Bóng Đá Plus trên MXH

Ai cần dạy MU & Amorim đá 3-4-3?

Quang Beck CĐV Man United
01 giờ trước
Câu chuyện “Amorim cần học Glasner để đá 3-4-3” giờ chỉ như một meme lỗi thời. Amorim không cần học ai cả. Ông chỉ cần thời gian để tinh chỉnh, nâng cấp và củng cố niềm tin cho đội bóng. Và trận thắng Crystal Palace 2-1 chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng MU đang đi đúng hướng, dù hành trình vẫn còn dài và chông gai.

Với tư cách một fan MU, thì trận thắng 2-1 trước Crystal Palace vừa rồi như một cú đập tay xuống bàn đầy tự hào: Ai cần dạy chúng tôi đá 3-4-3? Không phải Oliver Glasner, và càng không phải những người thích đứng ngoài phân tích cho vui.

Trước trận, mạng xã hội nhốn nháo đủ kiểu. Nhiều người bảo Ruben Amorim nên “cắp sách” đến học Oliver Glasner về cách vận hành hệ thống 3-4-3. Lý do? Cả MU lẫn Crystal Palace cùng đá 3-4-3, nhưng Palace lại trông mượt hơn, hiệu quả hơn, pressing ngon hơn, chuyển trạng thái gãy gọn hơn. Nói chung, mọi thứ khiến MU bị đặt lên bàn cân như kẻ yếu thế. Nghe thì cũng hợp lý, nhưng với những ai đã theo dõi hành trình của Amorim từ Sporting đến Old Trafford, tất cả đều hiểu: ông không phải kiểu HLV đi copy hệ thống của người khác. Ông tạo ra bản sắc của riêng mình, dù đôi khi bản sắc ấy đang… cập nhật dở.

Quá nhiều người hùng trong bức ảnh này!

Và rồi bóng lăn, mọi lời bàn tán bốc hơi luôn. Crystal Palace đúng là nhập cuộc quá mạnh, quá hổ báo. Bị dồn ép liên tục, MU loạng choạng và rồi thủng lưới sau quả penalty từ Mateta. Nhưng thay vì sụp đổ như kịch bản quen thuộc của vài mùa gần đây, MU của Amorim điềm tĩnh, lì lợm và đầy quyết tâm. Và đó là thứ mà hệ thống 3-4-3 nào cũng cần: bản lĩnh.

Hiệp hai mới là lúc Quỷ đỏ lên tiếng. Joshua Zirkzee - bản hợp đồng từng bị chế giễu là “đồ công trường đang hoàn thiện” - tung cú sút gỡ hòa ở phút 54, đầy tinh tế và tự tin. Chín phút sau, Mason Mount - người đã từng bị xem là “món hàng lỗi thời” - đặt dấu chấm than bằng cú đá khiến cả Selhurst Park câm lặng. Hai pha lập công, hai cú đấm vào mọi hoài nghi rằng MU không biết đá 3-4-3. Và quan trọng hơn: cả đội thi đấu như thể họ thật sự biết mình đang làm gì.

Điều thú vị là trong khi ngoài kia thiên hạ so sánh Amorim với Glasner như hai học sinh thi xem ai giỏi hơn môn Toán, thì chính Glasner lại dành những lời khen cực kỳ đẳng cấp cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Ông nói thẳng: "Man United hiện có chỉ số xG cao nhất Premier League. Đội hình đã thay đổi, đặc biệt trên hàng công. Họ cần nhiều bàn thắng, họ đầu tư 200 triệu bảng, họ mua ba cầu thủ tấn công. Và quan trọng nhất: họ có những cầu thủ có thể chơi với cường độ cực cao - kiểu Bryan Mbeumo - và đó là điều khiến tôi ấn tượng".

Khoảnh khắc Zirkzee đưa MU "từ cõi chết trở về"

Glasner còn nói thêm rằng ông và đội ngũ đã so sánh MU hiện tại với MU của mùa trước, và sự khác biệt rất rõ: khối lượng hoạt động lớn hơn, cường độ cao hơn, nhịp độ mạnh mẽ hơn. Và phần thưởng đến với họ là hoàn toàn xứng đáng.

Nghe những lời ấy, tôi – Quang Beck – cảm thấy vừa tự hào vừa… nhẹ nhõm. Vì ít nhất có một người làm nghề thật sự nhìn ra giá trị của MU lúc này. Trong một thời đại mà ai cũng thích đóng vai “chuyên gia bàn phím”, thì một HLV Premier League đẳng cấp như Glasner nhìn nhận sự tiến bộ của Quỷ đỏ khiến mọi đánh giá bên ngoài trở nên… buồn cười.

Thực tế, Crystal Palace đã chơi không hề tệ. Nhưng họ đơn giản là không thể ngăn một MU đang dần trưởng thành cả về chiến thuật lẫn bản lĩnh. Và ở khoảnh khắc quyết định, bản lĩnh ấy lên tiếng đúng lúc.

Thế nên, câu chuyện “Amorim cần học Glasner để đá 3-4-3” giờ chỉ như một meme lỗi thời. Amorim không cần học ai cả. Ông chỉ cần thời gian để tinh chỉnh, nâng cấp và củng cố niềm tin cho đội bóng. Và trận thắng Crystal Palace chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng MU đang đi đúng hướng, dù hành trình vẫn còn dài và chông gai.

Glasner (bên trái) không cần dạy và Amorim cũng không cần học ai về hệ thống 3-4-3

Với tư cách một fan MU đã quen với drama, tin đồn, sự nghi ngờ và cả những thất vọng – tôi thấy chiến thắng này không chỉ là 3 điểm. Nó là lời tuyên bố rằng hệ thống 3-4-3 của Amorim đang nóng lên từng ngày. Và nếu bạn hỏi tôi: “Ai cần dạy MU đá 3-4-3?”, tôi chỉ cười.

Vì câu trả lời quá rõ: Chẳng ai cả. Và họ vừa chứng minh điều đó trước mắt mọi người.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Tags: MU Amorim

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay