Bóng Đá Plus trên MXH

Kylian Mbappe cố cứu Xabi Alonso nhưng bất thành

01 giờ trước
Mấy ngày nay, Kylian Mbappe như kẻ phản diện của bóng đá. Anh bị “gán cho rất nhiều cái tội”. Nào là “sao chổi hại thầy bị sa thải”, nào là “xúi giục” Xabi Alonso cùng các cầu thủ Real Madrid bỏ đi trong lúc Barca lên nhận huy chương sau chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

    Kylian Mbappe nén đau ra sân ở chung kết Siêu cúp gặp Barca của Real Madrid

    Thế nhưng, tất cả đều là “bịa đặt và dựng chuyện”. Không ai khác, chính Mbappe là người cố cứu lấy chiến lược gia người Tây Ban Nha, song bất thành. Tờ nhật báo thể thao số 1 Pháp L’Equipe tiết lộ, tiền đạo người Pháp đã nén đau ra sân (không được tiêm thuốc giảm đau) ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha để cố giúp Real giành chiến thắng, đồng thời cứu chiếc ghế HLV của Alonso.

    Trên thực tế, bị bong gân đầu gối, Mbappe dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu đến ngày 21/1, nhưng cuối cùng anh đã đồng ý thi đấu dưới áp lực rất lớn vì đội bóng nói chung và vì ban huấn luyện mà anh rất quý mến nói riêng. Anh không được tiêm thuốc giảm đau, một khả năng mà Alonso đã đề cập trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhưng anh vẫn ra sân thi đấu, dù có phần bị hạn chế, bất chấp nhiều lời cảnh báo về nguy cơ tái phát chấn thương với những hậu quả nghiêm trọng hơn (khi World Cup 2026 đang đang đến gần).

    Nhưng đáng tiếc là anh đã không thành công. Những nỗ lực cuối cùng để tạt bóng của Mbappe không giúp Real có bàn gỡ hòa trước Barca ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa với kết cục mà không ai mong muốn đã xảy ra. Đáng buồn hơn, 29 bàn thắng cho Real mà anh ghi được từ đầu mùa không thể giúp Alonso tại vị.

    Anh đã nỗ lực cứu thầy nhưng bất thành

    2 giờ sau khi CLB thông báo về sự ra đi của Xabi, Mbappe là cầu thủ Real đầu tiên phản hồi và thể hiện tình cảm của mình dành cho vị chiến lược gia 44 tuổi. “Tuy thời gian ngắn nhưng thật vinh hạnh khi được thi đấu dưới sự dẫn dắt của thầy và học hỏi cùng thầy.

    Cảm ơn thầy vì đã tin tưởng tôi ngay từ ngày đầu tiên. Tôi sẽ luôn nhớ đến thầy như một HLV có tầm nhìn và một người am hiểu bóng đá thực thụ. Chúc thầy may mắn trong chặng đường tiếp theo”, Mbappe viết trên mạng xã hội.

    Vốn là một người rất nhạy bén, số 10 của Real nghi ngờ rằng một thất bại trước Barca rất có thể sẽ là “giọt nước tràn ly” khiến HLV của anh mất việc. Alonso cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà ông đã nỗ lực hết sức để có thể sử dụng cầu thủ xuất sắc nhất của mình, dù chỉ trong vài phút cuối trận.

    Alvaro Arbeloa, người sẽ thay thế Alonso, không quen biết Mbappe trước đó, nhưng ông cũng sẽ sớm làm quen với siêu tiền đạo người Pháp.

    Mbappe tri ân vị tướng trẻ mà anh mến mộ và tôn trọng

    Trong số đội ngũ ban huấn luyện của Arbeloa có Antonio Pintus, người từng là HLV thể lực của đội một dưới thời Carlo Ancelotti và rất thân thiết với ngôi sao 27 tuổi. Mbappe gọi ông là "El Profesor" (Giáo sư). Dường như không có lý do gì khiến họ không hòa thuận, không cùng nhau nhanh chóng đưa Real trở lại đường đua.

    Tuy nhiên, nhiều khả năng tân HLV Arbeloa sẽ không tung ra sân cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Real Madrid trong trận đấu với Albacete tại Copa del Rey. Hiện tại không còn lý do cấp thiết nào để Mbappe phải mạo hiểm ra sân nữa. Các Madridista sẵn sàng chờ số 10 của họ bình phục 100% để tái xuất sân cỏ.

    DI ĐAN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay