Amad nằm trong danh sách những cầu thủ MU hành quân đến Stockholm (Thụy Điển), nơi họ đối đầu với Leeds United trong trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải vào thứ Bảy. HLV Ruben Amorim tiếp tục thái độ cứng rắn bằng việc không sử dụng 5 cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch - Rashford, Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia.
Việc Rashford chuyển đến Barca dường như đã chắc chắn, trong khi Garnacho cũng thu hút sự quan tâm từ Chelsea và Napoli nhưng các đội bóng này vẫn chưa đưa ra lời đề nghị cụ thể dành cho ngôi sao người Argentina. Sau trận đấu ở Thụy Điển, Amad đã chia sẻ quan điểm của mình về việc bộ đôi này sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này.
Phát biểu với phóng viên, cầu thủ 23 tuổi cho biết: "Điều duy nhất tôi có thể nói là chúc anh ấy may mắn, nhưng tôi tập trung hơn vào Man United và đội bóng của mình. Tôi nghĩ đây không thực sự là vấn đề của tôi. Điều duy nhất tôi đang nghĩ lúc này là làm thế nào để chúng tôi có thể cùng nhau học hỏi như một đội bóng, và vâng, đó là điều duy nhất tôi đang cố gắng nghĩ đến lúc này".
Sau trận giao hữu hòa không bàn thắng với Leeds hôm thứ Bảy, Amad cùng các đồng đội tại MU sẽ đáp chuyến bay đến Mỹ để tham gia tour du đấu mùa Hè và sẽ đối đầu với West Ham vào ngày 26/7 tại sân vận động MetLife, nơi mới tổ chức trận chung kết FIFA Club World Cup.