HLV Louis van Gaal tiếp tục thực hiện nhiều thử nghiệm, mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và ông đang thu hoạch những kết quả như ý. Depay đóng vai người hùng trong cuộc chiến trước Xứ Wales rạng sáng qua, nhưng chiến thắng này mang đậm dấu ấn của những người trẻ với phong độ chói sáng của Noa Lang và Cody Gakpo. Cả hai đều còn rất trẻ, mới chỉ ở tuổi 22-23. Song họ thi đấu chững chạc, trưởng thành, hòa nhập nhanh với các đàn anh tại ĐT Hà Lan, dù tổng số lần khoác áo Cơn lốc cam mới là 12 trận (5 cho Lang, 7 cho Gakpo).
Đón tiếp Xứ Wales, Hà Lan chủ động chơi nhanh ngay từ đầu. Ngay từ phút thứ 17, Lang đưa đội bóng xứ sở hoa Tulip vươn lên dẫn trước với pha dứt điểm rất gọn gàng. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này cho ĐT Hà Lan. 6 phút sau, một tài năng trẻ khác của bóng đá Hà Lan, Gakpo, cũng nhanh chóng lập công để đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, Xứ Wales cũng không quá lép vế. Bởi HLV Rob Page vẫn sử dụng nhiều trụ cột cho trận đấu này. Và một trong số họ là Brennan Johnson đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Xứ Wales đúng 3 phút sau khi Gakpo lập công.
Sau đó, dù tấn công rất nhiều và có hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng những Lang, Gakpo, Johnson bên phía đội chủ nhà đều dứt điểm không thành công; còn những Aaron Ramsey Connor Roberts hay Dan James của đội khách cũng đều không thể đưa dược bóng vào lưới Hà Lan. Phải chờ đến khi Bale được tung vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu. Những tưởng Hà Lan đánh rơi điểm số đáng tiếc tại Rotterdam. Song, họ cũng có một ngôi sao khác được HLV Van Gaal đưa vào sân ở cuối hiệp 2, Depay, lên tiếng chỉ sau đó 1 phút.
Đây là chiến thắng thứ 3 của Hà Lan tại giải đấu năm nay. Và đến thời điểm hiện tại, cùng với Tây Ban Nha, họ là một trong hai ông lớn hiếm hoi chưa thua trận nào tại UEFA Nations League 2022/23. Song, Hà Lan lại là đội có điểm số cao nhất sau 4 lượt trận ở League A với 10 điểm (Tây Ban Nha có 2 chiến thắng, 2 trận hòa để giành 8 điểm, xếp nhất bảng A2). Như vậy, ngay cả khi thường xuyên cất một nửa số trụ cột trên băng ghế dự bị, thì Hà Lan của Van Gaal vẫn thi đấu ấn tương, sẵn sàng hướng đến một kỳ World Cup 2022 thành công trên đất Qatar.
“Chúng tôi đã tận dụng tốt các trận đấu tại UEFA Nations League để xoay tua, thử nghiệm và tìm ra lực lượng mạnh nhất, phù hợp nhất cho quá trình chuẩn bị VCK World Cup 2022. Các học trò của tôi đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc và cho thấy họ còn có thể thi đấu tốt hơn nữa. Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Họ đều xứng đáng có một suất tới Qatar”, HLV Van Gaal nhấn mạnh về những gì ông thu hoạch được từ loạt trận quốc tế của tháng 6 này.
Một Hà Lan mới mẻ trẻ trung đang chơi ngày một hay dưới thời Van Gaal.
Depay sánh ngang Huntelar
Với bàn thắng muộn trong trận gặp Xứ Wales, tiền đạo Depay đã có 42 pha lập công cho ĐTQG, bằng với thành tích của Klaas-Jan Huntelar. Anh chỉ còn cách cây săn bàn tốt nhất của Hà Lan là Robin van Persie 8 bàn.
5. HLV Louis van Gaal đã tung ra sân đội hình xuất phát ở trận thắng Xứ Wales tới 5 cầu thủ U23 gồm Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jordan Teze, Noa Lang (cùng 22 tuổi) và Cody Gakpo (23). Hai cái tên sau còn ghi bàn trong trận này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn