Arsenal: Trò chơi xếp hình của Mikel Arteta

HẢI LONG
17:22 ngày 01-11-2022
HLV Mikel Arteta đã có trận đấu gần như hoàn hảo về mặt chiến thuật trước Nottingham Forest. Ở đó, từng sự bố trí nhân sự của ông đều vô cùng hợp lý. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Arsenal sẽ dừng lại chuỗi phong độ ấn tượng của mình.

Vết xước không thể làm lu mờ Gabriel Jesus

Trước trận gặp Nottingham Forest, Gabriel Jesus hứng chịu nhiều sự chỉ trích với chuỗi 6 trận liên tiếp không thể ghi bàn. Trên trang chủ của Arsenal, bản thân tiền đạo này cũng thừa nhận: “Tôi cảm thấy như mình thể hiện không ổn”. 

Số bàn thắng của Jesus không thay đổi sau trận gặp Nottingham Forest. Có nghĩa rằng, anh đã trải qua trận đấu thứ 7 không thể ăn mừng. Thế nhưng, điều đáng nói là giờ đây không ai còn phiền lòng về điều đó. Bởi lẽ, cựu cầu thủ Man City đã trải qua trận đấu quá hay.

Tờ Guardian nhận xét: “Jesus không phải là tiền đạo hoàn hảo nhưng anh ta lại là mắc xích hoàn hảo của Arsenal”. Quả thực, tiền đạo sinh năm 1997 không phải mẫu “quái vật săn bàn” như Erling Haaland hay Robert Lewandowski. Thế nhưng, những gì cầu thủ này mang lại là sự cần mẫn, năng nổ. Arsenal đang hưởng lợi từ điều đó.

Những chuyên gia lúc này không biết Jesus thực chất chơi ở vị trí nào. Trước Nottingham Forest, ngôi sao xứ Samba có 72 lần chạm bóng, trong đó có 16 lần trong vòng cấm đối thủ nhưng cũng có 13 lần ở sân nhà. Có một thống kê lạ lùng, dù là tiền đạo nhưng Jesus lại có nhiều pha tắc bóng thành công nhất CLB Arsenal (3 lần).

Ở mặt trận tấn công, Jesus trực tiếp góp dấu giày vào 3/5 bàn thắng của Arsenal, với những pha làm tường, nhả bóng hết sức chủ động. Nếu có cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất dù không ghi bàn thắng nào trong chiến thắng 5-0 của đội nhà thì người đó chỉ có thể là Jesus.

Có chăng, vết xước trong chiến tích của ngôi sao sinh năm 1997 là bàn thắng. Anh có không dưới 3 cơ hội để ghi danh lên bảng tỷ số nhưng đều không thực hiện thành công. Nhưng rõ ràng, vết xước ấy không thể làm lu mờ Jesus. HLV Arteta đã đúng khi trao niềm tin cho cậu học trò sau hành trình dài thất vọng.

Dụng nhân như dụng mộc

Cái tên Reiss Nelson có lẽ trôi vào quên lãng trong ký ức của người hâm mộ Arsenal. Dù vậy, sau trận gặp Nottingham Forest, anh đã khiến tất cả phải nhắc tới mình. Ngôi sao sinh năm 1999 chỉ là sự thay thế bất đắc dĩ Bukayo Saka ở phút 26 nhưng lại chính là quân cờ mà Arteta cảm thấy ưng ý nhất.

Sau khi trở về từ thời gian cho mượn tại Feyenoord, Nelson gần như mất hút ở Arsenal mùa này với 1 lần đá chính ở Europa League (trong vai trò chạy cánh trái). Chỉ tới khi CLB thực sự gặp khó, Arteta mới tung nước cờ quyết định. Nó đã mang tới bất ngờ lớn.

Ở thời điểm Saka có mặt trên sân, những hậu vệ Nottinham Forest đã quen đối phó với cách chơi của cầu thủ thuận chân trái thi đấu bên hàng lang cánh phải. Nhưng Nelson lại thuận chân phải và có lối chơi hoàn toàn khác. Do thi đấu đúng hàng lang cánh thuận chân nên cách di chuyển vào vòng cấm của cầu thủ này cũng khác. Hãy nhìn bàn thắng thứ 3 của Arsenal để rõ vấn đề này. Nelson bó sâu vào trung lộ và có thể dễ dàng dứt điểm một chạm sau đường tạt bóng bên cánh phải.

Bên cạnh đó, bàn thắng từ cú sút xa của Thomas Partey cũng là nét chấm phá khác của Arsenal. HLV Arteta luôn ủng hộ các học trò sút xa để tạo nên nét mới trong tấn công. Partey là nhân vật được gửi gắm rất nhiều để thực hiện nhiệm vụ này. Pha lập công vào lưới Nottingham Forest là tình huống sút xa thứ 2 của ngôi sao người Ghana thành bàn ở mùa này (sau bàn thắng vào lưới Tottenham). 

Rõ ràng, Arteta có lý do để vui vẻ sau chiến thắng hủy diệt trước Nottingham Forest. Ở đó, từng ý đồ, từng ý tưởng đột phá của ông đều phát huy tác dụng. Chính ông có lẽ không ngờ rằng Arsenal lại dẫn đầu Premier League lâu tới vậy nhưng nếu Arsenal cứ chơi như thế này, họ hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc với chức vô địch vào cuối mùa.

Arsenal tri ân đồng đội bị đâm ở Italia
Để tri ân cầu thủ Paolo Mari, người vừa bị đâm trong siêu thị ở Italia, toàn đội Arsenal đã chụp hình cùng chiếc áo của cầu thủ này trước trận gặp Nottinham Forest. Tiếp đó, sau bàn mở tỷ số, Gabriel Martinelli đã giơ áo đấu để chia sẻ với tình cảm với người đồng đội.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x