Tấn bi hài kịch Gareth Bale dùng để trả thù Zidane

Kỳ Lâm
10:18 ngày 16-07-2020
Nếu không được HLV Zinedine Zidane tung vào sân vài phút trong trận thắng Granada thì Gareth Bale đã có tròn 5 trận ngồi diễn trò hề trên khán đài.  

Trò hề, đúng thế, trận thì anh ta đeo mặt nạ hoá trang xem đồng đội thi đấu, trận thì lấy cuộn giấy vệ sinh làm ống nhòm… Liệu đêm nay, trong trận cầu quan trọng có thể quyết định ngôi vương với Villarreal, liệu anh ta sẽ tấu hài màn gì?

Mặc dù HLV Zidane không được đánh giá cao về mặt chiến thuật nhưng thành công của ông nằm ở khâu hiểu biết cầu thủ và trao gửi sự tin tưởng cho họ. Nghệ thuật đắc nhân tâm của Zidane chính là yếu tố then chốt khiến cầu thủ thi đấu hết mình và đem lại thành công. 

Zidane hiểu rõ từng cầu thủ bởi ông cũng từng là một danh thủ và sẵn sang trao cơ hội cho bất cứ ai. Ngoại trừ Gareth Bale.

Chúng ta sẽ sai lầm nếu coi đó là hệ quả của chuyện mối quan hệ giữa Zidane và Bale bị đổ vỡ, bởi vì mối quan hệ đó hầu nhưng không được tạo dựng. 

Ngay từ đầu, 2 con người này đã thể hiện sự tương khắc về bóng đá và triết lý sống. Và vào cuối nhiệm kỳ HLV đầu tiên của Zidane tại Real Madrid  vào năm 2018, khoảng cách giữa họ đã tăng lên mặc dù không có vụ xung đột nào.

Zidane và Bale chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp với nhau

Đồng sàng dị mộng chính là khái niệm chính xác để mô tả mối quan hệ này. Nói một cách đơn giản, Zidane không thích kiểu cách của Bale và Bale cũng đã cảm nhận được điều đó.

Những nỗ lực cải thiện của người đại diện của Bale là Jonathan Barnett và chủ tịch CLB, ông Florentino Perez, một người rất hâm mộ Bale, cũng không thể đem lại sự tích cực.

Mối quan hệ của Bale với Real đã đạt ngưỡng “sống chung để hành hạ nhau cho bõ ghét” thông qua các bức ảnh mà cánh thợ săn ảnh đã chộp được.

Đó là hình ảnh Bale giả vờ ngủ trên khán đài, trong khi các đồng đội đang thi đấu với Alaves. Đó là hình ảnh anh soi trận đấu giữa Real và đội chủ nhà Granada qua cuộn giấy vệ sinh. 

Tại làm sao một “thương vụ bom tấn” của Real, một niềm kiêu hãnh của chủ tịch Perez lại trở thành thằng hề bị ruồng rẫy trên khán đài như thế, người thà ngồi không hưởng lương cao chứ không nhất quyết ra đi đến CLB mới nào để trêu tức HLV? Đó chính là thứ mà chúng ta cần tìm hiểu.

Trước khi mọi người bắt đầu coi Bale là một thất bại của Real, như một chủ đề nhàm chán trên truyền thông Tây Ban Nha, hãy nghĩ về điều này: Bất chấp những gì đã và đang diễn ra, Bale vẫn là cầu thủ ghi bàn tốt thứ năm tại Real Madrid trong thế kỷ 21 - sau Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez, Karim Benzema và Gonzalo Higuain – với 105 bàn sau 251 trận.

Bale cũng đã giành được một chức vô địch La Liga cùng Real, có thể là 2 nếu Real vô địch mùa này mặc dù không được thi đấu nhiều.

Vẻ vang hơn là 4 danh hiệu Champions League, đặc biệt ở trận chung kết năm 2018, bàn thắng của Bale được đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử các trận chung kết Champions League.

Từ đầu năm 2020, Bale mới được thi đấu 345 phút cho Real

Nếu Bale bị coi là một bản hợp đồng thất bại thì trong trường hợp thành công, nó sẽ như thế nào? Nhưng thực tế đáng buồn là dường như việc Bale bị coi là thất bại chỉ vì cả Zidane và cầu thủ này không thể làm cho nhau được hạnh phúc. 

Một trong những lý do chính khiến Zidane rời Real Madrid lần đầu tiên sau trận chung kết Champions League 2018 chính là vì Bale.

Nói một cách đơn giản, CLB - và cụ thể là chủ tịch Perez - muốn giữ Bale và biến anh thành Ronaldo mới một cách hiệu quả, trong khi Zidane không muốn thế hoặc không cho là vậy.

Do đó, Zidane bất đồng với ông chủ của mình và nhất quyết dứt áo ra đi trên đỉnh cao vinh quang của cú hat-trick Champions League. Và khi ông trở lại vào tháng 3 năm 2019, một trong những điều kiện chính cho màn tái hợp là Perez phải đồng ý tống cổ Bale.

Real đã nỗ lực làm điều đó để mua lòng Zidane. Mùa Hè 2019, một bản thoả thuận giữa Real và CLB Jiangsu Suning (Trung Quốc) dường như sẽ tiễn Bale sang Đông Á. Đó quả thực không phải là cách hành xử đúng đắn với một ngôi sao mà Real phải mất 85,3 triệu bảng để rước về.

Sự bất đồng đã bộc lộ rõ ràng. Zidane đã tuyên bố chấm dứt thời gian của ngôi sao người xứ Wales tại Bernabeu trong một cuộc họp báo của một giải đấu trước mùa giải ở Texas: “Không có gì gọi là mâu thuẫn cá nhân cả. CLB đang đàm phán với đội bóng mới của Bale. Anh ta ra đi và cả nhà cùng vui”.

Trên thực tế, Bale vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Real. Nếu chấp nhận sang Trung Quốc, Bale sẽ trở thành cầu thủ ăn lương cao nhất lịch sử bóng đá. Real Madrid sẽ tiết kiệm được 35 triệu bảng tiền lương trong phần còn lại của hợp đồng với Bale.

Đa số thời gian Bale dùng để diễn trò trên khán đài

Thoả thuận giữa hai bên là thế và Zidane sẽ có được thứ ông ta muốn: tống khứ Gareth Bale khỏi Bernabeu. Rõ ràng nếu mọi thứ diễn ra như thế, ai cũng là người chiến thắng. Song ở đời làm gì có chuyện như thế.

Mặc dù Real muốn Bale ra đi và nhận được một khoản tiền, nhưng người đại diện của Bale muốn thân chủ ra đi tự do, có như thế thì Bale mới chịu đi.

Real đã gật đầu, miễn sao Zidane sung sướng nhưng đột nhiên lại xuất hiện lời đề nghị hỏi mua James Rodriguez với giá 36 triệu bảng được gửi đến CLB Hoàng gia. Lập tức những phép toán nảy sinh, nếu James có giá đó thì tại sao Bale lại có thể ra đi 0 đồng? 

Real Madrid ngay lập tức yêu cầu một khoản phí cho việc tiễn Bale khỏi đội hình của Zidane và thương vụ đổ bể. Kể từ thời điểm đó, CLB Jiangsu Suning không thèm nghe bất cứ cuộc gọi nào từ các bên tham gia đàm phán thương vụ Gareth Bale.

Sự xúc phạm càng trở nên nghiêm trọng khi lời đề nghị hỏi mua James Rodriguez sau đó bị phát hiện là tin vịt. Bản thân James Rodriguez, một cầu thủ cũng không được Zidane thích, hiện vẫn cứ ở lì tại Real, bất chấp bị cho mượn. 

Khi đó, Bale thấy mình bị mắc kẹt tại một đội bóng mà HLV đã công khai rằng ông ta không thích mình. Danh dự Bale bị tổn thương, cái Tôi bị tứa máu và tình yêu dành cho Real Madrid trở thành thủ hận. Anh đã đưa ra quyết định: Đã thế, tôi ở lại để báo hại toàn bộ CLB này.

Dù sao, Bale và người đại diện cũng đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng vào tháng 10 năm ngoái khi cố thuyết phục Real rằng tất cả nên làm điều gì đó để có được lợi ích tốt nhất cho các bên nhưng anh đã va phải một bức tường im lặng trước tiên từ Zidane và sau đó là Perez, người trở mặt nhanh rán trứng. Thêm vào đó, cũng không có CLB lớn nào đưa ra lời mời tới Bale.

Từ lúc Bale bắt đầu nhận được sự bắt nạt “im lặng”, tâm trí anh đã biết mình phải làm gì. Cứ việc thảnh thơi ngồi chơi hưởng lương cao và trở thành cái gai không thể nhổ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Còn từ nay đến lúc đó, khoản tiền lương trị giá 35,7 triệu bảng sẽ chảy vào tài khoản của anh, cho 102 tuần an nhàn.

Với Bale, Real giờ là ưu tiên thấp nhất

Claude Makelele chính là tấm gương sáng cho Bale, bởi cựu tiền vệ này cũng có khoảng thời gian bị đì ở Chelsea. Makelele đúc kết: “Tôi chỉ nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình và quên đi mọi đau khổ”.

Bây giờ, Bale cũng thế. Anh đang tận hưởng một cuộc sống sang chảnh với máy bay phản lực tư nhân, sân golf mini ở khu vườn phía sau ngôi nhà ở Xứ Wales, cùng một tư dinh sang trọng ở Madrid.

Anh quyết định ở lại và nếu không được thi đấu thì đó là việc của Zidane. Tất nhiên, thỉnh thoảng anh lại chọc tức người của Bernabeu cho vui. 

Ai có thể quên được thứ tự ưu tiên mà Bale đã từng công khai trên tấm băng rôn khi về thi đấu cho ĐT Xứ Wales ở vòng loại EURO 2020 hồi tháng 11  năm 2019: “Xứ Wale - Golf - Madrid. Cứ theo trật tự đó mà cống hiến”.

Real Madrid bây giờ là ưu tiên cuối cùng của anh. Thế nên, hành vi của Bale trên khán đài trong vài trận đấu gần đây của Real, về cơ bản, là cùng một thái độ ứng xử.

Nhà báo Ruben Jimenez của tờ Marca nêu câu hỏi: “Liệu Bale có ý định diễn tấu hài trên khán đài đến năm 2022 không? Anh ta muốn bóng đá hay muốn trả thù?”.

Trong trận gặp Granada, Zidane cần một nguồn năng lượng mới để chống lại việc đối thủ đang tiến gần với một kết quả hoà đầy nguy hiểm. Bale được tung vào sân, nhưng anh thi đấu luôn mà không thèm khởi động hay làm ấm cơ thể.

Bale chỉ thi đấu 5 giờ và 45 phút tại La Liga kể từ đầu năm 2020 đến nay. Khi được ra sân, Bale cũng chẳng thèm thể hiện làm gì cho mệt sức, cứ đá tròn vai là được. Và điều đó càng giúp Zidane có cái cớ để ruồng bỏ cầu thủ này.

Mọi thứ đã đến giới hạn tột độ. Kể cả bây giờ những đội bóng hùng mạnh nhất Premier League đánh tiếng chiêu mộ, Bale cũng sẽ bỏ ngoài tai để “gắn bó” với Real.

Bây giờ, Bale không giống như hồi tháng 10/2019, khi anh thổ lộ ý định ra đi vào cuối mùa giải, mà khăng khăng hoàn tất hợp đồng với Real, cho đến giây cuối cùng.

Nếu Bale ra đi, anh sẽ có điều kiện cực khó là chỗ mới phải đảm bảo thu nhập cao hơn ở Real Madrid. Nhưng trong thời buổi suy thoái này, lấy đâu ra được chỗ đó?

Nếu chúng ta muốn chứng kiến một Bale đầy đam mê với bóng đá thì hãy xem những trận đấu của anh với ĐT Xứ Wales, với những bạn bè ở cố quốc. Anh thi đấu mà chẳng cần biết đến tiền, chẳng để tiền làm bận tâm trí của mình.

Bi kịch là vào lúc này, trong điều kiện bóng đá thuần túy, Bale đang hy sinh những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời cầu thủ. Cũng giống như James Rodriguez, anh sẽ trả thù được đội bóng nhưng phải đánh đổi bằng đỉnh cao phong độ và danh tiếng.

Real sẽ không thay đổi chiến thuật, cho dù phải trả giá. Mối quan tâm của Real là, nếu họ để Bale và Rodriguez giành chiến thắng trong trận chiến này thì họ sẽ tạo tiền lệ xấu cho tương lai. Quả là một mớ hỗn độn, một trận chiến của ý chí và tư duy huỷ diệt lẫn nhau.

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

Cuộc đua vô địch La Liga: Real cách đích 2 điểm, không thắng vẫn có thể đăng quang

Benzema giúp Real chạm 1 tay vào chức vô địch La Liga

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x