Arsenal: Mò mẫm trong đường hầm

Từ 07:31 ngày 26-03-2020
“Đôi khi những sự thay thế mới còn tồi tệ hơn cái cũ”. Câu chiêm nghiệm chua chát ấy đã được chứng minh nhiều trong lịch sử, trong những biến thiên thay triều đổi đại. Nhưng chưa bao giờ câu đó đúng hơn trong bóng đá, và lại càng đúng với trường hợp của Arsenal hôm nay.

Những năm cuối của Arsene Wenger tại sân Emirates là những kỷ niệm đượm buồn. Người đàn ông già nua ấy hứng chịu chỉ trích và những biểu ngữ “Wenger out” giăng trên khắp các khán đài. Họ không còn tin ông nữa, họ tin rằng ông đã lạc thời, đã lạc hậu và đã bị bỏ lại trong một thế giới bóng đá thay đổi chóng mặt. Nhưng họ quên mất rằng, không ai hiểu Arsenal hơn vị giáo sư già đó.

Với 21 năm đứng ở vị trí “coach” Arsenal, và sau đó trở thành một “manager” của đội bóng, ông đã trải qua 2 đời chủ tịch CLB, chứng kiến bao nhiêu biến động của Arsenal, đã một lần đổi sân và đã huấn luyện bao nhiêu thế hệ cầu thủ. Có lẽ chừng đó đủ để cho thấy Wenger hiểu, và hiểu rất kỹ Arsenal. Ông ở trong lòng Arsenal để nhìn đủ bệnh tật của đội bóng này. Trong khi người hâm mộ không nhìn thấy điều này, họ chỉ thấy ông lạc lõng ở giữa thế giới bóng đá hiện đại để chỉ trích và để đòi thay đổi. Nhưng như đã nói ở đầu câu chuyện, đó là “đôi khi những sự thay thế mới còn tồi tệ hơn cái cũ”.

Cái cũ của Arsenal là nằm ở bản chất của CLB, là mục tiêu mà những người lãnh đạo đội hướng đến. Khi Unai Emery thay thế Wenger, chúng ta phải hiểu từ “thay thế” đó thực tế là chưa hề đủ ý. Vì sao? Vì chức danh mà Emery có lúc đó hay Mikel Arteta có hôm nay đều là “coach”, là HLV bên ngoài đường pitch, là quản lý phòng thay đồ, là thay người, là chiến thuật. Còn Wenger là “manager”, sẽ là người huấn luyện Arsenal không chỉ bên ngoài đường pitch, mà còn ở đào tạo trẻ, vạch đường hướng phát triển của CLB. Những người quản trị Arsenal và fan Pháo thủ đã quyết định thay đổi một nhà sư phạm tầm cỡ, bằng những người bình thường. Việc Arsenal thất bại liên tục suốt 2 mùa giải qua, trải qua 2 lần thay tướng, đã đủ để chứng minh cho điều ấy.

Vậy lối thoát của Arsenal nằm ở đâu? Thực tế thì Arsenal cũng chẳng khác gì Manchester United lúc này là bao. Ferguson và Wenger đã cùng nhau tạo nên 2 triều đại kéo dài 2 thập kỷ. Một khoảng thời gian đủ rộng để họ ôm hết mọi mặt trái-phải của 2 CLB này. Tâm thế chia tay khác nhau chỉ vì thất bại-thành công của Ferguson với Wenger trái ngược nhau mà thôi. Lối thoát của họ chính là sự mò mẫm trong thời gian dài để đi tìm ánh sáng. Arsenal lúc này, cũng là kẻ đốt đuốc mà thôi.

XEM THÊM

Tầm vóc của Man City nhìn từ Mikel Arteta

Arteta đã 'dỗ' thành công Oezil

M.U và Arsenal cộng lại cũng chỉ bằng điểm với Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x