Tosic và Ljajic, câu chuyện về một thời Man United bị lừa dối

Trần Hoà
17:28 ngày 25-08-2021
Zoran Tosic và Adem Ljajic từng là 2 tài năng trẻ người Serbia, được chào mời tới Man United như những " ngôi sao tương lai". Và Quỷ đỏ đã bị lừa dối, như rất nhiều vụ mua "thần đồng rởm" khác mà họ đã thực hiện hồi cuối thập niên 2000. 
Tosic và Ljajic, câu chuyện về một thời Man United bị lừa dối

Giấc mơ của Sir Alex

Vào khoảng những năm 2008, 2009, để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu, Sir Alex Ferguson lên kế hoạch xây dựng cho Man United một thế hệ cầu thủ siêu sao trong tương lai. Với ý định sau khi ông ra đi, Quỷ đỏ vẫn có thể duy trì trên đỉnh vinh quang bóng đá. 

Gần như tất cả tài năng trẻ có đôi chút tiếng tăm trên khắp thế giới lúc đó, thậm chí cả những quốc gia vùng trũng túc cầu như Trung Quốc, cũng được Quỷ đỏ nhòm ngó. Thực ra, sứ mệnh này đã được chuẩn bị và thực hiện trước đó khá lâu, cũng như vẫn tiếp diễn cho tới khi Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013. 

Ví như vào mùa hè 2007, Man United chiêu mộ cặp sao trẻ người Bồ là Anderson và Nani với giá 30 triệu bảng. Họ còn đưa cả một tiền đạo từ Angola có tên Manucho và một tiền vệ giờ người ta vẫn chưa biết đó là ai: Rodrigo Possebon từ Brazil, về Old Trafford.

Zoran Tosic chỉ đá 5 trận cho Man United trước khi bị tống đi

Những Gabriel Obertan, Mame Diouf, Marnick Vermijl, Bebe hay Anders Lindegaard cũng đến với Old Trafford từ năm 2008 đến 2011. Có thể nhận thấy, số cầu thủ trên đều là những hợp đồng thất bại, thậm chí còn vô danh cho đến ngày nay. Song ở thời điểm bấy giờ, họ được chào mời tới Man Unied như những tài năng trẻ xuất chúng, sẽ trở thành ngôi sao.

Hai nhân vật chính của chúng ta, Zoran Tosic và Adem Ljajic, cũng nằm trong số đó. Như hầu hết các tài năng trẻ mà Man United đưa về trong quãng thời gian này, bộ đôi cầu thủ người Serbia thực ra chưa hề là "sao số" khi đó. Tài năng của họ mới chỉ được biết đến trong lãnh thổ quốc gia mình, song được thổi phồng như những thiên tài thế giới.

Cụ thể, Tosic và Ljajic đều mới nổi lên trong màu áo Partizan. Trong đó, chỉ Ljajic là sản phẩm đào tạo của CLB này, còn Tosic từng thi đấu cho một số CLB khác trước đó. Họ cũng không phải những ngôi sao đồng lứa. Tosic sinh năm 1987, hơn Ljajic tới 4 tuổi. Song cả hai có một điểm chung là khiến Man United lầm tưởng họ là những tài năng xuất chúng.

"Ngôi sao" hóa "hạng xoàng"

Để rồi, ngay vào tháng 10/2008, Man United đã đưa Ljajic về thử việc. Lúc này tiền vệ được tung hô rất sáng tạo này mới chỉ bước sang tuổi 17. Đến đầu năm 2009, Man United chính thức công bố đã thỏa thuận chiêu mộ Ljajic, cũng như cả một đồng đội của anh tại Partizan. Tất nhiên, đó là Tosic.

Do nhiều tuổi hơn, Tosic được ký hợp đồng ngay. Còn Ljajic được giao kèo sẽ thi đấu cho Partizan đến hết năm 2009, rồi sau đó tự động xách vali đến Old Trafford vào tháng 1/2010. Thậm chí, song song với việc thi đấu cho Partizan, Ljajic còn thường xuyên đến Man United để tập luyện cùng thầy trò HLV Alex Ferguson trong những khoảng thời gian rảnh.

Nhưng rồi, một biến cố đã xảy ra, thậm chí khá lạ lùng, khi Man United tuyến bố buộc phải hủy hợp đồng với Ljajic, bởi không thể xin được giấy phép lao động cho anh. Rất nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là hành động đánh tháo của Man United, khi nhận ra khả năng thật của cầu thủ này.

Adem Ljajic hiện đang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ cho Besiktas

Nếu Ljajic thực sự tài năng, Man United vẫn có thể tìm cách hoặc ít nhất đợi thêm thời gian để xin giấy phép lao động cho anh. Những gì đã diễn ra sau đó đã khẳng định điều này. Ljajic chỉ là một sản phẩm bị thổi phồng quá mức từ một hệ thống đánh bóng tài năng trẻ để đem bán cho các CLB lớn trong làng túc cầu Đông Âu khi đó. Hệ thống này vẫn đang diễn ra, nhưng không còn hiệu quả, bởi các CLB giờ đã thận trọng hơn trong việc mua "thần đồng".

Trở lại với Ljajic, sau khi bị Man United "đánh tháo", đã lập tức gia nhập Fiorentina ngay trong tháng 1/2010. Thật không may cho Fio khi họ đứng ra làm nạn nhân thay cho Man United. Ljajic chơi tới 5 năm tại đội bóng Italia này, song chỉ đá 88 trận và ghi được 16 bàn.

Không thể phủ nhận, anh cũng là một cầu thủ giỏi, song không hề "xuất chúng". Ljajic lần lượt thi đấu cho Roma, Inter và rồi Torino sau đó. Ljajic giờ chỉ mới 29 tuổi, nhưng đang chơi bóng theo kiểu một cầu thủ hết thời ở Besiktas tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn với Zoran Tosic, cầu thủ chạy cánh này sau khi gia nhập Man United vào đầu năm 2009 đã sớm "lộ mặt". Anh chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân trên mọi đấu trường tại Old Trafford, trước khi bị đem cho Cologne mượn ngay đầu năm 2010 - thời điểm Man United đánh tháo không mua Ljajic. Sau đó, Tosic được bán đứt cho CSKA Moscow, trước khi lại trở về đội bóng cũ Partizan và giờ đang thi đấu cho Tobol tại... Kazakhstan!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x