phố này. Tôi thích làm việc với các học trò của mình mỗi ngày. Được làm HLV của một CLB tuyệt vời như Barca là một vinh dự lớn lao. Tôi rất hạnh phúc khi ở Barcelona.
Ông nghĩ Barca và CLB này đã thay đổi ông ra sao?
Tôi nghĩ là rất nhiều. Mỗi trải nghiệm đều khiến bạn thay đổi một chút. Tôi đã làm công tác huấn luyện trong nhiều năm, từng là trợ lý và những năm gần đây là HLV trưởng. Mỗi môi trường đều để lại dấu ấn.
Điều tôi yêu nhất ở Barca là cảm giác gia đình. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới đây, tôi đã cảm nhận được điều đó. Mọi người làm việc bằng cả trái tim, vì công việc và vì CLB.
Tôi còn nhớ vợ mình từng nói: “Khi anh bắt đầu ở đây, anh đã bảo rằng anh yêu từng ngày làm việc với đội bóng này”. Chúng tôi có một tập thể trẻ, luôn khao khát cải thiện và phát triển. Đó cũng là một nghĩa vụ khi làm việc cho Barca – bạn phải hiểu ý nghĩa của CLB này.
Barca là bản sắc. Barca là một phong cách chơi bóng. Chủ tịch đã nói với tôi ngay từ ngày đầu: không chỉ là chiến thắng, mà là cách bạn chiến thắng. Điều đó buộc bạn phải suy nghĩ rất nhiều. Và tôi cùng ban huấn luyện luôn tự hỏi: làm sao để vừa chiến thắng, vừa trung thành với triết lý ấy?

Ảnh hưởng từ Cruyff và Guardiola
Điều gì gây ấn tượng mạnh nhất với ông ở Barca?
Trong sự nghiệp của mình, cả khi là cầu thủ lẫn HLV, chúng tôi luôn nhìn về Johan Cruyff như một hình mẫu. Triết lý của ông là nền tảng để cải thiện và phát triển. Và tất nhiên, ai cũng muốn chơi bóng như Pep Guardiola từng làm ở đây.
Tôi không bất ngờ về triết lý của Barca, bởi nó cũng là một phần trong con người tôi. Điều khiến tôi ấn tượng hơn là các cầu thủ. Họ hiểu rõ mình phải làm gì. Điều đó thật tuyệt vời khi được chứng kiến.
Barca hiện tại có ý nghĩa gì với ông?
Với tôi, Barca giống như một gia đình. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp ấy. Mọi người khiến bạn cảm thấy như ở nhà. Điều đó thật đặc biệt.

Điều gì khiến Barca trở nên độc đáo?
Ở Barcelona, mọi thứ đều tạo ra tiếng vang. Một cầu thủ nói điều gì đó, một HLV phát biểu điều gì đó, hay đội bóng làm điều gì đó – lập tức có rất nhiều phản ứng từ bên ngoài.
Ban đầu, có thể bạn thấy nhiều bình luận tiêu cực. Nhưng đó là bóng đá. Tôi nghĩ chúng ta phải tận hưởng nó. Chúng ta có một đội trẻ, rất tài năng, giàu phẩm chất. Chúng ta phải suy nghĩ tích cực và tận hưởng cách mình chơi.
Tôi muốn đội bóng của mình thi đấu với niềm vui, với tinh thần tích cực. Và dù kết quả có thế nào, điều quan trọng vẫn là cách chúng ta thể hiện.
Tôi còn nhớ trận bán kết Champions League mùa trước. Kết quả khiến tất cả thất vọng. Nhưng chúng tôi tự hào về những gì đội đã thể hiện. Đó mới là điều quan trọng: tiếp tục theo đuổi triết lý của mình.
Vai trò của La Masia
Ông thường xuyên xuất hiện ở sân Johan Cruyff để xem các đội trẻ. La Masia có ý nghĩa gì?
Đó là sự tôn trọng. Họ làm công việc tuyệt vời ở La Masia. Khi tôi ngồi trên khán đài xem họ thi đấu, tôi muốn các cầu thủ trẻ tin rằng họ có cơ hội.
Niềm tin là động lực lớn nhất. Nếu một cầu thủ tin rằng mình có thể lên đội một, cậu ấy sẽ nỗ lực hết mình.
La Masia mang lại nền tảng kỹ thuật và chiến thuật tuyệt vời. Và tôi rất thích sự kết hợp giữa các cầu thủ trưởng thành từ học viện với những cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Ông muốn thấy điều gì từ các cầu thủ mỗi khi họ khoác áo Barca?
Tôi muốn thấy họ chơi cùng nhau. Mỗi người phải cống hiến 100%. Tôi luôn nói trong tập luyện: nếu không tập 100%, bạn không thể thi đấu 100%.
Điều quan trọng nhất là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Trong suốt 90 phút, bạn phải tin rằng mình có thể làm tốt hơn.

Ông mô tả đội bóng của mình như thế nào?
Đó là một đội bóng trẻ, đầy khát vọng phát triển. Họ muốn tiến bộ mỗi ngày. Tôi thích cách họ ăn mừng chiến thắng, thích sự nhiệt huyết của họ.
Cấu trúc tạo ra sự ổn định. Ổn định tạo ra sự tự tin. Và sự tự tin giúp bạn thống trị trên sân. Tôi muốn các cầu thủ Barca phải thống trị.
Tôi cố gắng trung thực, tích cực và luôn ủng hộ họ. Với tôi, mọi thứ là về tập thể, không phải cá nhân.
Khi đối mặt với thời điểm khó khăn, điều gì giúp ông giữ niềm tin?
Không phải mọi thứ lúc nào cũng đi đúng hướng. Nhưng đó là một phần của bóng đá và của cuộc sống.
Điều quan trọng là mang lại cấu trúc, sự ổn định và sự tự tin. Kết quả rất quan trọng với CĐV và với chúng tôi. Nhưng cuối cùng, bóng đá vẫn chỉ là bóng đá. Bạn phải tập trung vào trận đấu tiếp theo.
Ông đánh giá thế nào về cuộc đua La Liga?
Rất khó khăn. Con đường còn dài. Hiện tại chúng tôi đang dẫn đầu, và đó là cơ hội lớn. Nhưng chúng tôi phải chiến đấu và bảo vệ vị trí ấy đến cuối mùa.

Điều gì thúc đẩy ông ở chặng đường phía trước?
Tôi luôn tiến từng bước một, từng trận một. Chúng tôi đang cạnh tranh trên mọi đấu trường. Tất nhiên, bạn muốn giành danh hiệu. Nhưng điều quan trọng là xây dựng cho tương lai.
Tôi rất trân trọng việc được làm việc cùng Deco và đội ngũ của mình. Sự tin tưởng và tinh thần tích cực là điều cần thiết.
“Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc”
Ông muốn mọi người nhớ về đội bóng của mình như thế nào?
Tôi nghĩ mọi người đều thấy chúng tôi đã cống hiến hết mình. Chúng tôi chơi thứ bóng đá đẹp và không bao giờ bỏ cuộc. Trận gặp Atletico là ví dụ rõ nhất. Chúng tôi chiến đấu đến cùng. Đó cũng là cách Barca muốn chơi.
Khoảnh khắc yêu thích nhất của ông?
Chức vô địch La Liga. Và cả bàn thắng quyết định của Jules Kounde trong trận chung kết Siêu cúp - một ký ức không thể quên. Ngoài bóng đá, nguồn động lực lớn nhất của tôi là gia đình. Tôi có bốn cháu và nhớ chúng mỗi ngày. Vợ và các con mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục.
Và điều tuyệt vời nhất khi làm HLV Barca?
Là được làm việc ở đây. Sự tôn trọng, sự tử tế mà mọi người dành cho tôi và gia đình tôi. Mọi thứ thật tuyệt vời.






















