
Kể từ năm 1937, trong 4.332 trận liên tiếp, MU luôn có 1 cầu thủ xuất thân từ học viện ở đội một. Những cầu thủ trẻ này đã hiện diện trong suốt 88 năm, quãng thời gian mà Quỷ đỏ giành 44 danh hiệu lớn, bao gồm 3 lần vô địch Champions League/Cúp C1 và 18 trong 20 chức VĐQG/Premier League.
Hiện tại, Mainoo chính là mắt xích giữ cho truyền thống này được duy trì. Anh là cầu thủ duy nhất được triệu tập lên đội hình 5 lần trong mùa này, bao gồm cả 4 trận liên tiếp gần đây, dù luôn ngồi dự bị. Tyler Fredricson và Tom Heaton cũng đã có mặt, nhưng họ đã biến mất kể từ trận đấu với Brentford.
Nhận thức rõ mối đe dọa đối với kỷ lục lịch sử được gìn giữ kể từ khi nhà sử học bóng đá Tony Park công bố cuốn sách “Sons of United” vào năm 2013, CLB đã đưa Jack Fletcher (18 tuổi) vào danh sách đăng ký trong chuyến làm khách đến Bắc London.
Jack Fletcher là một tiền vệ thuận chân trái khéo léo, được ký hợp đồng từ Man City vào tháng 7/2023 cùng với người anh em sinh đôi Tyler với tổng mức phí chuyển nhượng là 1,25 triệu bảng, đáp ứng tất cả các tiêu chí mà Park đặt ra như: MU phải là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên của cầu thủ; cầu thủ phải gia nhập trước khi tròn 18 tuổi; và phải hiện diện ở đội trẻ.

Fletcher là con trai của Darren - cựu cầu thủ trưởng thành từ học viện của MU, người đã giành 6 chức vô địch Premier League và một Champions League trong số 9 danh hiệu lớn, và hiện là HLV đội U18 của MU. Việc Jack Fletcher góp mặt sẽ giúp duy trì truyền thống đáng kinh ngạc này sau sự biến mất của Marcus Rashford, Scott McTominay và Alejandro Garnacho.
HLV Ruben Amorim nhận thức được tầm quan trọng của một truyền thống tại MU đã tồn tại suốt 88 năm như một biểu tượng cho truyền thống đào tạo trẻ của CLB. Và ông sẽ đôn một gương mặt trẻ của lò đào tạo vào đội hình thi đấu với Tottenham vì mục đích đó.
“Tôi không muốn trở thành người bẻ gãy kỷ lục hay truyền thống đó”, Amorim nói. “Nếu nhìn vào quá khứ của CLB, MU được xây dựng dựa trên những cầu thủ tự đào tạo suốt gần 1 thế kỷ. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng duy trì điều đó, chắc chắn là vậy”.
Truyền thống này đã từng suýt kết thúc dưới thời Sir Alex Ferguson vào tháng 3/1992. Clayton Blackmore là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ học viện có mặt ở trận đấu với Sheffield United. Sau đó, Ferguson đã xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ phát triển mạnh mẽ với “Thế hệ 92” đã trở thành huyền thoại.























