
Được bổ nhiệm tạm quyền sau khi Ruben Amorim rời ghế vào tháng 1 vừa qua, Carrick đã tạo nên một cuộc hồi sinh ấn tượng. Bàn thắng muộn của Kobbie Mainoo không chỉ mang về chiến thắng trước Liverpool mà còn giúp MU chính thức trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.
Dưới sự dẫn dắt của Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã thắng 10, hòa 2 và chỉ thua 2 trong 14 trận Premier League gần nhất - một thành tích đủ sức thuyết phục bất kỳ ban lãnh đạo nào. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 44 tuổi vẫn từ chối nói sâu về khả năng được bổ nhiệm chính thức.
Chia sẻ với Sky Sports, ông cho biết: "Không phải là chuyện tôi thích hay không thích. Điều đó không nằm trong quyền kiểm soát của tôi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, chúng tôi hiểu rõ tình hình và vị trí hiện tại. Tôi hài lòng với những gì đang có và vẫn muốn đội bóng tiến bộ hơn nữa. Chuyện tiếp theo sẽ ra sao thì hãy chờ xem, lúc này tôi chưa nghĩ đến".

Dù những gì Carrick đã làm là không thể phủ nhận, song ban lãnh đạo MU được cho là vẫn đang cân nhắc các phương án khác giàu kinh nghiệm hơn, trong đó có Andoni Iraola và Oliver Glasner. Tuy vậy, chính phong độ và kết quả thực tế dưới thời Carrick đang khiến việc tìm kiếm một lựa chọn thay thế trở nên ngày càng khó khăn.
Nói về màn trình diễn của MU, Carrick không giấu được sự hài lòng: "Nếu tính riêng 14 trận đó, chúng tôi có thể đang đứng đầu. Các cầu thủ đã làm rất tốt. Điều khiến tôi vui nhất là cách họ thể hiện trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng tất nhiên, chúng tôi vẫn muốn cải thiện thêm".
Trong bối cảnh mùa giải chuẩn bị khép lại và kỳ chuyển nhượng hè đang đến gần, MU đứng trước một quyết định quan trọng: tiếp tục đặt niềm tin vào Carrick hay tìm kiếm một cái tên mới. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu trở lại Champions League, bài toán HLV trưởng chính thức giờ đây trở thành ưu tiên hàng đầu tại Old Trafford.


























