Bóng Đá Plus trên MXH

Robert Lewandowski suýt khiến Barca bị lừa 1 triệu euro

01 giờ trước
Barca từng suýt bị lừa mất 1 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2022, liên quan đến thương vụ mua tiền đạo Robert Lewandowski từ CLB Bayern Munich.

    Vụ chuyển nhượng Robert Lewandowski từ Bayern Munich khiến Barca suýt ăn cú lừa 1 triệu euro

    Lewandowski là người hùng của Barca

    Robert Lewandowski là một phi vụ thành công của Barca. Từ khi rời Bayern Munich để gia nhập đội bóng xứ Catalunya, tuyển thủ Ba Lan đã ghi tổng cộng 109 bàn thắng, qua đó đang tiến rất gần với Top 10 chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Camp Nou. Nhờ sự đóng góp to lớn của Lewy, Barca đã giành 2 chức vô địch La Liga và 1 Cúp Nhà Vua.

    Ở mùa này, lão tướng người Ba Lan tiếp tục là người lĩnh xướng hàng công Barca. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 8 pha lập công và xếp thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới” sau tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid. Robert Lewandowski đang là niềm hy vọng số 1 của Barca trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch La Liga. 

    Lewandowski đang là cây săn bàn số 1 của Barca

    Thế nhưng ít người biết rằng, trong lúc thực hiện vụ chuyển nhượng Robert Lewandowski từ Bayern Munich, Barca đã suýt bị lừa mất trắng 1 triệu euro. Chuyện kể ra bây giờ có lẽ chẳng mấy ai tin, bởi nó như… bịa. Không ai có thể tưởng tượng nổi, với một bộ máy nhân sự lọc lõi trong kinh doanh cùng cả một ê kíp pháp lý hùng hậu, Barca lại dễ dàng bị kẻ lừa đảo cho vào tròng.

    Nhưng vì Lewy, Barca suýt bị lừa mất tiền

    Cụ thể, sau khi Barca đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 45 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí với Bayern Munich và ký hợp đồng với Robert Lewandowski, thì vào cuối tháng 7, phía CLB xứ Catalunya nhận được một thư điện tử. Trong đó, tên và chữ kỹ điện tử hiển thị rõ là Pini Zahavi - người đại diện khi ấy của Lewandowski. Không hiểu vì sao lãnh đạo Barca tin sái cổ rằng đó chính là “siêu cò” người Israel.

    Vì có mối quan hệ tốt với Pini Zahavi (phải), nên Barca chủ quan

    Trong thư điện tử, người tự nhận là Pini Zahavi đã đề nghị Barca trả trước cho mình một phần của khoản hoa hồng trong vụ chuyển nhượng Robert Lewandowski. Con số chính xác mà người này yêu cầu chuyển khoản là 1 triệu euro. Lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya không chút mảy may nghi ngờ, bởi không hiểu vì sao kẻ này có khá nhiều tài liệu liên quan đến thương vụ Lewy. Đích thân chủ tịch Joan Laporta đã yêu cầu bộ phận kế toàn của CLB giải quyết nhanh gọn cho Zahavi.

    Theo thông tin sau đó được tiết lộ, tài khoản ngân hàng mà kẻ xưng là Pini Zahavi yêu cầu Barca chuyển vào được lập ở Síp. Đặc biệt, chủ thẻ không phải là “siêu cò” người Israel, mà lại là cái tên lạ hoắc Michael Gerardus Hermanus Demon (theo giải thích thì ông này là luật sư riêng của Zahavi). Barca đã sập bẫy, khi khoản tiền 1 triệu euro của họ đã nhanh chóng được chuyển vào số tài khoản kỳ lạ này.

    Ngân hàng đã cứu Barca bàn thua trông thấy

    Zahavi (phải) là tổng đạo diễn vụ Lewy từ Bayern Munich sang Barca

    Ngay cả khi đã chuyển khoản xong xuôi, Barca vẫn không biết rằng mình bị cuốn vào một vụ lừa đảo. Nhưng CLB xứ Catalunya còn may. Bởi tuy họ không phát hiện ra, nhưng phía ngân hàng bên đầu nhận tiền lại thấy ngay vấn đề. Cụ thể, ngân hàng Banc de Xipre nhận thấy tài khoản này mới được mở trước đó ít ngày và chưa từng xuất hiện giao dịch, nhưng lại phát sinh một khoản tiền lớn nhận về. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phía ngân hàng của Síp đi đến kết luận rằng đây có thể là một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

    Vậy là ngân hàng Banc de Xipre lập tức cho phong tỏa tài khoản lạ để chặn mọi giao dịch. Sau đó, họ liên hệ với chủ tài khoản Michael Gerardus Hermanus Demon, yêu cầu ông này đến trụ sở làm việc để làm rõ một vài vấn đề còn thiếu minh bạch. Tuy nhiên, người này không thể cung cấp cho phía ngân hàng của Síp những tài liệu hợp lệ để chứng minh rằng mình có quyền nhận 1 triệu euro từ Barca một cách hợp pháp.

    Lewy ngày ra mắt Barca

    Chủ tài khoản Michael Gerardus Hermanus Demon đã rất tức giận trước việc bị ngân hàng Banc de Xipre khóa tài khoản. Ông ta liên tục gọi điện chất vấn, thậm chí dọa kiện. Sau đó, người này còn trực tiếp gọi điện cho chủ tịch Joan Laporta chất vấn. Ông ta vỗ ngực tự xưng là luật sư và dọa sẽ đâm đơn lên UEFA  đòi công bằng. Vốn xuất thân là một luật sư, nên Laporta nhanh chóng nhận thấy những kẽ hở trong những phát ngôn lúc nóng giận của kẻ đang nói chuyện với mình.

    Vụ việc sáng tỏ

    Vậy là vụ lừa đảo Barca dần bị đưa ra ánh sáng. Lãnh đạo CLB xứ Catalunya lúc bấy giờ mới tá hỏa tam tinh. Đầu tiên, họ lập tức gọi cho “siêu cò” Pini Zahavi và được đích thân người đại diện của Robert Lewandowski xác nhận là chưa từng yêu cầu phía Barca gửi tiền. Sau đó, họ liên hệ với phía ngân hàng của Síp. Chủ tịch Laporta thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng, khoản 1 triệu euro đã được phong tỏa và vẫn nằm im trong tài khoản. Có thể khẳng định rằng, ngân hàng Banc de Xipre đã cứu Barca một bàn thua trông thấy.

    Lewandowski cảm thấy may mắn khi Barca không vì anh mà bị mất tiền oan

    Đến nay, danh tính thực sự của kẻ lừa đảo Barca vẫn là một bí mật. Người ta đã lần theo các manh mối và tìm được một người đàn ông 51 tuổi có tên là Michael Gerardus Hermanus Demon. Ông này sống tại Arnhem, một thành phố ở Hà Lan, nhưng làm công việc chẳng liên quan gì đến nghề luật sư. Khi làm việc với cảnh sát, ông khai rằng, mình cũng là một nạn nhân. Trên thực tế, kẻ lừa đảo đã lấy cắp dữ liệu cá nhân của ông để thực hiện hành vi phạm pháp.

    Từ vụ này, người ta cũng đặt ra câu hỏi về cách làm việc của Barca. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng xứ Catalunya vốn có thói quen “đi đêm” với người đại diện của các cầu thủ, chuyện ăn chia chênh lệch hoa hồng xảy ra nhiều như cơm bữa. Đó là lý do khiến Barca không cảnh giác, dẫn đến việc vô tư chuyển khoản 1 triệu euro cho kẻ lừa đảo.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay