Chẳng ai nhớ Pogba

Từ 07:42 ngày 17-01-2020
“Ra đi rồi trở lại”, đó là những gì được nói về ngày Paul Pogba trở về Old Trafford, nhưng có lẽ “ra đi rồi trở lại”, “trở lại rồi ra đi” cũng sẽ được nói về những gì Paul Pogba trong những năm tháng khoác áo Quỷ đỏ.

Mùa giải 2019/20 chứng kiến sự biến mất của Pogba trong các thông tin liên quan đến M.U, từ vấn đề ra sân, phong độ đến cả sự quan tâm mà người hâm mộ dành cho chấn thương của tiền vệ người Pháp. Cuối tháng 8/2019 (tức là vừa bắt đầu mùa giải), sau trận hòa 1-1 với Southamton, bộ phận y tế của M.U thông báo Pogba bị chấn thương và vắng mặt 2 tháng. Đến tháng 10/2019, anh trở lại trong trận hòa 1-1 với Arsenal. 

Sau khi thi đấu xong trận này, Pogba lại thông báo phải nghỉ thi đấu thêm 2 tháng nữa. Thời điểm 2 tháng ấy, M.U gây ấn tượng với các chiến thắng trước các đối thủ trong Top 6. Người ta cũng chẳng quan tâm đến Pogba đang làm gì và ở đâu? Mãi đến cuối tháng 12/2019, người ta mới thấy Pogba trở lại qua màn trình diễn ấn tượng trong một trận đấu mà M.U đã để thua bạc nhược 0-2 trước Watford, và trận ấy chỉ có Pogba là điểm sáng. 

Nhưng hóa ra, đó chỉ là màu sáng của đom đóm chứ không phải của nhật nguyệt. Pogba lại trở về với phòng bệnh, và lần này được HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận sẽ nghỉ thi đấu thêm vài tuần nữa vì chấn thương mắt cá chân. Có nghĩa trong khoảng thời gian 5 tháng qua, những gì liên quan đến Pogba là sự “trở lại sân cỏ, trở về phòng khám” theo một cách liên tục và có biên độ khoảng 2 tháng/1 lần.

Man United đang sống mà không cần Pogba

Điều đáng nói ở đây là có vẻ như người hâm mộ Man United chẳng quan tâm đến anh ta. Man United đang sống mà không cần Pogba, là bởi vì có Pogba thì họ cũng sống như vậy thôi. Cũng thắng, cũng thua, cũng phập phù chứ chẳng vì có Pogba mà đẹp hơn. Thậm chí còn thêm đau đầu vì mấy trò nhăng cuội của anh chàng này.

Ở đây, Pogba là mẫu cầu thủ luôn muốn được người ta chú ý, nhưng thượng đế vốn không cho anh chàng này các vẻ đẹp kiểu như Eric Cantona, Cristiano Ronaldo hay David Beckham. Họ là những cầu thủ mà sự thiếu vắng các bước chạy trên Old Trafford sẽ khiến fan phải trông ngóng. Còn Pogba, làm đủ kiểu tóc, tạo nên thương hiệu PP6 hay nhảy múa trên sân, tất cả đều giống như “Đông Thi bắt chước Tây Thi nhăn mặt” mà thôi.

Pogba là cầu thủ có tài, là nhà vô địch thế giới (thậm chí còn là cầu thủ đầu tiên của Man United ghi bàn trong trận chung kết World Cup). Nhưng sự vắng mặt trong quên lãng của anh đã tố cáo một điều: Pogba không phải là “Người được chọn” trong vị thế là ngọn đuốc đưa đế chế Manchester United thoát khỏi tăm tối hôm nay.

XEM THÊM

Chelsea đón tân binh đầu tiên dưới thời HLV Lampard

Cựu sao Milan chia tay Ngoại hạng Anh chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi

Chelsea đạt thỏa thuận với tiền đạo đang hot của Lyon

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x