
Sesko, bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng của MU trong mùa Hè vừa rồi được tung vào sân ở phút 58 trên sân Tottenham Hotspur, nhưng chỉ trụ được hơn 30 phút trước khi phải rời sân sau pha va chạm với trung vệ Micky van de Ven. Tiền đạo người Slovenia ngay lập tức đi thẳng vào đường hầm, để lại sự lo lắng cho HLV Ruben Amorim cũng như các fan Quỷ đỏ.
Chia sẻ sau trận, Amorim thừa nhận: "Tôi chưa biết gì cụ thể. Với chấn thương ở đầu gối, chúng ta không thể đoán trước. Tôi lo lắng vì đó là đầu gối, và chúng tôi cần Ben để mạnh hơn. Chúng tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng để biết chuyện gì đang xảy ra".
Theo Manchester Evening News, các bác sĩ đã thực hiện buổi kiểm tra y tế đầu tiên cho Sesko, và kết quả bước đầu "đáng khích lệ". Dù vậy, đội ngũ y tế của Quỷ đỏ vẫn lên kế hoạch cho anh chụp MRI để đánh giá chi tiết hơn xem chấn thương này có nghiêm trọng hay không.

Trong bối cảnh Joshua Zirkzee chưa thể tạo được dấu ấn dưới thời Amorim, việc Sesko có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn khiến hàng công MU thêm phần mong manh. Khi được hỏi liệu điều đó có khiến đội bóng phải tính toán lại kế hoạch chuyển nhượng, Amorim cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp khó, nhất là khi có Cúp châu Phi. Nhưng điều đó đã nằm trong kế hoạch. Vấn đề là quản lý nhân sự sao cho hợp lý. Khi thị trường mở cửa, nếu có thể cải thiện đội hình, chúng tôi sẽ làm. Còn hiện tại, mọi người phải biết tận dụng cơ hội".
Không chỉ Sesko, MU còn đón thêm tin dữ khi trung vệ Harry Maguire bị đau gân kheo và phải rời sân ở hiệp hai. Casemiro cũng không thể thi đấu trọn vẹn, khiến Quỷ đỏ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn cuối trận. HLV Amorim than thở: "Khi bạn phải rút Maguire và Casemiro cùng lúc, rồi mất thêm Ben, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Nhưng chúng tôi phải vượt qua tất cả".
Với kết quả hòa 2-2 tại London, MU duy trì mạch 5 trận bất bại, nhưng đã có 2 trận liên tiếp bị cầm hòa, còn các CĐV chỉ biết chờ đợi tin vui từ kết quả chụp MRI của Sesko trong những ngày tới.
























