Bóng Đá Plus trên MXH

Bầu không khí thù địch đang chờ sẵn Garnacho tại Old Trafford

01 giờ trước
Vào 23h30 đêm nay, Chelsea sẽ làm khách trước MU ở trận cầu rất được chờ đợi tại vòng 5 Premier League. Bên cạnh những ân oán quá khứ, cuộc đọ sức lần này còn trở nên nóng hơn bởi một cái tên, đó là Alejandro Garnacho.

    Garnacho giờ là cái gai trong mắt fan MU

    Cầu thủ chạy cánh người Argentina là thành viên đầu tiên trong "nhóm thải loại" của HLV Ruben Amorim trở lại Old Trafford, chưa đầy 3 tuần sau vụ chia tay đầy sóng gió. Garnacho cùng với Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia đã bị Amorim "cạch mặt" tại MU, buộc tất cả phải ra đi tìm bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

    Trong mắt Amorim và ban lãnh đạo Quỷ đỏ, tài năng lẫn tiềm năng của Garnacho không đủ để bù đắp cho cái tôi và sự ương bướng của anh. Bởi vậy, họ quyết định chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ và bán đứt cầu thủ 21 tuổi cho Chelsea với mức phí 40 triệu bảng - số tiền bị giới chuyên gia đánh giá tương đối rẻ mạt.

    Và vào đêm nay, Garnacho sẽ là "kẻ thù công chúng số 1" khi anh bước ra từ đường hầm "Nhà hát của những giấc mơ", sân khấu nơi tuyển thủ Argentina từng được ca ngợi song giờ lại bị coi là kẻ phản bội. Trong quá khứ, tầm ảnh hưởng của Garnacho với các fan MU trung thành lớn đến mức họ còn sửa lời một bài hát nổi tiếng có tên "Viva Ronaldo" - vốn để tôn vinh Cristiano Ronaldo - thành "Viva Garnacho".

    Đáng tiếc, hình tượng cùng những ca từ đẹp đẽ ấy đã mau chóng sụp đổ, với lỗi lầm thuộc về chính Garnacho. Ngôi sao chạy cánh sinh năm 2004 từng thi đấu đầy ấn tượng, nhưng những màn "ăn vạ" rồi công khai chỉ trích HLV Amorim đã khiến anh dần bị ghét bỏ. 

    Garnacho đã khoác áo Chelsea

    Thực tế, Garnacho đã sa sút ở MU bắt đầu ngay từ thời điểm Amorim lên nắm quyền. Anh bị ông thầy gạch tên khỏi danh sách ở trận derby Manchester hồi tháng 12 năm ngoái, cùng với Rashford, sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng cả hai đã phớt lờ chỉ dẫn lúc vào sân trong một trận tại Europa League 4 ngày trước đó.

    Dù Garnacho được tha thứ và lấy lại suất đá chính, anh đã lại ấn tượng xấu trong mắt Amorim. Phát ngôn công khai đầy khiêu khích của Garnacho về việc bị loại khỏi đội hình đá chính của MU trong trận chung kết Europa League 2024/25 trở thành giọt nước tràn ly, khiến cầu thủ này bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận cuối cùng của mùa giải, chiến thắng 2-0 trước Aston Villa tại Old Trafford.

    Đến mùa hè, Garnacho gây phẫn nộ tột độ khi đăng lên mạng xã hội bức ảnh anh mặc áo đấu của Aston Villa có in tên Rashford và số 9 sau lưng. Động thái này bị xem là một cú chọc tức Amorim và MU, hơn là lời ủng hộ chân thành dành cho Rashford - người đã thi đấu nửa sau mùa trước dưới dạng cho mượn ở Villa. Kết quả thì ai cũng rõ, khi Amorim quyết tâm đẩy Garnacho khỏi MU bằng mọi cách và ông đã thành công.

    Tấm ảnh rất "gợi đòn" của Garnacho hè vừa qua

    Giờ đây, Garnacho đã khoác lên mình màu áo mới, một màu xanh đầy hi vọng của Chelsea. HLV trưởng Enzo Maresca sẽ phải tìm cách làm được điều Amorim không thể: khai thác hết tiềm năng của Garnacho, đồng thời dạy anh tính kỷ luật và sự khiêm nhường. Cầu thủ người Argentina chính xác là một "con ngựa non háu đá", và nếu không sửa chữa để trưởng thành, sự nghiệp của anh sẽ rất dễ lụi tàn.

    Cho tới nay, Garnacho mới có vỏn vẹn 33 phút ra sân cho Chelsea, bao gồm 11 phút tại Premier League trong trận gặp Brentford và 22 phút tại Champions League trước Bayern - nơi The Blues thúc thủ 1-3 hôm 17/9. Dấu ấn mà Garnacho để lại ở những phút thi đấu ít ỏi đã qua là khá nhạt nhòa, nhưng sau một mùa hè đầy biến cố, anh rõ ràng cần thêm thời gian hòa nhập.

    Tương lai của Garnacho sẽ ra sao? Chẳng ai biết, song có một điều chắc chắn: bầu không khí đầy thù địch đang đón đợi anh tại Old Trafford vào đêm nay. Những tiếng la ó, huýt sáo, thậm chí cả "những vật thể lạ" có thể "hỏi thăm" Garnacho từ khán đài. Việc anh cần làm là chuẩn bị sẵn tâm thế để sẵn sàng đối mặt với thử thách. 

    Với những chuyện không hay đã xảy ra, Garnacho rõ ràng rất khao khát xé lưới MU nhằm khẳng định mình. Tất cả sẽ khiến cuộc so tài giữa hai đội lần này trở nên đặc biệt và kịch tính hơn. Khi tình yêu đã hóa thành thù hận, sự điên rồ đôi lúc sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hãy cùng chờ xem. 

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay