Roman Abramovich đã xuất hiện ở Cobham vào thứ Hai và mang đến những tin tốt lành cho Antonio Conte. Tỷ phú người Nga sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Chelsea vượt qua cơn khủng hoảng, trở lại cuộc đua giành danh hiệu.
Lần gần nhất Roman Abramovich đặt chân đến Cobham đã cách đây 9 tháng, 1 ngày sau khi sa thải Jose Mourinho. Ông đã có buổi nói chuyện dài với các cầu thủ và hy vọng sẽ nhìn thấy sự cải thiện ngay lập tức.
Sáng thứ Hai, tỷ phú người Nga trở lại trung tâm huấn luyện của Chelsea một lần nữa. Đặc điểm chung của hai chuyến viếng thăm là sự u ám, mà có thể nhìn thấy trên gương mặt các cầu thủ. Nhưng lần này Abra chỉ quan sát họ từ xa, thay vì bước xuống và làm gián đoạn buổi tập của các cầu thủ. Cũng không có buổi họp nào được diễn ra, dù ông lưu lại đây khá lâu. Lý do là vào lúc này, mọi thứ chưa đến mức quá nghiêm trọng. Và Abramovich cũng biết chính xác ai là người có thể thay đổi tình hình.
Ông chủ Abramovich (ảnh phải) luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn với HLV Conte
Vào buổi trưa, ông chủ của Chelsea đã dùng bữa cùng Antonio Conte. Giống như lần đầu hai người gặp nhau ở Monaco vào tháng 2 trước khi thảo thuận hợp tác được ký kết, Abramovich vẫn khẳng định sự ủng hộ nhất quán với HLV người Italia. Ông được cho là thông cảm với tình hình của đội bóng và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi phương pháp, cũng như triết lý của Conte được thấm nhuần. Abra bị thuyết phục hoàn toàn bởi những gì người quản lý trẻ hơn ông 2 tuổi (47) đã làm ở Juventus và ĐT Italia. Ông rất có niềm tin.
Trong quá khứ, Abramovich luôn đòi hỏi thành công ngay lập tức và không bao giờ ngại tống HLV ra đường chỉ sau một vài kết quả không ưng ý. Nhưng vài năm trở lại đây, sự ổn định là điều mà ông hướng tới. Việc sa thải Mourinho vào tháng 12 năm ngoái chỉ là quyết định cực chẳng đã, và nó sẽ không lặp lại, ít nhất trong tương lai gần.
Kế hoạch cho những “bom tấn”
Thông qua cuộc trao đổi với Conte, Abramovich cũng hiểu rằng các cầu thủ hiện có không đủ tốt, mặc dù 115 triệu bảng đã được chi ra trong mùa Hè. Thật mỉa mai với đội bóng vừa mang về 2 hậu vệ với tổng giá trị 53 triệu bảng vẫn phải mong chờ John Terry trở lại để đóng vai cứu tinh, dù anh đã 35 tuổi.
Một cuộc “thay máu” mạnh mẽ cần phải được tiến hành trong 2 kỳ chuyển nhượng sắp tới và tỷ phú người Nga sẵn sàng cung cấp một ngân sách lớn. Theo Telegraph, HLV người Italia đã đề xuất những vị trí phải được bổ sung ngay lập tức, gồm hậu vệ cánh, trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Ông mong muốn xây dựng một đội ngũ chất lượng để có thể cạnh tranh với M.U, Man City, Liverpool hay Arsenal, đồng thời phục vụ quá trình chuyển đổi sang sơ đồ 3-5-2 yêu thích.
Cahill, Ivanovic và Fabregas được xác định không còn tương lai ở Stamford Bridge, còn Batshuayi giống như giải pháp dự phòng cho Diego Costa chứ không phải đối tác trong hệ thống 2 tiền đạo. Những ngày tới, Conte và các cộng sự sẽ xem xét các mục tiêu cũ, như Antonio Rudiger, Romelu Lukaku và Antoine Griezmann.
Mặc dù vậy, “bom tấn” sẽ chỉ xuất hiện trong mùa Hè 2017. Có nghĩa là, trong thời gian đến lúc đó, HLV 47 tuổi vẫn phải xoay sở với đội ngũ hiện tại. Những thay đổi mang tính đột phá khó xảy ra trong một sớm một chiều. Điều tích cực là Abramovich cũng sẵn sàng chờ đợi cùng ông.
Chelsea già nhất trong nhóm 6 “đại gia”
Độ tuổi trung bình hiện tại của Chelsea là 30,75, lớn nhất trong nhóm 6 ông lớn. Các đội xếp sau lần lượt là Man City (28,5) , Liverpool (27,5), Tottenham (27), Arsenal (26,5) và M.U trẻ nhất (25). Trong những trận đấu lớn, diễn ra với cường độ cao, The Blues đương nhiên bất lợi. Thay máu để trẻ hóa là nhiệm vụ cấp bách của Conte.
10. Trong số 4 HLV người Italia dưới thời ông chủ Abramovich, 10 điểm sau 6 trận đầu của Conte là tệ nhất (bằng Ranieri), kém xa Ancelotti (18) và thua cả Di Matteo (11).
13. Chelsea chỉ giữ sạch lưới 1 lần (trận gặp Burnley) trong 13 trận Premier League đã qua. Họ nhận 21 bàn thua trong khoảng thời gian này.
Truyền thông Anh đưa tin, HLV Jose Mourinho cho phép tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sang Milan du lịch và không phải tham gia trận đấu ở Europa League giữa tuần này.
Với phong độ thăng hoa trong tháng 9, Kevin de Bruyne (Man City) và Diego Costa là hai trong số 6 ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Ngoại hạng Anh do CĐV bầu chọn.
Chương trình bình luận bóng đá nổi tiếng Monday Night Football trên kênh truyền hình Sky Sports 1 số ngày hôm qua đã bị biến thành một lớp học với người đứng trên bục giảng là Juergen Klopp.
Mùa trước, West Ham chỉ thua 8 trận trong 38 vòng đấu. Mùa này, họ đã thua 5 trận chỉ sau 6 vòng đầu. Số liệu thống kê của Leicester hơi khác một tí, nhưng vấn đề thì cũng như nhau. Nhà ĐKVĐ đã thua 3 trận, bằng đúng tổng số trận thua của họ trong mùa trước.
HLV Mauricio Pochettino cho biết ông đã nhận được những tín hiệu tích cực từ chấn thương của tiền đạo Harry Kane và cầu thủ này có thể sớm trở lại vào đầu tháng 11 tới.
Đêm qua, rạng sáng nay đã diễn ra những trận đấu muộn nhất tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A với kết quả có lợi dành cho những đội chủ nhà.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn