Tầm vóc của Man City nhìn từ Mikel Arteta

Từ 17:21 ngày 27-12-2019
Ngày Pep Guardiola đặt chân đến Man City, bên cạnh ông trong những sự kiện ngoài đường pitch, những thảo luận chiến thuật là người đồng hương trẻ tuổi Mikel Arteta. Giờ đây, hình ảnh quen thuộc của những người yêu mến Man xanh đã kết thúc. Sau 3 năm gắn bó, Arteta đã về Arsenal làm HLV trưởng với bản hợp đồng 3 năm.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Không khí của các fan Pháo thủ về cơ bản là lạc quan, cơ sở để họ đặt niềm tin vào Arteta nằm ở 2 điểm. Thứ nhất, anh từng là thủ quân có uy tín tại Arsenal. Nhưng nếu vậy thì Patrick Viera còn là lựa chọn tốt hơn. Điều quan trọng nằm ở điểm số 2, Arteta có 3 năm làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City. Đó là điểm cộng của Arteta.

Trợ lý thân tín của HLV xuất sắc nhất đương thời là điều gì đó quá mê hoặc để Arsenal đem Arteta về Emirates, trong tham vọng tái tạo lại một đội bóng xuất sắc như Man City. Tuy nhiên, chính điều đó lại vô tình làm nổi bật lên giá trị của Pep Guardiola, cũng như khoảng cách giữa Arsenal và kẻ 20 năm trước họ từng đặt dưới gót giày.

Khi nhìn vào sự chào đón đầy kỳ vọng của người Arsenal cho Arteta, bạn sẽ thấy tầm vóc của Man City. Vì đơn giản Arteta chỉ là trợ lý HLV ở Man City. Nếu Arsenal đủ lực chèo kéo Pep Guardiola về sân Emirates thì mới là cái đáng bàn. Giống như cách Real từng đưa HLV Juande Ramos về Bernabeu giữa năm 2008.

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham lúc đó cũng chỉ biết gọi Juande Ramos lên và buồn bã nói: “Anh có biết sự ra đi này sẽ ảnh hưởng đến Tottenham thế nào không?” Ramos chỉ biết nói: “Xin lỗi”. Đơn giản, đó là ma lực của kẻ đẳng cấp cao hơn không thể cưỡng lại.

Còn giờ, Arsenal chỉ có niềm vui với một trợ lý của Man xanh. 10 năm trước, trên bảng xếp hạng của Forbes về những câu lạc bộ giá trị nhất thế giới, Arsenal xếp thứ 3 (chỉ sau Real và M.U), còn Man City xếp thứ 17. Bây giờ, Man xanh xếp thứ 5, còn Pháo thủ tụt xuống thứ 7.

Sự chậm chạp của Arsenal là một phần, nhưng quan trọng nhất là cách Man City trỗi dậy thật sự đáng nể. Họ bỏ lại những Aston Villa, Tottenham hay Everton. Họ bỏ lại Man United (dù vẫn thua ở giá trị thương hiệu) cũng không bàn nữa. Nhưng họ bỏ lại Arsenal một khoảng cách xa như vậy về cả giá trị thương hiệu lẫn đội hình, con người, thành tựu 10 năm qua, là điều chúng ta phải ngẫm nhiều hơn về giá trị của Man xanh hiện tại.

Trong văn học có nghệ thuật “dùng mây nẩy trăng”. Nhìn từ sự ra đi của Mikel Arteta đến Arsenal, ta như thấy được khoảng trời giữa Man City và Arsenal lúc này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x